1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những nỗi buồn - Hãy vào đây để giải quyết .

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavosac, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vâng , nỗi buồn không có nhưng vẫn được giải quyết. Giải quyết sự tò mò. Chứng ấy thời gian đã hết buồn..khi đọc qua 4 trang !
    Thế nhĩ , làm sao mà còn thời gian để buồn kia chứ ?

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chào bác HoaVoSac@ đáng kính!...Theo như tựa bài thì những nổi buồn(Kính thưa các loại BUỒN)...Vào đây đều được giải quyết...Thế thì hay quá..
    Em thành thật khai báo rằng mấy bữa nay thật buồn...vì ..thiếu tiền..Vậy nên bác có cách nào giúp em chăng...??
    Ghi chú:Đừng xúi em làm bậy!Cảm ơn!
    Quảng Trị
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oh, thật dễ dàng !
    Thế này nhé, hãy mượn dùng nếu gấp, nhưng phải mượn thật chính xác người có tiền, ok ? Phải thật chính xác . Vì khi bạn quan tâm đến money của bạn, tức là biết mình nhẵn túi, thì hãy chịu khó quan tâm đến những người bạn xung quanh - Thứ nhất là để mượn hihihi, thứ hai là để...để làm gì nữa thì tùy bạn khekhekhe...
    Nếu không cần gấp thì đừng mượn, hãy đối mặt với nó, và qua đó sẽ đối mặt với rất nhiều điều thú vị khác - Chẳng hạn như thiếu tiền đổ xăng ! hãy xin mẹ tiền đổ xăng - Nếu cần tiền để lên mạng, hahaha...thì không nên mượn làm gì, hãy biến sự thiếu tiền thành thiếu những điều mình ưa thích và làm quen với nó, bạn sẽ cứng rắn hơn một tí .
    ...khokho..." Cùng tất biến... " Ai mà chẳng biết, biết thì hãy làm đi, sao lại hỏi ? hahaha...Đó là " Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp " , vậy thì làm đi, sao lại hỏi ? hehehehe....
    Note : chẳng nên so sánh với những ai mà thiên hạ cho là thua mình ( bán báo, bán vé số, đánh giày...) để giải quyết theo kiểu :
    " Có quá nhiều người còn khổ hơn mình " - Đó là học so sánh để quen so sánh, rồi sẽ so sánh mãi mãi - Đó là cách học phân biệt sang hèn .
    Đi ngược lại là điều khó thực hiện, nhưng phải thực hiện bằng chính cơ quan tâm lý của mình . Có thể đó gọi là dựa vào nhau để sống, để phát sinh, nhưng...xin hãy cẩn thận cho .
    QCTTT-QLDTA
  4. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Xin phép diễn đạt ý của bác HVS theo cách của TS:
    Bạn khát nước nhưng không có nước?Oh, thật dễ dàng !
    Thế này nhé, hãy mượn ít nước uống nếu gấp, nhưng phải mượn thật chính xác người có nước, ok ? Phải thật chính xác . Vì khi bạn quan tâm đến nước của bạn, tức là biết mình đang chaý cổ, thì hãy chịu khó quan tâm đến những người bạn xung quanh - Thứ nhất là để uống, thứ hai để tắm hihihi, thứ ba là để...để làm gì nữa thì tùy bạn khekhekhe...
    Nếu không cần gấp thì đừng mượn, hãy đối mặt với nó, và qua cơn khát sẽ đối mặt với rất nhiều điều thú vị khác - Chẳng hạn như thiếu nước để đánh răng! hãy xin mẹ nước để đánh răng (nước gì ???) - Nếu cần nước để tưới cây, hahaha...thì không nên mượn làm gì, hãy biến sự thiếu nước thành một cái cây chết khô, khi đó bạn sẽ có củi để đun nước.
    ...khokho..." Cùng tất biến... " Ai mà chẳng biết, biết thì hãy làm đi, sao lại hỏi ? hahaha...Đó là " Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp " , vậy thì làm đi, sao lại hỏi ? hehehehe....
    Note : chẳng nên so sánh với những ai mà thiên hạ cho là thua mình ( dân Trung đông sống ở sa mạc cằn cỗi...) để giải quyết theo kiểu :
    " Có quá nhiều người còn khát hơn mình " - Đó là học so sánh để quen so sánh, rồi sẽ so sánh mãi mãi - Đó là cách học phân biệt sang hèn .
    Đi ngược lại là điều khó thực hiện, nhưng phải thực hiện bằng chính cơ quan tâm lý của mình . Có thể đó gọi là dựa vào nhau để sống, để phát sinh, nhưng...xin hãy cẩn thận cho .
    ]
    Lời bình: Không có nước, Felix sẽ chết sau 3 ngày.
    Muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn cười sợ SARS, muốn...
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bớ Felix, chớ tin Thachsung
    Khát nước 3 ngày, nhịn ăn 7 ngày chưa ngủmcùtẻo được đâu .
    Nín thở khoảng 1 phút mới nguy hiểm, hehehe
    QCTTT-QLDTA
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    E E...E ...Không phải thế mà chẳng phải vậy đâu nhá..
    Người nói đi không có hại,người nói lại có hại vô cùng..Tuy nhiên chẳng cần đến những gì bạn thuyết giảng ,ví dụ ...nó có quá nhiều khó khăn để ăn nhập vào cuộc sống thực tại...
    Thế nên thành ra một lời của bác thạch sùng biến chứng ấp fê ngược khiến Tôi đây hoang mang không biết lo sợ điểm gì.??
    Đã thế cuối bài còn chen thêm cái lời bình chít tiệt kia như thể trù ẻo ấn định ngày cuối đời của tôi thì...cha chả cái thèng cha ni láo nhể...Khi không vào chửi...ý ..vào trù ẻo...Kỳ này mà léng phéng về đà nẵng thì xin hãy chú ý cho...
    Quảng Trị
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    (bình thường)Người ta có thể nín thởi tối đa 80 giây, nhịn ăn 8 ngày và nhịn uống 88 giờ. Nếu không có nước thì bác Felix sẽ "lạc mất mùa xuân" vào ngày thứ tư kể từ khi mất nước.
    Tuy nhiên, bài của em đạo ý bác HVS chỉ nhằm mục đích xua đuổi bớt những buồn bực và mang lại cho người đọc một tí buồn cười. Đấy không phải là một cách giải quyết nỗi buồn sao? Hì hì.
    Chắc không được bac HVS ạ. Em về ĐN một tí, sau đó dông đi đã. sau đó của sau đó thì em lại sẽ quay lại ĐN một lần nữa, hì hì. Okie chứ ạ
    Được thach_sung sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 28/05/2003
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Phải chua thêm tí là em có một khả năng gọi là trồng chuối trên mọi loại đất
    Nói thía để mấy bác hỉu cho.
  9. BachLaDo

    BachLaDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Con thằn lằn này có vẻ "nhiều nước" đây mà!
    Bieođi
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ....nhớ Hoa Vo sac của....box...đà nẵng quá đi thôi....làm sao giờ HVS????/
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....

Chia sẻ trang này