1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU TIỂU THUYẾT

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU TIỂU THUYẾT

    Ko biết có ai thích đọc tiểu thuyết như tui ko? mình lập một hội rồi đổi truyện đọc cho vui nghe.

    Tui thì thích đọc tiểu thuyết của mấy cụ Banzac, A.Duma (cha& con), Leptonxtoi......Thỉnh thoảng đọc mấy quyển của các tác giả thời kỳ gần đây đạt giải Noben, còn truyện VN thì ít lắm, chác là do chưa tâm đắc với tác giả nào

    Để mở màn tui xin tặng mọi người cái link :http://helldevil.doctruyen.com/truyendai

    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Có ai ở HN có bộ "Những người khốn khổ" & "Hồng lâu mộng" ko? Mấy bộ đó nhiều tập quá, mua sách mới thì đắt mà tui ko biết tìm ở hàng sách cũ nào? Thuê thì phải đọc nhanh. Chán lắm.
    Ai thích thì có thể đổi cho tui, tui còn giữ mấy quyển truyện hay, đặc biệt là của Banzac: Ơgine Grăngđê, dì Bettơ,......Gần đây thì có Phía đông vườn địa đàng, Napôlêong Bonapac, Trà Hoa Nữ, Tom Soyo,...
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 17/08/2003
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái đọc cái này lắm, nhưng đọc ở thư viện hoặc đi thuê là chính. Ngày xưa đọc xong Ruồi Trâu xong thấy hay quá, đi mua 1 quyển rồi quảng cáo cho bạn bè. Ai ngờ cuốn truyện mà mình yêu quí vô cùng đã bị hắn ... để đâu mất. Lại còn truyện " Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoy ơ "(khong biet viet nhu the nao nua, đau khổ) thì cũng cho bạn mượn 2 năm rồi mà chưa đòi lại được. Nhung Thanhang chắc là đáng tin đây. Vậy thì chị đây có 1 cuốn truyện của Maxim Gorki này. Khi nào muốn thì đến mượn. Còn chị thì mượn thư viện đọc thả phanh. Chỉ thiếu mỗi thời gian thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À quên , qua box Tác phẩm Văn học mà đọc tề. Thoải mái truyện Nghe nói truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp viết tốt lắm nhưng chị chưa thử đọc. Lâu nay say đắm với Harry Potter quá.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Í..Hì...
    Có nhiều chổ để đọc lém, mình chỉ thích có một cái hội thích đọc tiểu thuyết nho nhỏ ở đây thui. Mọi người có thể trao đổi link hay, địa chỉ mấy cái chổ cho thuê, mượn, bán sách cũ...cho pà con cùng hưởng.
    Chà chà...thế hệ trẻ sau này sướng thiệt đó, nhất là mấy em 10, 11,12 đó. Ít bữa nữa vô đây đều có mầy anh mấy chị chỉ bảo rết rùi. Cái này không phải dễ mà có đâu nha.
    Góp vui nha, ai ở TP.HCM thì có thể đến dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 mà mua sách cũ, nhiều ơi là nhiều và kể cả tất cả các loại tạp chí cũ.
    Ở Quảng Bình thì sao nhỉ? Nếu ở Ba Đồn thì bạn có thể đến nhà Thầy Kỳ (Ở gần cầu mới) hoặc nhà Thầy Lợi (Ở công ty 15) để hỏi mà thuê sách. Còn nếu ăn nói có duyên thì cho mượn miễn phí luôn đó . Đồng Hới thì em chưa biết ạ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 20/08/2003
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    em thì thích mấy cuốn tiểu thuết dài dài, đọc cho đã, nhưng mà dài quá thì đâm ra buồn ngủ vì ko biết mình có đọc hết được không
    em cũng thích đọc truyện của Nguêỹn Nhật ánh như Kính vạn hoa, rùi các tập truyện như mắt biếc, traị hoa vàng, ...

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đọc quyển Ruồi Trâu, lúc vừa mới thi học kỳ trưóc xong.Hồi đó mùa đông, lại đang bực mình với kết quả thi cử, đọc vào tự nhiên thấy buồn hơn cho số phận của Ruồi Trâu.
    Mà cảm thấy tò mò, tại sao người ta lại sùng đạo đến vậy để kết thúc câu chuyện bi thảm quá, nên chạy đi mua một quyển Thánh Kinh Tân Ước về đọc. Thấy công nhận phải phục mấy ông linh mục thật, mình vừa mới đọc có 2 trang đã thấy buồn ngủ dễ sợ rồi....
    Mà kinh nghiệm của em cho chị nhé. Để ko bị mất truyện yêu quý, khi cho mượn chị nên chọn mặt gửi vàng ........như em đây này và nhớ đổi cho họ quyển truyện mà họ yêu quý, vì những người yêu sách ko bao giờ cầm của người khác luôn đâu
    Chị có quyển chi của Macxim Gorki? chị gửi cho em địa chỉ của chị để em ghé lên lấy nếu có dịp đi lên đó.Thanks chị nhiều.
    Chị đọc Tom Xoyo rồi thì nên đọc tiếp KO Gia Đinh`, quyển đó mang tính SƯ phạm rất sâu sắc, cần cho công việc của chị
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khuyên No_cry và các quý tiểu thư đọc Jen Ero. Hay lắm!Rất giàu tính nhân văn và hiện thực.
    Bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là một tình yêu trong sáng và cao thượng.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con bạn vừa mới đưa cho tui quyển ni. Tối ni tui phải về đọc mới được. Nghe nó nói là quyển ni được đánh giá là hay thứ 3 của Văn học Anh Quốc. Quyển hay nhất hình như là Định mệnh và.... quên mất tên rồi, khi nào phải hỏi mượn nó rồi sẽ thông tin cho mọi người tìm đọc.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không gia đình và Jên Erơ tui đọc hết rồi. Cứ lên thư viện mượn về đọc thoải mái. Chỉ sợ không có thời gian thôi. Bây giờ đang bận nên tu hết ba cái vụ tiểu thuyết.
    To Thanhhang: Truyện của chị là tuyển tập truyện ngắn của Maxim Gorki. Địa chỉ của chị là : P402 nhà A8 KTX ĐHSP HN.
    A`, ở bảo tàng Mỹ thuật hiện đang triển lãm các kí hoạ trong chiến tranh, có một số bức kí hoạ về QB: Sông Gianh, Thành cổ Đồng Hới, Thiếu niên đồng hới giúp bộ đội..Em có quan tâm thì đi xem tề
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này