1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói nhiều quá mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì ? theo tớ cách duy nhất để giải quết nỗi buồn là ==>> I go to toilet nếu bí quá tìm ko ra toilet thì tìm đại cái bụi cây nào đó nhảy vào cũng được nhưng nhớ mang theo giấy nhe
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    CHIA SẺ!
    Không biết mọi người nghĩ từ này thế nào chứ Kẹo thấy để chia sẻ đâu có nghĩ là phải tâm sự với 1 ai đó hiểu mình. Không biết mọi người có biết câu chuyện về chú méo Kitty của Nhật Bản không??? Con mèo đó không có miệng, người ta làm ra nó chỉ để lắng nghe lời tâm sự của người khác. Khi có tâm sự, đặc biệt là lúc buồn thì cần phải nói ra đơn giản chỉ để bớt buồn và nhẹ lòng. Nói ra để khỏi ức chế mà thôi.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi buồn nhưng ko hiểu vì sao tôi buồn !? :(( Lòng bình yên nhưng cảm thấy buồn!! ==> Hãy ngủ ngủ đi tôi ơi !!!!!
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ahha, bé Genza - Nhận đi rồi nói chuyện sau hỉ
    Không đồng ý là chuẩn bị một Vị Vợ à , dĩ nhiên là không rồi - Vì Genza là thành viên trong Hội Độc Thân ( đang xin thành lập ) trên TTVN mà
    Ậy - Genza có ý nhắn ai đừng tự lừa dối mình vậy hì ! Nhớ các bạn nhé - Đừng tự lừa dối mình - Nhưng hãy tự tha thứ cho mình nếu có thể .
    Nghe thấy, thấu hiểu, cảm nhận, để rồi tự lừa dối thì chẳng thể nào thoát khỏi ưu tư trong nay mai ; nó sẽ là một quả bom nổ chậm - Hãy tha thứ đi, vì bạn luôn rèn luyện lòng vị tha cơ mà ! và vì thế tôi cũng tin rằng tha thứ là một điều nên làm - " Tôi có thể tha thứ cho em, tại sao tôi không thể tha thứ cho tôi " .
    Hình như chúng ta đang nói về những nổi buồn xuất phát từ lỗi lầm của mình gây ra cho người khác, và mình cảm thấy day dứt, khó chịu !? - Nếu em không tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ thay em làm việc ấy, nếu tôi làm không được thì không những tôi tự giết mình mà còn giết luôn những ngưòi thân bên cạnh tôi !!! chi vỉ em ! - Em không tha thứ cho tôi, nhưng xin hãy tha cho những người sống chung quanh tôi .
    Nếu Lega, Felix...không viết bài ở đây, để tiếp theo đây VS dựa vào lời của họ để tán phét và tìm nguồn vui, thì VS sẽ cảm thấy chủ đề cô đơn, và tôi lại buồn . (1)
    Yeah ! Tôi đang nói đến một nỗi buồn rất phổ biến trên TTVN của chúng ta, cập nhật vào người bạn một cách nhanh nhất và Disconnect cũng nhanh nhất . Điều này trái với quy tắc toán học ! á quên - điều này trái với ý (1)
    Felix làm thơ hả - Bảo đảm là Xuân Diệu có thức dậy lúc này thì cũng Skip cho Lix thôi Nhưng tui thì không bỏ qua đâu, phạt 3 ly .
    Keomut hay Keonhai thì cũng như nhau - Con mèo ấy không có miệng ! Vậy hãy làm một so sánh nữa với một người thiếu cái " cửa sổ tâm hồn " - Ồ ! ở đây có ai biết những người mù tìm nguồn vui cho mình từ đâu không ?
    ... họ không nhìn thấy ánh sáng, nhưng VS vẫn cứ buồn, vì mình có thể nhìn thấy, có thể thể hiện tâm trạng - nhờ nó ! Thế mà , đôi mắt này đã làm không biết bao nhiêu người phải bỏ chạy, đánh rơi cả dép giày
    Bây giờ nói về cô Otdo một tí hỉ -
    " Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn " - Thì ra cô bé này đang đi khoe rằng " Tôi, có cách giải quyết nỗi buồn của mình, rất tốt, rất tuyệt " .
    Có bao giờ bạn đã nghe một ai đó than như vậy chưa ? VS dám chắc rằng - rất nhiều nữa là khác . Và bạn cũng là người đã từng nói như vậy với ai đó ?! - Có phải bạn đang khoe là mình đã có cách giải quyết không ! - Nếu không, thì tại sao chỉ có một câu " tôi buồn không biết vì sao tôi buồn " không hơn, không kém hì .
    Nói buồn thì chung chung quá - hãy tạm nói rằng " đó là ưu tư và sầu thảm " . Nhưng không sao , bạn đủ sức chịu đựng cho đến khi không thể nói câu nói đó nữa - Có phải vậy không - Và bây giờ là đang trở lại câu " đừng lừa dối chính mình " - Có phải không Genza ! Đây mới là lừa dối chính mình - Sẽ là một trái pháo - Thật khủng khiếp nếu như lúc nào phải cầm một quả pháo sắp nổ trên tay ! hãy vứt nó đi ! nếu không - hãy dập tắt ngòi nổ ngay từ bây giờ .
    Và cuối cùng, khi bạn buồn, hãy gọi số....để đi uống cafe với Hoavosac hỉ

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, thiếu !
    Cô Otdo nè ! Lòng bình yên nhưng vẫn thấy buồn, rồi ngủ đi là không ổn đâu , hihihi...Phải thức thì mới có thể đem niềm vui đến cho người khác được, và như thế là giúp chính mình rồi hhhhhh....

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Wớ làng nước ơi!....Vào đây mà xem lão hoavosac@ ...múa lưỡi nè.!Đã vậy thì giúp tui gỡ giùm cái nổi bùn này nhé...Nó đã tồn tại từ....thời ông Xuân Diệu đến bi chừ đó!Híc..
    Những lúc hồn buồn như lá rụng
    Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
    Anh Hoa đi nhậu không lên tiếng
    Chẳng uống mà Hoa đã say nhè!
    ***
    Trong Net nào đâu thấy nick Fe
    Thế thì Fe biến đi đâu hè?
    Ngỡ rằng Hoa biết nick đó chứ!
    Người đó... ngoài kia....Hoa có nghe????

    (Thành thật xin lỗi cụ Diệu)
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  7. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào bác HVS. Em hỏng khoái hoe hồng. Em khoái và cái avatar của em.
    Ầyda. Cái này đồng ý với bác, Tuy nhiên, đoạn gạch chân của bác, có nhiều chỗ không ổn. Tất nhiên lòng vị tha là thứ cần thiét, nhưng cũng có những điều không thể tha thứ được (Bác nhờ cậu HQ cafe mở The UnforgivenII cho mà nghe). Chính điều này dẫn tới câu kế. Sao mà bác lắm mâu thuãn thế, gặp nhau mấy lần rồi mà lần nào cũng phải ngạc nhiên với bác
    Xin lỗi chõ mỏ vào tí: Em muốn nói với bác là không nên dùng cái đầu của mình để giải quyét những cảm giác không phải của mình. Ớt đỏ cảm thấy gì? Thậm chí có thể coi là đến nhóc í còn chưa biết. Bác biết được sao? Vậy bác Egoist đâu, chúc mừng bác đã biết được một vị thánh.
    Bác biết em là ai rồi chứ? Vậy nếu buồn thì cứ gọi cho em. Okie?
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bậy hết sức ngụy biện hết sức về " buồn mà lại không biết vì sao mình buồn " - Mình mà không nghe được mình nói gì, nghĩ gì thì mình nghe được ai nói ?
    Còn nữa, bậy hết sức - Chữ " Tôi " mà Otdo dùng trong bài, VS chẳng biết nó là " tôi " là Otdo hay " tôi " là một "con người" , VS nói là nói chung, chẳng ở không mà giải quyết riêng ở đây ?Chỉ dựa vào chữ " tôi " đó chứ không dựa vào Otdo, hiểu chưa - Đúng là Xonxeng Mới có 1 chữ mà đã nhảy cẫng lên
    À, lười biếng vừa thôi , có một tí chữ trong bài viết của VS, không nhớ nỗi hay sao mà mỗi lần trả lời là Cọpy vậy hử, hay là sợ VS trốnhahaha ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ho*`...Đọc lý luận của 2 bác mà em thấy chẳng ăn nhập gì...Quanh quẩn lui tới gần như là đối thoại.Lý luận không thẳng tắp như Egost..nó vào đọc thấy thì 2 bác có mà Hến!
    Lui tới chỉ có cái...ví dụ của Khatiger là đáng gẫm thui! Thế và cỉ có thế,vẫn có thế không thể khác được!
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ý kiến là ý kiến của nhiều người nhưng sao ở đây giống đang đấu tranh giành cái gì đó hay sao ấy. Mọi người lạc chủ đề rùi biết không???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này