1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    13~~>: Cuộc sống không có cái khái niệm cuối cùng, bác Felix ạ. Chết đi cùng lắm là bắt đầu thôi.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    14/ U mê là căn bệnh mà chẳng ai có thể tránh được trong cuộc đời. Chỉ cần dụng tâm là mê ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng hiểu ta buồn nữa cả, hôm nay ta du hí qua box DN ta lại thấy nhớ anh, không hiểu anh có khoẻ mạnh không nhỉ? ta yêu anh quá nhiều có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra được điều đó, ta muốn nói với anh ta không thể thiếu anh nhưng....ta với anh ........ôi những kỉ niệm như còn đâu đây, ta thấy nhớ anh chi lạ, ta muốn gọi điện cho anh muốn được gặp anh muốn được anh ôm vào lòng, nói đúng hơn là ta muốn có anh ..song ta biết là không thể được...ta và anh đang ở xa nhau quá, xa cả lòng mà xa cả nơi ở....tháng 6 này chắc ta và anh gặp lại nhau, không hiểu sẽ thế nào nhỉ?
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 này chắc ta và anh sẽ gặp nhau . Ta chắc là như vậy chứ không còn hình như nữa ! Ta sẽ gặp anh, sẽ được anh ôm vào lòng, nếu anh không ôm thì ta sẽ ôm anh như suy nghĩ của ta bây giờ, mặc cho cuộc đời chê trách thế nào thì ta vẫn sẽ ôm anh nếu anh "không còn tay" để ôm ta .
    Ta sẽ ở bên anh, lãng quên hầu hết kỷ niệm để mở đường mới cho đôi ta, con đường mới ấy - ta không muốn trở thành kỷ niệm cũ .
    Ôi, niềm vui và nỗi buồn là riêng, còn kỷ niệm lại là chung . Ta không muốn nghe cái chung ấy nữa, ta chỉ muốn riêng anh mà thôi ! Riêng anh - riêng những niềm vui bất tận suốt cả một đời người con gái - Rồi sẽ theo chồng .
    Tháng 6 này chắc ta và anh sẽ gặp nhau, không hiểu sẽ thế nào nhỉ ? Câu trả lời đâu phải của riêng ta, và ta hỏi - Hỏi những câu hỏi dành cho anh và ta - những câu hỏi thật khó trả lời bằng hành động - ngôn ngữ , mà chỉ có thể trả lời bằng nhịp đập của trái tim . Đó là - " dẫu xa nhau mà anh vẫn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau " . Ừa, chỉ có trái tim .
    QCTTT-QLDTA
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là tháng Sáu này ta bận ôn thi đại học nên ta không thể gặp được anh, trái tim ta không cho phép ta gặp lại anh, anh và ta có quá nhiều hoài bão có quá nhiều mục đích nên ta và anh chỉ như hai kẻ đứng giữa sa mạc bao la, ta không hiểu có phải ta quá cố chấp hay tại bởi ta là một con bé khác ngưòi?Có lẽ tại ta quá tham vọng nên ta cứ mãi lang thang chìm đắm trong những tham vọng đó mà tình cảm ta dành cho anh không được nhiều như tình yêu mà ta dành cho điện ảnh?quả là ta cũng không hiểu đưọc lòng ta nữa, đôi lúc ta muốn được yêu anh nhưng đôi lúc ta lại muốn rời xa anh, có lẽ tại bởi ta và anh sống quá thực tế nên ta và anh không bao giờ có thể ở gần nhau được, giá ta có thể một làn gặp hoavosac nhỉ?có lẽ ta sẽ yêu hoavosac nếu HVS là boy!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    He he!!!Chúc mừng HVS
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 này ta không thể gặp anh, ta không thể vì anh mà dám lơ đễnh việc học của mình, biết rằng, trái tim của ta nữa thuộc về anh, nữa thuộc về những giấc mơ không bờ bến . Ta biết rằng anh cũng sẽ nghĩ như ta .
    Tình yêu đâu đã là tất cả - Chỉ có hạnh phúc là đều mà ta mong đợi .
    Tình yêu đâu đã là tất cả - hạnh phúc đâu phải bởi tình yêu ! Nỗi say mê của ta không đến nỗi Tục, nó là Thanh . Ta đã từng không thể ngờ, niềm say mê của ta đã bao phủ cả tình yêu - Chính vì thế, hạnh phúc mãi đến, mà sao ta vẫn xa anh, không mong chờ anh, thậm chí đã quên anh . Và anh đã rơi vào thế giới của riêng mình - Cầu mong anh hạnh phúc .
    Ta hiểu sự khởi đầu của tham vọng, nhưng ta lại không hiểu tham vọng làm cho ta trở thành một người như thế nào .
    Giá như ta là con trai...
    Chúc mừng , anh ấy đang chúc mừng ta - Anh ấy chỉ có thể làm như vậy, anh ấy không thể biết ta đang nghĩ gì , có thể ngày mai, ngày kia, anh ấy phải nằm ở nhà vì bị ta đập cho một trận
    QCTTT-QLDTA
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu Hoa Vo Sac mất rồi....hình như những lời ta viết HVS hiểu rõ nhất, có lẽ những dòng tâm sự kia ta viết cho HVS chăng?Hoa Vo sac qua' làm a` nha!Công nhân U viết cũng được lắm......Có điều U viết hơi mạnh tay qúa.....tớ hiền lắm hà..hông có dám đánh đập gì anh ý đâu!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hì...Thấy chưa cha nội...Làm gì thì làm chứ đừng để sự nóng giận nhất thời phá nát...con tim đó!hehhehe
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chắc là đêm nay vui quá, không ngủ được, rồi sáng mai không đi đá bóng được thì khổ với thèn Lega nữa rồi ,
    QCTTT-QLDTA

Chia sẻ trang này