1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những thành viên thích lái máy bay bà già nào,và những bà già cưỡi phi công trẻ nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loves1, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Bạn gì kia nói đúng thế...
    Thế bi giờ đã có phi công nào cầm vô lăng chưa
  3. yeuduong_metnguoi

    yeuduong_metnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng nhiều bạn trẻ đã "liều mình" vượt qua mọi rào cản để cầm vô lăng, nhưng có lẽ chẳng mấy bạn coi đó là 1 tình yêu đích thực, đó phần nhiều chỉ là sự tò mò, có chăng là 1 hình tượng, là sự khâm phục với những người phụ nữ hơn tuổi mà thôi! Theo quan niệm của mình: 1 tình yêu đc coi là chênh lệch về tuổi tác và thường đc gọi là "phi công trẻ lái may bay bà già" ở đây phải có độ chênh lệch về tuổi tác khá nhiều thường thì phải >=4t! Còn khoảng cách từ 2 đến 3 tuổi thì mình thấy trong xã hội có khá nhiều, họ vẫn đi tới hôn nhân mà không có gì ảnh hưởng nhiều lắm!
    Chênh lệch tuổi tác như vậy thì chênh lệch về chình độ cũng khá nhiều và quan trọng là về cuộc sống, với những người phụ nữa họ cần nhất ở đàn ông đó là sự chín chắn, là 1 chỗ dựa vững chắc về cả vật chất và tinh thần! Liệu những người đàn ông kém họ nhiều tuổi như vậy có làm đc việc đó không???
    Nhưng đó không phải là tất cả và cuộc sống cũng có không ít những điều đi ngược lại với quy luật của tự nhiên! Điều quan trọng là những phi công trẻ, những máy bay pà già có cảm thấy vui vẻ & hạnh phúc bên người mình iu hay không thôi?
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đã là yêu thì ai hơn ai kém như nhau cả , còn ở đây thì xuất phát điểm là Sở Thích
  5. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Phen này phải về đầu tư xây cái sân bay khẩn cấp chứ ko thì hà nội kô có chỗ để máy bay. Chơi máy bay cổ là sở thích là niềm đam mê và ....... . Hix hix có thể gọi là cảm giác mạnh.
  6. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    tình hình là phi công nhiều hơn máy bay
    có lẽ nên kết hợp với hội " ê sắc ế " là hợp lý nhất
  7. hanoiluxury

    hanoiluxury Moderator

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trích từ My Blog :
    " Người đàn bà khẽ rùng mình khi bàn tay gã chạm vào cơ thể. Ở cái tuổi trưởng thành và sự từng trải của chị không cho phép những cái rùng mình như thế. Nhưng ánh mắt gã như có lửa xoay vào ánh mắt chị làm ánh mắt vênh váo ngày nào nay đã trở thành yếu ớt... Người đàn bà ghê gớm và bản lĩnh thường ngày giờ trở thành nhỏ bé và ngoan ngoan trong vòng tay gã.
    Gã lặng im, không hề nói một lời, có lẽ lời nói trong lúc này làm gã không còn đủ bản lĩnh làm những gì gã muốn. Cái giới hạn của một gã trai chót si mê người đàn bà hơn tuổi đã làm gã dằn vặt bao lâu nay. Chỉ cần vượt qua "giới hạn" bây giờ đây là mọi chuyện sẽ trở thành đơn giản.
    Gã nhớ lần đầu cả gan cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho chị, cứ viết rồi lại xóa đi. Cảm giác nếu chị phật lòng thôi là gã sẽ mất chị mãi mãi. Gã sợ ! Rồi mỗi khi gặp chị, gã thường không nói, im lặng. Và sau mỗi lần ấy, chị lại nhận được duy nhất từ gã một tin nhắn vẻn vẹn : " Chị quyến rũ lắm! " .
    Không bao giờ gã nhận được hồi âm, nhưng nhưng lần sau chị gặp gã, gã cũng chẳng hề nhận được sự phản hồi gì từ chị ! Chị coi như không hề nhận được những tin nhắn ấy. Nhưng gã hiểu. Hiểu hơn ai hết ...

    Giờ đây đang là lúc nhân gian và thế thái đảo lộn quay cuồng, chị và gã đều là những kẻ tội đồ. Nhưng trong cái không gian nhỏ bé ấy chị và gã thắp sáng nhau bằng những tia hy vọng leo lét như ánh sáng của đom đóm. Bản năng đã chiến thắng lý trí.
    Trong cái dòng đời ngột ngạt kia vẫn còn một không gian hội tụ đủ mọi thái cực của đời người. Nơi người dành cho nhau sự hoan ca ngang bằng với tội lỗi. Trong thửa ruộng màu mỡ mà ta nhìn bằng mắt thường kia, vẫn còn những khe nứt nhỏ không thể nhìn thấy đang chờ đợi cho nhựa sống được tràn vào và thăng hoa ..."
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tìm đc cái sân bay nào chưa ? hạ cánh phát
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm nay bận, giờ ghé vào thấy trời ơi là trời, sao có nhìu phi công thế cơ chứ nhỉ.
    Nhà iem vẫn tiếp tục tuyển, yêu cầu vẫn như cũ
  10. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chấm chị đời 85 này đi, thế bây h off ẹp như lào nhỉ ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này