1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nữa này
    Xuân đi rồi đến hạ vàng
    Hạ đi thu đã bước sang bên này
    Thu vừa đi khỏi nơi đây
    Đông kia đã đến vui vầy cùng em
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Si mê

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.
    Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
    Ghim vào lòng thất thểu bước tha hương.
    (st)
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
    Tác giả: Phan Vũ
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em./.

  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bình đẳng ơi, chào mi!​
    (Bùi Chí Vinh)
    Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
    Anh đồng ý hai chân, hai tay
    Khi giơ lên thì anh té ngửa
    Xin em đừng xây xẩm mặt mày
    Nghĩa là anh giống cóc, giống xoài
    Và ngọt lịm như chè thập cẩm
    Còn em thì chuyển hệ đắng cay
    Sáng xỉn, chiều say, trưa đờ đẫn
    Nghĩa là anh ... vào ra ngơ ngẩn
    Mở trang lưu bút, chép thơ tình
    Còn em thì vi vu xế nổ
    Áo bụi quần dơ, tóc tủa đinh
    Nghĩa là dẹp ngày "Valentine"
    Anh thèm hoa, còn em vặt lá
    Vui vui thì đàm đạo văn minh
    Bình đẳng " ba " và bình đẳng " má "
    Nghĩa là từ nay anh nội trợ
    Còn em ngồi nhậu ở vỉa hè
    Lạy trời cho em đừng trúng gió
    Bằng không anh mắc nghẹn cơm khê
    Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
    Nhưng anh cao, em thấp, ý trời ...
    Em có muốn chồm lên giận dữ
    Anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng thôi ....

  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều thơ em tự sáng tác lắm Nhưng nhiều quá
    Các bác vào http://blog.360.yahoo.com/blog-rscRsAMieq3eV66G3snkOGo-?cq=1để đọc nhá
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 26/11/2007
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thì thơ tự ứng tác đây, từ hồi còn ngông nghênh ngỗ ngược, giờ ngoan rồi .
    Muốn lãng quên nhưng càng thêm nhung nhớ
    Níu niềm vui cho trọn vẹn khổ đau
    Em xa mãi, đời coi như vô nghĩa
    Sống hoang tàn em có hiểu được đâu.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đi nhặt được, chẳng biết trong đây đã có chưa.
    Bồ là phở nóng tuyệt vời.
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu.
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình.
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
    Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
    Bồ dỗi thì phải xuống thang.
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
    Một khi túi hãy còn tiền.
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
    Một mai hết sạch sành sanh.
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
    Bồ là lều, vợ là nhà.
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
    Vợ là cơm nguội của ta.
    Nhưng là đặc sản của cha láng giềng.
    Vui vui thôi nhá.
  8. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lâu không post bài không biết có trùng với bác nào thì thông cảm nha.
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về anh khóc thế là xong
    anh buồn anh đi mài mã tấu
    để chém chồng em lúc động phòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bỏ học luyện khí công
    Luyện xong cú đá liên hoàn cước
    Đá chết chồng em đên động phòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ kiếm thằng cu
    Để mai mốt khi con anh lớn
    Lấy lại con em trả nợ đời .
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây tó
    Để tối tân hôn siết cổ chồng
    Dẫu biết rằng anh muốn trả thù
    Chắc gì anh kiếm được thằng cu
    Sinh ra cái nớ càng thêm khổ
    Con em cưới lại con anh bù !
    nếu biết ngày mai em có chồng
    anh về mỗ bụng thế là xong
    ruột gan phèo phỗi cho em hết
    dễ bữa vu qui nấu cháo lòng...
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng???
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em đừng tưởng thế cũng là xong
    Anh về mài nhọn con dao sắc
    Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây tóc
    Để tối hôm nay xiết cổ chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Dể cho đau khổ khỏi chất chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông
    Nếu biết rằng em đã có chòng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Ngày mai anh có thằng con lớn
    Đến tán con em đỡ hận lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh vô núi tuyết luyện "thành đông"
    Đợi khi con gái em khôn lớn
    Anh ../.. con em rữa hận lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ở nhà em vợ vẫn phòng không
    Anh đây không ngại em còn bé
    Miễn thế cho anh khỏi lạnh lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Bà con bên vợ vẫn còn đông
    Bạn anh đa số còn chiếc bóng
    Cua hết bên em cho thỏa lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về quyết chí học thành công
    Mai này sự nghiệp anh cao lớn
    Sẽ mướn chồng em về làm công...
    Đa giang hồ anh không sợ đẫm máu
    Có em rồi anh sợ tiếng chia tay
    Anh sẽ luyện con tim thành mã tấu
    Chém bay đầu những kẻ nói yêu em .
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về lấy vợi thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    nhưng được hơn em ở tấm lòng
    nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh về cắt C... thả trôi sông
    C.... anh lơ lửng trong giòng nước
    em đừng trên bờ có thấy không
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cắt... thả trôi sông
    ... anh trôi nổi theo giòng nước
    troi den nha em vay vay chao
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Tôi về tôi học lớp phi công
    Đem bom tôi thả chồng em đó
    Để em sống trọn kiếp phòng không
    nếu biết ngày mai em có chồng
    tôi về tôi tập phóng phi tiêu
    phi tiêu tôi mài cho thật bén
    một phát chồng em hết chơi bời
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cười mỉa thế là xong
    Không biết thằng nào ngu thế nhỉ ?
    Tự nhiên nuôi hộ đứa con ông.
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về khui rượu bắn pháo bông
    Chúc cho ai đó mà xui quá
    Đụng phải em tui gái ế chồng
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Trời ơi mừng quá thế là xong?
    Từ đó tới giờ vương mãi nó
    Bây giờ nợ dứt được đi rong.
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng,
    Ối trời, em nói có thiệt hông ?
    Anh về mua chuối nhang đèn cúng,
    Xù em mấy tháng giờ mới xong?
    Nếu biết rằng em đã có chồng,
    Thở phào nhẹ nhõm hỏi thật không ?
    Sao không đợi anh thêm Thu nữa
    Vừa hỏi vừa run em đổi lòng?
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh về cắt cổ vịt cạo lông
    Cúng cái cho chồng em may mắn
    Không bị em rượt chạy vòng vòng? Nếu biết rằng em đã bỏ chồng,
    Cho anh xem mặt chút được hông ?
    Xem xong, xin lỗi cho anh hỏi
    Xấu thế trời ơi, dám bỏ chồng ?
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về đốt sạch đống tình thư
    Rồi đi mua gas đem dzìa cất
    Đến bữa vu quy đốt thằng chồng
    Nếu biết rằng mai em lấy chống
    Anh về nghĩ ngợi thế là xong
    Từ đây chia cách tình đôi lứa
    Chắc phải đợi khi em bỏ chồng
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh dìa nuốt lệ đứng trầm ngâm
    Rùi anh quyết chí cưa con gái (của em)
    Mười tám năm sau nó theo chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tìm một chỗ trống không
    Ngồi nhìn quanh quẩn lòng ngơ ngẩn
    Đập đầu vào gối cho nó xong
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Ngựa chứng ! Sao mày dám bỏ ông ???
    Nếu piết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Lớn vốn tiền vô?Ngộ mát long
    Nếu biết rằng O nó có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh làm tui khớp
    Tự tử mần răng cho mất công !
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mèn ơi ! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương, nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng?!
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về bên bển thế là xong
    Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
    Cũng cỡ như em "but" rẻ rề !
    Nếu biết rằng toi đã lấy chồng
    Ca va moi cũng tỉnh như không
    Bạn gái secours moi cả đống
    Buồn chi cho khổ, n?Test ce pas,donc ?
    If I know you just lấy chồng
    I''ll just hang out with other friends
    Wish you luck with what''s-his-face
    Find me new girl no problem!
    Nếu biết rằng mai anh lấy?"Bà"!
    Em về em dũa lại tay em
    Tay em mười ngón móng tay giả
    Gắn rôi đi gặp "bả" mài da!!! hahaha
    Nếu biết rằng anh đã có bồ
    Em buồn tối tối lại nằm phơi!!! ;)
    Sáng ra tỉnh giấc thay đồ mới
    Dạo phố đông người kiếm trai tơ !
    Nếu biết rằng anh sắp "đóng thùng"!
    Trời ơi, em đẹp mà không ưng
    Ngực eo, mông má vầy không chịu
    Đi chịu con mụ điên khùng khùng !
    Nếu biết ngày mai anh cưới nàng
    Bàng hoàng em nhỏ lệ điêu tang
    Hát lên dăm khúc "Tình phiêu lãng"
    Nghe xong chúc anh lên..Thiên đàng !
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Bao ngày chờ đợi với ước mong
    Bây giờ lại để thằng khác lấy
    Nghĩ lại đời mình có dại không
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Tình yêu anh giữ có hơn không
    Dẫu ko lấy được thì anh vẫn
    Giữ bóng hình em tận đáy lòng
    Hết ý rồi nên ko sáng tác nữa được, dọn tạm cho mọi người thưởng thức vậy
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    4 u !
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang .
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay .
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau .
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh .
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa.
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh.
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi
    ...môi anh..
    (st)

Chia sẻ trang này