1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những thành viên thích lái máy bay bà già nào,và những bà già cưỡi phi công trẻ nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loves1, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    cần 1 máy bay bà già,hehhe
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em cũng cần
  3. yeuduong_metnguoi

    yeuduong_metnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng, hôm nây thứ 7 đẹp giời, anh em đi tập lái máy bay đê
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    đúng roài, chả chăm chỉ chút nào cả. Nhất là đồng chí này này, huấn luyện viên mà giờ còn lười biếng ở đây à gương mẫu cho anh em học hỏi đê
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhu cầu của anh chị em cao quá cơ, hehe
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Như thế nào là lái máy bay bà già nhỉ ? Thích không nhỉ ? Lái máy bay bà già là làm gì nhỉ ? xyz hả ?
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em cũng đang muốn tìm một chiếc, có chị nào lên tiêng ko
  8. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    anh zai ơi em đi tập lái máy bay cả sáng rồi vừa về xong, máy bay của em già quá lái khó lắm ạ, đúng là gừng càng già càng cay, máy bay càng cổ càng khó lái, em đang định đi học thêm một lớp về nhảy dù anh chị nào biết chỗ nào dạy thì chỉ em với. Không có ngày may bay hỏng rơi tự do thì chết------------> hội thất tình.
  9. die_die

    die_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của anh thấy vui vui, vì thế giới vẫn có nhiều người có niềm đam mê đồ cổ, giống như em đi con vespa cổ anh ạ, lúc nào cũng phải có đồ nghề hỏng là phải sửa luôn, sửa không được thì gọi đến hiệu nhưng trong người luôn có tình thần sẵn sàng sửa chữa. Như anh nói cái gian khổ của lái máy bay bà già ở chỗ máy bay bà già sẽ không có một khoá học cụ thể nào cả, tất cả đều do học viên tự nghĩ ra tự sáng tạo để điều khiển được nó, vi` thế mỗi một khi trinh phục được máy bay bà già là như asimét khám phá ra lực đẩy của nước. Trinh phục máy bay bà già là niềm đam mê không chỉ những phi công trẻ mà còn là niềm đam mê của những ai có cá tính biết vượt qua dư luận tiến tới 1 cái gọi là tình yêu không biên giới. Máy bay già thì luôn thích phi công trẻ rồi......................
  10. yeuduong_metnguoi

    yeuduong_metnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn, nói vui chút mà! Tất cả vì sự đam mê
    Máy bay bà già cất cánh thì khó, nhưng hạ cánh thì dễ lắm đó (hay chết máy giữa đường ) anh em nhớ bảo dưỡng đều đặn nhé! Để đảm bảo an toàn tính mạng và chiếc máy bay kưng của mình, kà kà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này