1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU TIỂU THUYẾT

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, ko ngờ chị No_cry cũng thích tranh nữa đó. Chị có biết galery mô triễn lãm tranh của Đặng Mạnh Hùng ko? chỉ cho em với.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi, chị ít đi xem tranh của người khác lắm, chỉ xem tranh của mình thôi. "Ta là một là riêng là duy nhất ".
    Gom góp tiền đi vài bữa chịu khó mua tranh của chị một tí nghe, rồi chị cho con của em thêm điểm..hìhìhì
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai mới nói tác phẻm "Không gia đình" đó, hí hí...chuyện nhỏ như con thỏ! Có ai đọc "Thằng cười" chưa kể nghe vứi, tui nghe nói hay lém mà chưa đọc đượt, chán như con dán!
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tui cứ tưởng 365giacmong chỉ thích đọc sách tâm lý...???????? Thằng cười hay lắm hả? để tui thử tìm đọc xem có đáng để đọc ko?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    To thanh hang :ngày trước tôi thấy người ta bán sách củ dọc Đường Láng (Hà nội),và cũng thường xuyên ghé xem thấy có bán bộ "Những người khốn khổ" & "Hồng lâu mộng" và nhièu cuốn khác,nhưng hơi nhàu một tí,nói chung vẫn xài vô tư ,giá bằng 1/3 của giá đề bán,bạn thử lên đó xem.Ngoài ra ,nếu chịu khó bạn có thể lên Nguyễn Trãi(km10) trước trường ĐH KIẾN TRÚC,(đúng ra thì ngay đường vào KTX Học viện Bưu Chính) tầm khoảng 8h sáng đến 5h chiều cũng có 1 quầy,sách ở đấy cũng phong phú lắm,nhất là truyện dài tập.Hoặc trước cỗng trường ĐH Thuỷ Lợi thỉnh thoảng cũng có mấy quầy.Còn nếu như vào các hiệu sách cũ cố định như ở Bà Triệu thì hơi đắt nhưng lại yên tâm vì chắc chắn là có.
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chào đón minhle vào chơi với QBình nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    mấy anh mấy chị đọc chuyện ngó rôm rả hè , em cũng đọc được một ít thôi , có ai thích truyệnh của Sydnyseldon ko( ko biết viết có đúng ko nữa )... giao lưu hè ,
    đã ai nghe đến chuyện '' " CON HỦI " chưa-- cũng hay lém !!
    ở HN thì nhiều chỗ bán sách lắm nhưng tốt nhất là đi thuê, tiết kiệm tiền lại đọc được nhìu nữa - có fải sướng hơn ko ???- nhỉ ??
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc con hủi rồi nhưng không khoái lắm. Cùng kiểu với truyện này thì đọc Jên Erơ hay hơn nhiều. Em cứ đọc mà xem.
    Có một số địa chỉ để mua sách, truyện ở HNội rất rẻ , có lẽ một số bạn biết rồi nhưng cứ post lên để lỡ ai chưa biết thì sau khi mua nhớ cho tui 10% hoa hồng: Nhà sách số 5, Đinh Lễ (gần hồ Hoàn Kiếm ) Hà Nội, và một số hiệu sách trên đường Láng.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này