1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ĐAN ÁO CHO CHỒNG
    (Bài thơ đan áo)
    Chị ơi nếu chị đã yêu
    Ðã từng lỡ hái ít nhiều đau thương
    Ðã xa hẳn quãng đời hương
    Ðã đem lòng gửi gió sương mịt mù
    Biết chăng chị, mỗi mùa Ðông
    Ðáng thương những kẻ có chồng như em
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim
    Ðan đi đan lại áo len cho chồng
    Như con chim hót trong ***g
    Hạt mưa đã rụng bên sông bơ thờ
    Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ
    Hay đâu gió đã sang bờ ly tan
    Tháng ngày miễn cưỡng em đan
    Kéo dài một chiếc áo len cho chồng
    Như con chim hót trong ***g
    Tháng ngày thương tiếc cánh hồng nơi nao
    Ngoài trời hoa nắng xôn xao
    Ai đem khoá chết chim vào ***g nghiêm
    Ai đem lễ giáo giam em
    Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời
    Lòng em buồn lắm chị ơi !
    Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai
    Quang cảnh lạ, tháng ngày dài
    Ðêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình.

    T.T.Kh
  2. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hai Nửa Vầng Trăng-
    Hoàng Hữu
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
    Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    Em đã khóc
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    Em đã khóc
    Nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ?
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cách đây mấy năm khi mình đọc bài này mình đã khóc, cũng chẳng hiểu sao lại khóc nữa. Ngày xưa đa cảm thật
  3. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em này!
    Đôi khi yêu thương cũng gầy như vai anh những ngày trở gió.
    Cơ bản là, em thấy ấm êm.
    Không điều gì vững chắc ở hai chữ yêu thương.
    Như người ta thường áp đặt và mơ ước!
    Anh ko dán chặt yêu thương vào chính mình
    và em
    để nó bền bỉ sống và tồn tại.
    Chúng ta có nhiều sự chọn lựa.
    Chúng ta có nhiều lần rung động.
    Chúng ta có nhiều cảm xúc.
    Tự yêu thương sẽ ở lại,
    nơi thuộc về.
    Và vì em bình yên.
    ________________Gửi em của anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài thơ này và dòng hoài niệm của tuyetmai thấy giật mình thảng thốt !Ngày xưa ấy lần đầu mình nghe bài thơ này do chính ng ấy đọc qua điện thoại cho mình nghe,và hình như khi đó mình cũng tặng lại người ấy mấy câu
    "Nếu thật buồn e hãy về với biển.
    Biển âm thầm như thuở ấy vừa yêu.
    Dấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm.
    Biển bình yên biển hát phiêu diêu " .
    Vậy mà nay tiếng thơ vẫn còn vọng đâu đây mà người đã xa.Cũng chẳng biết vì sao mà xa nhau nữa khi a vẫn luôn yêu thương và nhớ e và e cũng thế .Biết bao giờ a mới lại "hát phiêu diêu" như ngày xưa.Có lẽ cũng chỉ biết chấp nhận bằng 2 chữ "duyên-số".Và cũng mạo muội sửa đôi câu thơ theo tiếng lòng lúc này:
    Tình cờ a gặp lại bài thơ
    .........
    Thơ vẫn đấy mà e xa quá
    ....................
    Buồn!
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    HOA CÚC
    Có thay đổi gì không màu hoa ấy
    Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
    Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ là em đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ em là đã khác với em thôi
    Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
    Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
    Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
    Màu hoa vẫn cháy ở trong em

    Tg: Xuân Quỳnh
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng anh Hải Em rất thích bài thơ này :)
    ................----------------------------....................
    @ Tặng cho tình yêu và nỗi nhớ
    Ừ, thì em nhớ anh
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Dẫu anh bảo rằng: ?oĐừng nhớ,
    Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
    Anh sợ vai gầy gánh nặng
    Anh đau!??
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
    em đếm
    1, 2, 3?chơi vơi trong hoài niệm
    Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
    Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
    Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
    ***
    Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
    Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
    Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
    Trái tim yêu của một con người
    ***
    Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
    Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
    Còn em thì không, em muốn
    Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
    Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
    Biết bao giờ anh thuộc về em?
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi mùa nắng lạ
    Chút tình gửi nguời nơi xa ấy
    Quê nhà vời vợi nỗi nhớ mong
    Em hai mươi tuổi em là nắng
    Mưa về bất chợt giữa hư không.
    Em vẫn đi về mỗi sớm hôm
    Vẫn một mình giữa phố đông ồn ã
    Thân gái dặm trường nơi đất khách
    Mỗi ngày em lại mỗi lo toan.
    Em hai mươi tuổi em đâu ngờ
    Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ
    Bắc- Nam chung một vầng trăng dọi
    Nửa vầng trăng em đang đợi anh về!
    -ppp-

    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 01/09/2007
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 01/09/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bài này tớ đã post rồi :) Có lẽ nên đọc thường xuyên trước khi post nhờ.
    Welcome.
  9. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lên đồi
    Trồng lấy một cây sồi
    Thằng nào tồi
    Thằng ấy không được ngồi
    há há
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tranh thủ ngồi đọc đc gần hết topic này.Vẫn biết topic là "Hội những người yêu thơ" thì cứ là thơ ai cũng gửi vào đây đc nhưng mình thấy rằng nên có 1 mod nào chịu khó làm cái công việc sàng lọc những bài thơ thơ để ở đây,còn những bài thuộc thể loại thơ hài thì tạo 1 topic riêng đưa vào.Thơ hài thơ bút tre mình vẫn đọc để thấy cuộc đời sự vật qua một lăng kính khác vui vẻ,hài hước ,giải toả xì trét .Nhưng đang đọc một bài thơ tình hay rồi độp một cái lại đọc bài kiểu như này "Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát.Còn hơn nhìn thằng khác ...hôn em !!! "(em xin lỗi bác famơ nhé nhưng mờ tại bác tiêu biểu quá đi ) thì nó cứ thế nào ấy .
    Người Thành Nam chúng mình trc giờ vẫn đc bạn bè nhìn nhận và cũng tự hào là đất văn người văn chả nhẽ lại để bạn bè vào đây nhìn thấy một cái topic tạp phế lù thế này???Mấy ý kiến của cá nhân thôi,có thể là lạc lõng chăng ???Vì mình thấy topic này cũng qua trang 20 rồi mà nó vẫn thở vẫn sống tức là nó đc mọi người chấp nhận!

Chia sẻ trang này