1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet8885

    violet8885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lang thang quán vắng, đường không.
    Thà làm trai độc chứ không đa tình.

    Hoàng hôn vừa xế vừa tàn, màn đêm buông xuống một mình lẻ loi.

    Trót sinh vào kiếp thiếu thời, trai không ra trận chỉ ngồi net game

    Buồn cười quá đi thôi! Làm thơ cho biết mình làm thơ! Trời xanh có hiểu nỗi lòng này không?
    [​IMG]
    Đề nghị bạn type tiếng Việt có dấu. Tớ xoá của bạn một bài và e*** bài này!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 25/04/2007
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói ai cũng biết làm thơ
    Bởi đơn giản thơ là lời của gió
    Là những gì con tim ta muốn ngỏ
    Là tình yêu dù xa vắng, nhạt nhoà
    Có chuyện xưa nào dù đã vụt qua
    Vẫn trở lại những khi lòng khắc khoải
    Những phút giây nào đôi khi trở lại
    Để ngoảnh đầu anh lại thấy dáng em
    Tình yêu qua như tia nắng bên rèm
    Lấp lánh sáng âm thầm không dấu vết
    Nỗi lòng đau có biết khi nào hết
    Thời gian kia đâu chắc đã nhiệm mầu
    Là cảnh cũ nhưng người ở nơi đâu
    Con đường vắng chỉ còn ai đơn lẻ
    Một nụ cười .. chuyện xưa .. thôi có lẽ
    Chỉ một chút thôi.. một chút .. thấy xao lòng!
    Người ta bảo ai cũng biết làm thơ, thế sao mình không làm thơ được nhỉ, hix
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    @ bác newfammer: em mượn mấy câu thơ nếu biết ngày mai em lấy chồng của bác nhá, em post tặng chồng em
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ về rồi, bằng lăng cũng đã nở tím một khoảng trời.
    Thêm một bài thơ về mùa hạ
    Âm vang mùa hạ
    Nghe từng hạt mưa rơi
    Nhẹ nhàng trong kẽ lá
    Như tiếng ru mùa hạ
    ủ ấp vòm me xanh
    Nghe giọt nắng hiền lành
    Khẽ cựa mình thức dậy
    Bình minh như chợt thấy
    Phủ một màu tươi non
    Nghe gió hoà từng cơn
    Thì thầm qua khe cửa
    Chợt bừng trong nỗi nhớ
    Nghe mùa hè chớm sang.
    Lưu Thị Khánh Vân
  5. yeulamchi0311

    yeulamchi0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đã có hoa bằng lăng đâu mà chỉ bảo nợ tím một khoảng trời. Xạo ah`
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chạy lên đây chị cho ngó nè, đoạn kim mã ấy.
    Ngồi trong văn phòng nhìn ra, cả một dọc đường toàn hoa bằng lăng
  7. yeulamchi0311

    yeulamchi0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua đấy suốt có thấy đâu, hay tại em nhìn nhầm hoa bằng lăng thành hoa giấy vậy?
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ khi đi qua đó pác mải ngắm ngưòi chứ ngắm gì hoa.
  9. yeulamchi0311

    yeulamchi0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ối mang tiếng quá trời. Bà già làm vậy thì người ta có mà ế àh. Buồn chẳng muốn nói.
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái này mình chưa nghĩ ra, bà già thông minh quá
    An, ngắm cô nào ở đường đó zậy
    Đi qua đó suốt mà chẳng thấy hỏi thăm bà chị lấy một câu
    Hôm nay lang thang, lượm được bài thơ nữa
    BÊN DỐC TÌNH YÊU
    Đông Hòa
    Ta đứng đó nhìn về xa khuất.
    Khói sương mù thâm thấp đồi cao
    Gió như chao gẫy nhẹ mây vào
    Như đảo nhẹ hoàng hôn vừa thức.
    Bỗng ta nghe cõi lòng ray rứt.
    Khi thức nhìn kỷ niệm ngày xưa
    Ta bên em mộng mấy cho vừa
    Nhưng chưa lúc gởi trao tình ái.
    Ta ngồi lại bên hàng đá nhỏ
    Nhìn xa kia dốc cỏ quanh co
    Cũng nơi đây những buổi hẹn hò
    Ta em đó thả hồn trêu cỏ.
    Ta lại đứng bên đường lộng gió
    Có mùa xuân nhỏ lệ cho em
    Dưới hàng thông đem nhẹ mây vàng
    Như dỗ nhẹ màn đêm vừa đến.

Chia sẻ trang này