1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ấy, lí với luận cái con hến í -
    - Nếu ai bực mình, ai chữi khéo đến cở nào đi nữa thì chịu khó quay lại trang đầu - Đừng mất một phút để nghĩ đến người mà mình ghét .
    - Nói như Keo và Lega có khi còn phải hơn - Kiếm tờ giấy , yẹ

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  2. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dù là Ớt nói vậy hay người nào nói vậy đi nữa, thì có khác nhau gì đâu hả bác? Đấy là ví dụ thôi, bác hiểu mà.
    Nếu em lười thì em đã không quote ra mà reply luôn khoẻ hơn.
    Ró ràng không thể so sánh em với bác Egoist được.
    Tụi này đâu có lạc đề đâu Kẹo? Đang là làm rõ cái việc những cách để giải quyết nỗi buồn của bác HVS có chỗ nào khả thi không mà thôi Cũng có thể coi những gì mà em pọt lên đêy là phương pháp thứ 8 sau 7 phương pháp của bác HVS vậy.
    Nếuđành giá theo kiểu của Kẹo, thì tất cả mọi cái có thể gọi là chủ đề đều lạc đề cả... cũng như không có cái kẹo nào có thể mút mãi được.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    9/ Cuộc đời của một con người ví như một cây to, cây có thể vững sống trước bão tố phong ba, nhưng cây có thể ngã vì những con sâu nhỏ đục từ bên trong đục ra

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  4. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    10- Cuộc đời con người ví như một ngọn cỏ. Trước kia cỏ nhiều bò ít.. bây giờ thì cỏ ít bò không có gì mà gặm.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    11/ Đời là một trò hề với những ai ưa suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch với những ai đa cảm - Nếu bạn đa cảm thì ngay bây giờ, hãy đừng nhìn đời như vậy - Nếu bạn ưa suy nghĩ thì ngay bây giờ hãy nhìn đời không giống như những người đa cảm .

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  6. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    11-Cuộc đời không phải là thứ để ta nhìn ngắm và phán xét. Nó giống như cái cây được nuôi lớn bởi chính suy nghĩ của mỗi người. Đúng tưới vào cuộc đời những dòng nước hằn học cũng như uỷ mị. Và tười bằng gì đi nữa, thì nhớ tưới ít thôi.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    11-Cuộc đời không phải là thứ để ta nhìn ngắm và hãm hiếp. Nó giống như một sự ức chế được nuôi lớn bởi chính suy nghĩ của mỗi người.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói đến thơ là các bác lại khênh nhà ông Xuân Diệu ra. Các bác quả là đã đủ level để gia nhập box Thi Ca, hị hị!!!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    12/ Đời là dơ bẩn như con Bọ hung, đời là hành trình lao động thiết thực như loài Ong, đời là ca hát cùng thiên nhiên như Họa Mi , đời không thể là một chuỗi áp đặt, đời là sống ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    12/Và cuối cùng,cuộc đời cũng đáng được để ta xem xét và nhận định tuỳ theo tư duy và hoàn cảnh của mỗi người!
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang

Chia sẻ trang này