1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngườichưa biết bơi.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi goofybear, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đi tập bơi! Trời ơi về đau hết 2 cánh, mệt ơi là mệt!!!
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tui 32 tuổi vẫn chưa biết bơi, hic hic...
    Mem nữ nào ở Đà Nẵng tình nguyện dạy tui với, sẽ hậu tạ hậu hĩnh
  3. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ko bít bơi ==> sợ nước, sợ đạp vịt, sợ chèo thuyền, sợ... biển
  4. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không biết bơi.Vì bị uống nước nhiều rồi nên luôn tránh xa hồ bơi.
  5. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 + 6
    Mãi cũng đạp... đạp được mấy cái... Sao học bơi mà khó thế!!! Chắc tại mình cứng quá nên tập bơi khó... Chịu khó chắc cũng biết bơi thôi...
  6. bibiluu

    bibiluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Các món ăn ưa thích - phải có nước, môn thể thao yêu thích - bơi.
    Nhưng ko bít bơi
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bạn thử đừng tập bơi nữa, chuyển sang tập lặn đi.
    Bài 1: Di chuyển sát thành bể bơi, vươn người lên cao để ngực thoát khỏi mặt nước rồi hít một hơi thật dài sau đó hụp xuống thật sâu với tư thế đầu thấp hơn chân, đùi thẳng, đầu gối co, chân đá đều, hai tay duỗi theo thân người. Lặn càng xa càng tốt.
    Bài 2: Lấy hơi như bài 1, tư thế dưới nước thay đổi: Chân đạp kiểu bơi ếch thật khoẻ rồi để xuôi, tay khoát nước cũng kiểu bơi ếch, đầu thẳng với thân, 1 nhịp cách nhau 3s. Cũng đi càng xa càng tốt.
    Bài 3: Vẫn như bài 2 nhưng thay đổi tư thế, đầu hướng dần lên mặt nước, tay không khoát ngang nữa mà chuyển nửa chu kỳ cuối thành tư thế ấn xuống nước, kết hợp đầu ngẩng lên để mắt nhìn thẳng, cố gắng càng về sau, nhịp ấn tay càng phải dứt khoát kết hợp động tác ngẩng đầu.
    Kết thúc bài 3, khi bạn có thể nổi được đầu lên, tức là bạn đã biết bơi ếch.
    Nếu bạn tập tốt, có thể trong 3 buổi sẽ giúp bạn duy trì được khả năng nổi và di chuyển dù chậm (Kiểu bơi ếch) mà không cần ngừng hẳn lại để lấy hơi.
    Trước tôi cũng tập theo cách này sau khi thử đủ kiểu mà không được, thường rơi vào tình trạng chân đạp thì tay không vớt nước, hoặc tay vớt thì đầu cắm xuống dưới mặt nước, cả hai trường hợp đều khiến tôi không thể di chuyển và lấy hơi được.
    Chúc thành công!
  8. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi bơi thằng bạn dậy bơi ếch .....híc.....tý thì đi luôn ........nó bơi ếch thì nổi lều phều còn mình thì như tàu ngầm chìm ngỉm ........chắc chỉ dám bơi ở bể bơi trẻ em thôi ...
  9. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
  10. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là phải ko được sợ!!!
    Một khi đã sợ thì khó mà học được cái gì!
    Có ai bơi bể ở khu Thăng Long vào thứ 7 + CN ko?? Gặp mặt giao lưu tí nhể!!
    Bể sạch, nước trong, nhiều gái trẻ đẹp, giá vé rẻ: 15k người lớn

Chia sẻ trang này