1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những thành viên thích lái máy bay bà già nào,và những bà già cưỡi phi công trẻ nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loves1, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thích bỏ xừ.Off đê
  2. die_die

    die_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em đã từng yêu một chị hơn em 4 tuổi được một thời gian rồi ạ. Em thấy là trong tình yêu của " phi công trẻ và bà già" có nhièu bất cập lắm ạ. Và gia đình cô gì chú bác thì phản đối ghê lắm nhưng với em, kể cả không có bằng lái máy bay, nhưng có tình yêu thì em vẫn cố gắng, mặc kệ người ta nói ạ.
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Quả thật nếu hơn đến 4 tuổi thì các cụ chúng mình phản đối là cái chắc. Nhưng vẫn nhiều đôi vẫn quyết đến với nhau bất chấp mọi sự ròm ngó, phản đối. Ôi tình yêu thật là phi thường........
  4. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em có bà cô người quen,tận 35 tuổi mới "cưỡi" đuợc một ông anh 28,vẫn vô tư chán.Chỉ có điều ông anh đó suốt ngày ghen bóng ghen gió với bà vợ mới kinh!Hè hè!
  5. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hix hix em thì còn trẻ quá chưa có kinh nghiệm lái máy bay bà già, Nhưng chỉ vị bị tiêm nhiễm bởi mấy ông anh bà chị mà tò mò quá hix hix. Mấy bà chị họ em toàn cưỡi mấy anh trẻ hơn 2-3 tuổi. hix hix mấy bà bảo yêu thế hạnh phúc hơn chứ.
    @ die_die : Như bác gia đình phản đối là đúng rồi, hix hix yêu chứ cuới nhau thì chảng biết thế nào đâu.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    2-3t nhằm nhò gì, em bít 1 ông sn 83 yêu 1 bà sn 77 nhưng mà chia tay rồi, mỗi tội thằng bé vẫn còn iu, suốt ngày đau đớn tự hỏi "tại sao yêu nhau không đến được với nhau?" và nhắc lại kỉ niệm xưa, khổ thế đấy. Gần đây con bạn em còn iu 1 thằng ku 86 (kém 1t) đang than vãn là thằng bé trẻ con wá.....em chả thấy trò nè hay ho gì, mặc dù thấy dạo này trẻ con nhìu đứa cũng đáng iu ghê nhưng mà chịu thui, cho làm em bé tốt hơn
    mà tiện thể ku Loves1 này, cho chị hỏi nhé, chị vẫn không hiẻu tại sao con zai iu người hơn tuổi lại gọi là lái máy bay nhỉ??? Lạ thật đấy, yêu thì có liên quan gì đến đi máy bay????
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Tớ thật sự bó tay với câu hỏi này đấy. bạn nào cùng giới thì làm ơn giải thích giùm cho bé Jin nè nhá. Tớ ngại lắm chẳng giải thích được đâu.
  8. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì có cô thớ quen mới cưới 1 cậu kém 14 tuổi - cùng là cưới nhau lần đầu đấy - mà có sao đâu
  9. yeuduong_metnguoi

    yeuduong_metnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    1 chút kinh nghiệm vui về "lái máy bay bà già"
    Trong thời buổi hiện nay, việc đi xe đạp, xe máy, đi otô, đi tàu... kể cả đi máy bay, là những chuyện rất đỗi bình thường rồi!
    Nhưng " lái máy bay bà già" thì quả là còn mới lạ với nhiều người! Mà cái gì mới lạ cũng đều hấp dẫn mọi người, không thì ít ra cũng gây đc sự tò mò.
    Nói đến "lái máy bay bà già " chắc ai cũng có thể hiểu ra ngay đó không phải là 1 phương tiện giao thông dùng để đi lại, mà nó dùng để chỉ 1 tình iu chênh lệch khá nhiều về tuổi tác, không cần nói thì ai cũng biết ở đây là người con gái kia hơn tuổi rùi(không nhẽ bà già lại là đàn ông à ).
    Thật đáng buồn nếu bạn nào quyết định "lái máy bay bà già" mà chỉ vì tò mò. Như thế đồng nghĩa với việc "chít vì thiếu hiểu biết"!
    Khi quyết định "tậu"(iu) 1 chiếc "máy bay bà già" bạn hãy xem xem mình có đủ "khả năng" để điều khiển chiếc máy bay đó không?
    Theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình thì thế này:
    Nói đến "phi công trẻ" có nghĩa là kinh nghiệm còn non nớt! vậy mà để điều khiển "máy bay bà già" không những đòi hỏi kinh nghiệm phải "đầy mình" mà đôi khi còn phải phụ thuộc 1 phần vào "may mắn" nữa ấy chứ(Máy bay bà già chắc không có chế độ lái tự động đâu)
    Điều khiển 1 "cỗ máy" phức tạp như thế mà không có kinh nghiệm thì chỉ có đứt, giống như chơi xe cổ vậy, chơi là phải biết sửa, biết cách sử dụng, các cụ bẩu: "của bền tại người" là cấm có sai, với những "cổ vật" như vậy thì càng phải cẩn thận, cẩn thận mà cũng còn không xong ấy chứ!!! Sai 1 li đi 1 dặm lun, với otô, xe cộ, các loại chạy dưới đất thì còn đỡ, nhưng khi đang bay trên giời mà có sự cố thì.... chẹp... hậu quả thật khó lường. Vì vậy các bạn nên học 1 khoá "nhẩy dù" trước khi quyết định "lái máy bay bà già " nhé!
    Đấy chơi "đồ cổ" là gian khổ, là phức tạp thế đấy, nhưng nhiều khi nó là niềm "đam mê" rồi thì thật khó bỏ Dù bít sẽ phải khổ, sẽ phải dành nhìu thời gian chăm sóc cho nó nhìu hơn là cho mình, dù bít là nhiều khi sẽ phải dắt bộ, toát mồ hôi mà không nổ đc máy ..... vân vân & vân vân, nhưng bít làm thế nào 1 khi nó đã trở thành niềm đam mê!
    Nhưng khi bạn đã chinh phục đc nó, bắt đc bệnh của nó, hiểu nó hơn hiểu chính mình.... thì bạn hãy tận hưởng đi, cái gì rồi cũng sẽ có sự đền đáp thick đáng mà!
    Hãy tận hưởng những điều thú vị từ những cỗ máy cổ nhé!
    Nhưng hy vọng anh em sẽ không có ai phải "nhảy dù"!!!
    Đôi "nhời" có gì hông hay hông phải, chị em bỏ quá!
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    @yeuduong_metnguoi: Bài viết của bác sẽ làm cho anh chị em hiểu ra nhiều về vấn đề đó. Đâu phải phi công trẻ lái máy bay bà già là khó đâu chứ???? À quên xin hỏi bác học lớp nhẩy dù ở đâu dạy vậy để tớ đến xem mấy chú phi công trẻ thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này