1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái vàng vàng đó. Nhưng ý kiến của bác... em đang ngẫm.
    Còn bác nào khác vào đây cho vài dòng nữa không?
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    CHỈ MỘT CÂU MÀ SAO ANH CHẲNG NÓI !
    Đã bao mùa có nhau mà không nhau
    Nỗi dằn vặt treo trên ngàn dấu hỏi
    Chỉ một câu mà sao anh chẳng nói
    Rằng anh không yêu em!...
    Chỉ một câu , ngày tháng sẽ dài thêm
    - sẽ không nhau trong bộn bề ý nghĩ -
    ngủ thức sẽ bình yên
    và nỗi đợi chờ vô lí(!)
    sẽ ra đi như chưa đến bao giờ ....
    Chỉ một câu , và trả lại những đêm khuya
    với cơn mơ chưa bao giờ yên giấc
    những tỉnh thức nhói tim vì tiếng chuông tin nhắn
    chỉ để rũ buồn vì những lời hỏi han
    muôn đời khách sáo(!)
    của anh...
    Đã bao mùa... dang dở những ngày xanh
    Điều đã có tự bao giờ đã mất
    Điều định nói đã qua (như chưa từng có thật!)
    Nỗi yêu thương mệt nhọc ngủ bên đời...
    Những vui buồn... đã cạn những buồn vui
    Chỉ một câu mà không ai dám nói
    Nỗi im lặng ngủ trong tim nhức nhối
    Để không nhau mà hết cả xuân thì...

    Cao Thị Tố Trâm
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đi
    Cao Thị Tố Trâm
    Chẳng biết vì sao em ra đi?
    Khi mùa Thu vẫn vỗ về tiếng gọi,
    những níu kéo từ phía bờ lầm lỗi -
    hạnh phúc nào cũng thoáng bóng ăn năn!!!
    Lại ra đi khi mùa vẫn còn xanh
    Vẫn còn một giấc mơ thổn thức
    Điều muốn nói còn vẫy vùng trong ngực
    Còn một trái tim vướng víu những nguyện cầu...
    Thôi đi nào... không ngoảnh lại đằng sau
    Đừng vì nỗi nhớ mà khoan dung lầm lỗi
    Đừng vấp ngã, dẫu bàn chân non dại
    Đừng lắng nghe những tiếng thầm thì
    ... Ngay cả lúc chẳng điều gì tan vỡ
    Cũng cần phải ra đi!...

  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn thơ sưu tầm mà ko thấy thơ sáng tác đâu hết vậy?!
    Thơ em sáng tác nè
    "Việc ngày mai cứ để mai hãy lo" - Câu nói của Scarleft O''Hara trong tác phẩm "Cuốn theo chiều gió"
    Việc của thế gian chẳng cần chi
    Ngày ngày tháng tháng lại qua đi
    Mai em chẳng phải là em nữa
    Cứ mặc thân mình gió cuốn đi
    Để cho cuộc sống đưa cùng đẩy
    Mai dẫu ra sao chẳng sợ gì
    Hãy đặt niềm tin vào cuộc sống
    Lo làm chi thế giữa xuân thì
    Có bác nào làm được như em ko?
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Rất thú vị - SL ạ. Kể mà có nhiều thơ tự sáng tác của mọi người ở đây thì hay quá. SL tiên phong đi.
    Tớ cũng rất thích Scalet và Tara của cô ấy. Nhắc đến đây tớ đang nghĩ, không ở NĐ nhưng xa Nam Định lâu thì rất nhớ, liệu Nam Định có phải là 1 Tara của mình không?
  6. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích Scarlet, đam mê Rhett và cả trang trại Tara nữa. Có bài thơ "Cuốn theo chiều gió" khá hay mà mình đọc được, hôm nay nhắc đến truyện này lại nhớ đến nó, post lên mọi người cùng đọc nhé.
    Cuốn theo chiều gió
    Cuối cùng rồi anh mới nói yêu em
    Sao là đã mà không phải là đang và sẽ
    Anh đã từng bảo em mãi là đứa trẻ
    Đứa trẻ nào, dẫu có lỗi cũng có thể khoan dung
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Dẫu em biết tình yêu trong anh không còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Ấm nóng dịu dàng và cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dậy em phải biết bon chen
    và anh cũng phải đương đầu với bao nhiêu vất vả
    Anh đứng đó - không bao giờ em sợ ngã
    Vòng tay anh dang rộng cả cuộc đời
    Nếu trở lại ngày xưa nơi trại Mười Hai Cây Sồi
    Em có lẽ chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn giẫm đạp lên những trái tim bằng vẻ ngoài đài các
    Nhưng em sẽ biết yêu anh và sẽ yêu anh
    Có phải thời gian trôi đi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    "Anh đừng đi" em muốn gào lên trong tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời đang tuột khỏi tay
    Để em tuyệt vọng chạy tìm trong những cơn say
    Giữa mờ sương anh không còn đợi em phía trước
    Không có anh em chẳng làm gì được
    Chẳng làm được gì khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em từ phía trước chưa biết ngập ngừng
    Dù trước mặt anh em không hề van xin yếu đuối
    Dẫu em có dại khờ vô tâm sốc nổi
    Nhưng em không đánh mất chính mình
    Và em biết ngày mai sẽ lại một bình minh
    Và niềm tin có anh là điều phía trước
    Em vẫn tin mình có thể làm lại được
    Gió có thể cuốn đi mọi điều..
    ... nhưng không thể cuốn đi 1 niềm tin
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mai là một ngày mới!
    Mở ngoặc: Mai là tên mình
    Được tuyetmai2101 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 15/11/2007
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lang thang gặp mấy vần thơ.
    Giật mình thảng thốt ngỡ ngày xưa đây.
    Người xưa đó nay nơi đâu.
    Để tôi vẫn mãi lang thang đường tình!
    ________________________________
    Thu nhớ người
    Trời cuối Thu mây xanh cao vời vợi
    Gió ngập ngừng giục lá giỡn trên sân
    Cây ngả nghiêng, cành rụng lá thưa dần
    Dải mây trắng mong manh như lụa mỏng
    Nhìn vu vơ thoáng nghe lòng cô đọng
    Thương về người một bóng cuối trời xa
    ????..
    Đâu ngày xưa mộng rực rỡ hoàng hoa
    Em gót ngọc trên đường chiều phố nhỏ
    Lời yêu đầu tim ngây thơ rộng mở
    Mắt nai hiền,
    Môi chúm chím lời yêu
    Những cánh me tung tăng múa trong chiều
    Đáp trên tóc chắc lá thương nàng đấy
    Nụ hôn đầu tuổi thần tiên buổi ấy
    Bao nồng nàn . . . lá chứng cuộc tình xanh!
    (Nguyễn Tâm Hàn)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    MÙA ĐÔNG PHƯƠNG BẮC
    Mùa đông về rồi, có lạnh lắm không?
    Miền bắc chiều mưa, từng đêm rét buốt
    "Một con đường gió mùa nào cũng ngược"
    Để ai thấy se lòng khi thấy lạnh nơi xa.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 16/11/2007
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đa tạ bác ạ
    Vàng 2: Ok thui! Nhưng em còn đi học nên chỉ khi nào rảnh mới làm được, mà cũng cần phải có ý tưởng nữa, chứ ko thì thành thơ con cóc mất
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Continue nào
    VỊNH CON MÈO
    Chỉ biết ngủ thôi mặc kệ đời
    Ngủ rồi lại thức dậy đùa chơi
    Ngủ - chơi, chơi - ngủ quên ngày tháng
    Làm giống vật kia nghĩ cũng lời

Chia sẻ trang này