1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU TIỂU THUYẾT

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bản gốc Tiếng Anh thì có thể tìm ở nhà sách trước cổng trường Ngoại Ngữ hoặc nhà sách Thăng Long ở phố Tràng Tiền, nhưng hơi đắt.
    Arch rảnh thì đi tìm sách cũ mà đọc, nhưng sách bằng tiếng Anh thì hơi khó tìm. Hồi lớp 12, H có người bạn đưa cho mấy quyển truyện bằng tiếng Anh: Những lái buôn thành Vơnizơ, Sêlochôm.....đọc rất hay.
    Nhưng sau này đi tìm, H cũng thấy có ít sách truyện cũ bằng tiếng Anh mà chủ yếu là dành tiền mua sách mới, rồi đọc xong lại chuyền nhau đọc......rồi đi đâu hết....
    To Zulu: ko ngờ bác có mấy quyển mà em đang muốn đọc, khi mô bác cho em thăm cái cơ ngơi của bác nghe....
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehê, bác quảng cáo hiệu quả rứa rồi còn ân hận với lại thấm thía cái chi hè. Chắc tui phải học cái chiêu ni của bác, có khi cũng kiếm được một ông chồng mà còn sai vặt.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui khoái truyện của sidney sheldon nhất là quyển '' nếu còn có ngày mai '' wa hay tởm luôn , rồi kẻ quyền biến , thiên thânnổi giận, bầu trời sụp đổ.....nhưng có điều truyện ông này viết cấm trẻ em dưới 18 tuổi đọc. nói chung là lúc ko có gì trong tay để đọc thì đọc gì cũng được.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng có thời gin đọc tiểu thuyết, chán quá. Có ai đọc được quyển gì hay giới thiệu với
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đọc: Thép đã tôi thế đấy chưa?
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Truyện Việt Nam cũng được mà.
    Tìm mấy quyển về Điệp Viện đọc cũng được, nói chung viết ko đến nỗi đâu.
    Còn truyện ngắn có cụ Nam Cao viết hay lắm. Có thể nói tả rất sát, kiếm quyển tuyển tậm quyện ngắn mà đọc, loại mấy ấy. Có mấy quyện vào dạng ko muốn viết rất hay.
    Ngoài ra Nguyễn Nhật Anh và Nguyễn huy Thiệp viết đâu đến nỗi.
    Còn truyện về Hồ Anh Thái nữa kìa, "mọi người ca" dữ lắm mà!
    Truyện Việt Nam cũng đỉnh đó chứ/
    Nếu ngoan hiền chơi luôn mấy quyển kịch của Sếch xy pia nữa. Ặc, cũng ngon cơm lắm!

Chia sẻ trang này