1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

    Sau khi đi một vòng quanh quyển sách, VS thấy mấy cái hay hay để thần dân trăm họ giải quyết nỗi ưu sầu của mình -
    Và sau đây là 7 phương pháp - Nếu thần dân nào có thêm ý tưởng để giúp người người vui vẻ thì Pót lên
    1/ Chỉ nên có một tư tưởng bình tĩnh, dũng cảm và lạc quan vì " tư tưởng của ta ra sao thì đời sống của ta theo vậy "
    2/ Đừng trả đủa kẻ thù, vì như vậy sẽ có hại cho ta nhiều hơn cho họ - Đừng phí một phút để nghĩ tới những ngu7òi mà chúng ta ghét
    3/ Đừng buồn phiền về lòng bạc bẽo , đừng mong được trả ơn . Hãy cho đi - vui cái đã, và đừng nghĩ gì tất . Nhớ ơn là một đức tính cần được trau dồi .
    4/ Hãy đếm phước khi cảm thấy muốn đếm, đừng bao giờ đếm họa .
    5/ Đừng bắt chước ai cả, tự tìm hiểu và sống theo ý mình, vì " ganh tị là ngu dại " , mà " bắt chước là tự tử " .
    6/ Khi định mệnh cho ta một trái chanh thì hãy rán làm lấy một ly nước chanh
    7/ Hãy tạo hạnh phúc cho người để quên nỗi khổ của ta đi - Thương người tức là thương ta lắm rồi .



    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tưởng anh Hoavosac cho giấy nhưng hình như không phải
    Khi buồn chỉ có 2 cách để giải quyết: một là share (chia sẻ) hai là làm cái gì mà mình thích.
    Ý em chỉ có thế!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hỏi bác chút!
    Đây có phải là những tiêu chí để phấn đấu trở thành một vị thánh không? Em thì chỉ muốn làm con người thôi bác ạ.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Bởi khi con người cảm thấy chính mình như là một cá thể đơn độc nhất- Buồn ( Octavio Paz). Cho nên trj đúng bệnh thì chỉ có đem nỗi buồn chia sẻ. Tức là làm một cuộc kết nối với các cá thể khác. Tôi buồn vì tôi là người đau khổ nhất,không ai như tôi, tôi buồn vì tôi là người yếu đuối nhất, không ai như tôi, tôi buồn vì tôi là người ngốc nghếch nhất, không ai như tôi, tôi buồn vì tôi là người hạnh phúc nhất cũng không ai như tôi... Chả ai hiểu tôi cả.
    Thế thì làm sao tôi chia sẻ. Căn bản tôi chia sẻ chứ không cần được chia sẻ. Cho nên không có bi kịch tuyệt vọng cho nỗi buồn

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. Tuankhung

    Tuankhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ne, ban hoavosac oi , ai ma thuc hien duoc cac dieu ban dua ra thi da thanh thay tu mat rui , hehehe minh ma buon la cu bat nhac thiet to len nghe cho suong [r10)
    phuong
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chữ của VS và ý của VS đó Egoist à , tất cả đều nằm ở đó .
    Ý của VS không dựng lên và cộng hưởng với ý của người khác để trở thành Đại Ý bao giờ . Egoist thừa biết Thánh cũng là người, cớ sao lại hỏi không giống mình thế kia ? Không những thế, Thánh - Người đang lẫn lộn .
    Nhưng tất cả những điều vừa rồi chẳng có nghĩa gì cả !
    Tôi cũng vậy - chỉ muốn làm người . Điều này có liên hệ gì với ý của chủ đề này không đây ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  7. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hát ,hát và gào đấy là cách giải quyết tốt nhất
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hát và gào cũng tốt thôi, nhưng đến khi 40 có thể hát và gào được nữa không ? Hay là mỗi khi buồn lại lấy rượu làm bạn

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ---
    Chưa chắc thầy tu đâu, đừng có mà nằm mơ ở đây
    Buốn bật nhạc thiệt to hả, còn phải xét xem màn nhỉ của bạn có trẻ mãi để đuổi kịp những ca khúc tân thời hay không đã .
    Muốn chia sẻ hả - Vậy thì hãy sớm chuẩn bị một vị...một Vị Vợ cạnh để ứng tiếp với bạn khi bạn không còn ai để chia sẻ nữa . Nếu chuẩn bị không được, đến lúc đó bạn phải làm sao ? Nếu bạn độc thân thì tính sao đây .
    Lúc đó đừng có nói là " ông bạn già hoavosac của tui ơi, đi nhậu với tui, tới đây cho tui chia...thịt , à quên - đến đây cho tui chia sẻ với " - Tội tui chứ, tui không biết nhậu .
    Nhưng mà thôi, lo xa quá phải không ! Nói gần nè - Hãy thử so sánh đi ! Nếu bật nhạc to, có người chia sẻ, hét ..v..v.. ; thì ít nhất cũng làm bạn mất một ít thời gian cho công việc hằng ngày của bạn - Nếu bạn lao đầu vào làm việc ! đúng rồi !!! Hình như công việc cũng là một cách giải quyết nỗi buồn nhất thời èo ợt !
    Bạn tin không vậy hử , bạn có biết là 90% những người có công ăn việc làm trên thế giới này đều nói rằng " Làm việc 12giờ/ ngày chẳng mệt nhọc tí nào - Đó là trò giải trí của tôi, niềm vui của tôi " .
    Họ nói vậy đó - Chính vì thế, có thể ngay bây giờ, bạn sẽ cất bước vào đời, chọn cho mình một nghề mà bạn yêu thích, say mê để vui với nó suốt cuộc đời này -
    Bạn biết không - một người có óc văn học sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường nếu như suốt ngày ngồi gõ văn bản riêng cho giám đốc - hãy khoan nghĩ đến vấn đề tài chính -
    Và bây giờ hãy nghĩ đến tài chính đi - bạn đang nghĩ đến nó, 1 mức lương cao để thay thế bù chỗ cho sự không may mắn trong thao tác công việc - Có xứng đáng không ? Điều đó dành cho bạn quyết định, và đừng bao giờ hối tiếc .
    Cuối cùng, nếu bạn buồn thì hãy gọi số...để kêu VS đi nhậu nghe

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  10. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác HVS. Còn thiếu dầu ăn nữa.
    Sao lại liên quan tới màn hình???
    Cái này em không đồng ý với bác rùi
    Ai rủ ai đi nhậu nhỉ? ??? Quá xạo

Chia sẻ trang này