1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những thành viên thích lái máy bay bà già nào,và những bà già cưỡi phi công trẻ nào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loves1, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Công tác viên mới gửi cho mình một truyện ngắn để đăng báo!! Thấy nội dung cũng hợp với cái hội này. Mạn phép tác giả đăng lên đây các bạn đọc cho vui nhân dịp cuối tuần!!

    Yêu
    Đời là bể khổ, Tình là dây oan
    Truyện ngắn của Mai Tuyết
    Minh nhẹ hỏi người phụ nữ đang thiêm thiếp nằm trước mặt cậu:
    - Chị mệt lắm không, có cần em đánh gió cho không?
    Cậu nắm tay chị âu yếm. Chị hơi nóng đấy, uống thuốc gì em mua cho?
    Thảo hơi cười, lắc đầu. Nhiều lúc chị thấy ngại trước sự quan tâm quá ân cần của Minh ?" em họ của chồng chị. Cậu kém chị tới tám tuổi nhưng đôi lúc cậu có vẻ ân cần che chở như một người anh thậm chí như ?" một ?" người ?" yêu. Thành ra chị lảng tránh nhưng hình như càng né tránh cậu càng tha thiết muốn đến gần chị hơn...
    ***
    Minh là anh cả, dưới cậu có một cô em gái. Cha cậu mất sớm trong một tai nạn ô tô. Mẹ cậu đúng là kiểu người phụ nữ truyền thống, ?othờ chồng nuôi con nên người? nên kiên quyết không đi bước nữa. Cậu lớn lên trong tình yêu thương và tin cậy của mẹ. Vô hình chung, mẹ cậu đã khoác cho cậu một sứ mệnh che chở không chỉ cho hai người phụ nữ là mẹ và em gái mà còn rất nhiều những người phụ nữ yếu đuối khác xung quanh cậu. Cậu lên trọ học ở nhà bác ruột ?" chị gái của cha cậu. Ông bà thương cậu như con trai, một phần cũng vì muốn bù đắp cho cháu - đứa trẻ sớm đã thiếu thốn tình cảm của người cha.
    Ông bà chỉ có một con trai độc nhất là Hải - chồng của Thảo. Hải là bạn học của Thảo thời sinh viên. Thời đó, tình yêu sinh viên thật trong sáng, thật mãnh liệt. Thảo yêu Hải nhiều hơn cả bản thân chị. Khi anh chị sắp cưới, cha mẹ anh kịch liệt phản đối. Cha anh không muốn con trai vướng bận gia đình sớm, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp. Gia đình anh cũng thuộc dòng dõi ?odanh gia vọng tộc?. Cụ tổ nhà anh đã từng làm quan đến chức thượng thư. Hai đời gần đây nhất người thành đạt ở cấp trưởng phòng ở dòng họ nhà anh là quá thường. Cỡ tổng giám đốc, hay đại sứ không phải là hiếm. Anh được bố mẹ nhồi nhét từ bé về cái gọi là truyền thống gia đình, là gia phong. Tự bản thân anh cũng thấy mình cao quý, có thể là cao quý hơn nhiều người khác. Sự đánh giá thấp của người khác là điều mà anh không thể chịu đựng nổi. Thảo nhớ có lần hai vợ chồng đi bệnh viện khám răng cho anh. Anh đứng ở chỗ đăng ký khám một lúc lâu rồi bỏ ra về, mặt mũi cau có. Thảo rất ngạc nhiên khi thấy anh nói lý do: Bệnh viện phục vụ kém! Anh đã quá quen với nếp sống thời dịch vụ nên anh cứ tưởng khi anh mang tiền đến khám chữa bệnh ?" tức là anh là khách hàng, anh sẽ được săn đón như ở những nhà hàng nghĩa là sẽ có người đến tận nơi hỏi anh dùng gì rồi lăng xăng lau bàn, bưng thức ăn đến tận nơi cho anh. Nên khi đứng ở cửa sổ đăng ký, khi thấy người ta chen chúc, tranh lượt của nhau để nộp tiền, đưa sổ y bạ anh đã khó chịu rồi. Cô y tá thì cứ cắm mặt vào máy vi tính, chẳng thèm biết ai đến trước, ai đến sau, tự con bệnh phải dàn xếp với nhau. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi.
    Thảo là người rất tháo vát. Chị làm việc ở cơ quan nhà nước một thời gian, thấy lương thấp mà cơ quan cũng không sử dụng hết năng lực của mình nên chị tính lập công ty. Chị bàn với chồng, chồng chị bảo: Tùy em! Với Hải, trả lời thế có nghĩa là tự cô làm, tự cô chịu trách nhiệm, khổ thì đừng kêu, không liên quan gì đến tôi. Tiền hai vợ chồng dành dụm được, cộng với tiền vay mượn của nhà ngoại, chị thành lập được một doanh nghiệp nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà tư nhân. Công việc không quá nặng nhọc nhưng ngốn hết thời gian của chị. Khi công ty phát triển, chị bỏ hẳn việc ở công ty nhà nước về công ty của mình làm. Bận rộn, mệt mỏi. Có những lúc chị muốn tâm sự với chồng, chỉ là tâm sự thôi, chị cũng biết anh cũng sẽ không giúp gì chị trong việc giải quyết những khó khăn đó nhưng anh nghe một cách thờ ơ rồi bảo, giọng chỉ trích: Anh đã bảo em rồi, đừng có công ty công tiếc gì mà em không nghe. Thời gian dành cho công ty, em dành mà chăm sóc chồng con còn hơn đấy! Vài lần bị dội nước lạnh, chị không còn muốn chia sẻ với chồng nữa. Thế mà khi nói với bạn bè của anh, chồng chị vẫn luôn miệng: Công ty của tao! Còn họ nhà nội ai cũng gật gù: Thằng Hải khá đấy, 30 tuổi đã lập được công ty riêng! Mọi người đâu biết tiền của anh chỉ chiếm 5% số vốn của công ty. Nhưng để giữ thể diện cho chồng, chị đành im lặng.
    Hai vợ chồng chị ở chung với bố mẹ chồng ngay sau khi cưới. Anh là con trai duy nhất nên không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Nhưng Thảo thì khác. Bố mẹ chồng đã không mấy thiện cảm với chị ngay từ đầu nên ông bà xét nét chị từng ly từng tý. Nhất là những khi chị bận việc ở công ty, không có thời gian dành cho con trai cũng là cháu đích tôn của ông bà thì y như rằng bố mẹ chồng eo xèo, khó chịu. Ông bà không chịu thuê người giúp việc vì theo ông bà như vậy là lãng phí và rằng trách nhiệm của con dâu là phải quán xuyến nhà cửa, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nhưng Thảo quá bận để có thể làm hết việc nhà cho chu đáo và đầy đủ trách nhiệm như bố mẹ chồng yêu cầu. Thảo cũng rất biết nếu không kiếm được nhiều tiền chị không thể ra ở riêng được. Bởi Thảo biết chẳng bao giờ Hải nghĩ đến việc ra ở riêng. Vì anh thấy ở với bố mẹ anh là quá ổn. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự khó khăn, sự khổ sở của chị khi làm dâu trong một gia đình danh giá và lắm việc nhà như nhà anh. Làm con dâu thật khó. ở chung với bố mẹ chồng cũng khó, ra ở riêng thì không có tiền, mà có tiền chưa chắc chồng đã đồng ý. Khi kiếm được kha khá, Thảo bàn chuyện ra ở riêng, Hải gạt phắt đi. Nói mãi cuối cùng anh bảo: Tùy em! Thảo biết, nói thế là nghĩa gì rồi. Chị lặng lẽ lo mọi chuyện. Mua đất, xây nhà - toàn việc của đàn ông. Khi nhà xây xong, hai vợ chồng dọn về ở, Hải chê hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nào là nhà bé, nào là xây không kỹ, nào là xấu,... Thảo cắn răng chịu. Với chị, tự do giờ đây quý hơn rất rất nhiều thứ trên đời. Xong cái nhà, Thảo sút mất mấy cân. Gầy đi nhưng nhẹ nhõm. Hải yêu cầu hàng tuần phải về ở với bố mẹ chồng mấy ngày nghỉ cuối tuần. Thảo đồng ý. Nhưng không chỉ có thế, Hải ngày càng có cái vẻ tự mãn của người đàn ông đã làm xong những việc lớn trong đời (?), bắt đầu hưởng thụ, sống gấp bằng rượu chè, cờ bạc, ?oăn bánh trả tiền?.
    Minh gặp Thảo lúc chị chưa đứng ra thành lập công ty. Cậu chứng kiến tất cả. Cậu đã thấy sự tháo vát, giỏi dang của chị, thấy được sự vô trách nhiệm của anh họ, sự bất công của hai bác với con dâu. Tự trong sâu kín nơi trái tim mình, cậu cảm phục người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm và cũng rất kiên cường đó. Bác rể của cậu dù thương nhưng cũng rất hay chê bai Minh. Theo ông, đàn ông phải giỏi hơn thế nữa. Chỉ học đại học thuần túy như cậu là quá thường. Ông rất tâm đắc câu nói: đàn ông phải ?ovào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa?, cái gì cũng phải biết, thậm chí là cờ bạc, rượu chè, trai gái nhưng quan trọng nhất là phải thành đạt, có chức có quyền, có tiền, có trách nhiệm với vợ cái, con cột. Thế nên khi chân ướt chân ráo lên thành phố, Minh chỉ có mỗi Thảo là bạn. Tiếp xúc nhiều với Thảo, Minh thấy chị rất có duyên, rất đáng yêu. Chị có cái vẻ đằm thắm, mặn mà của phụ nữ có chồng, có được sự thấu hiểu, cảm thông của một người bạn lớn, có sự nhẫn nhịn, chịu đựng đầy nữ tính nhưng lại có sự kiên cường rất cá tính. Mỗi lần đi học về, Minh bắt đầu có nhu cầu được gặp, được trò chuyện với Thảo. Những khi mọi người không công bằng với Thảo, Minh rất thương chị. Những lúc Thảo lặng lẽ nằm nhìn ra phía cửa sổ, Minh chỉ muốn choàng tay ôm lấy đôi vai tròn trịa của chị để an ủi và truyền cho chị tình yêu cuộc sống.
    ***
    ... Thảo khép mắt lại. Nhưng dù thế, Thảo vẫn cảm nhận được ánh mắt âu yếm của Minh nhìn chị, cảm nhận được tình cảm quyến luyến của cậu bao bọc không gian xung quanh chị. Và ngay lúc này, khi cậu cầm tay Thảo lo lắng và âu yếm, Thảo không khỏi cảm động. Dù cứng cỏi đến đâu, Thảo cũng chỉ là một phụ nữ, cũng có một trái tim khao khát được yêu, được chia sẻ, được quan tâm. Minh và Thảo không có quan hệ huyết thống nhưng họ có ràng buộc về đạo lý. Thảo không thể làm gì hơn là tránh né. Thấy Thảo không trả lời, Minh lo lắng nhìn chị. Trán Thảo lấm tầm mồ hôi, môi má ửng hồng vì sốt. Chưa bao giờ Minh thấy chị đẹp hơn lúc này. Không kiềm chế nổi, cậu cúi xuống hôn lên môi chị đắm đuối. Thảo không thể gỡ khỏi vòng tay Minh. Phần vì ốm lả phần vì chị cũng khao khát tình yêu. Vòng tay cậu thanh niên thật vững chãi. Giá như Thảo có thể thả mình vào biển tình mênh mông đó! Nhưng chị không thể. Thảo gỡ vòng tay mê man của Minh, quay mặt đi, nước mắt tràn mi, thì thầm: Rồi sẽ đi đến đâu, em biết là chúng ta không thể, không bao giờ có thể mà...
  2. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chủ tịch hội thì Up cái danh sách lên cái nào.
    1. Tên gọi
    2. Năm sản xuất
    3. Là SP tự do hay đã được đăng ký sở hữu.
    4. Các đặc tính kỹ thuật nổi bật.
    5. Nơi cất giữ
    6. .......
    Em có ý kiến thế, các bác tháy thế nào ạ.
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TROIIIIIIII! Máy bay giới thiệu máy bay àh? Sao cũ qua vậy.???
    Chả hiểu còn lái được ko....
  4. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Phải thế chứ, chị là nhất!
    Đội bay của anh em mình đâu nhỉ? Ra đây điểm danh cái! Cơ trưởng đang gọi nhá!
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chú
    9 + 0 = 8 + 1 = 9 có đc ko?
  6. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oái, máy bay của mình mấy hôm nay mất tiêu đi đâu rồi?
  7. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    cưỡi mấy em trẻ trẻ hay hơn chứ nhỉ?
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng quan tâm nhiều, chị nào cô đơn cần là em tới!
    ĐT: 097.8219574
  9. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng quan tâm nhiều, chị nào cô đơn cần là em tới ngay!
    ĐT: 097.8219574
    098.7477879
  10. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng quan tâm nhiều, chị nào cô đơn cần là em tới ngay!
    Hãy gọi cho em:
    ĐT: 097.8219574
    098.7477879
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này