1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi nơi làm hộ chiếu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi A_li_bo_bo, 18/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    theo em,các bác cứ nhờ cái bà ở gần cổng(chả hỉu, hình như là bảo vệ hay cái rì cũng ko bít) bà ý xếp hàng lấy số cho, rùi gửi bà ý 10k là đc,gửi money trc nhé, hic, con bạn em nhờ thế đc lun, mí hum nó đến sớm nhắm mà có đc đâu
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Uh - thế cũng được đấy anh ghét nhất mấy bác cò mồi với dịch vụ nên từ xưa đến nay làm cái gì cũng tự túc hết - ko thích tiền của mình chảy vào túi đứa khác dễ dàng quá
  3. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thực ra em cũng hok mún thế đâu, nhưng mà cứ nghĩ cái cảnh dậy sớm bao buổi sáng xếp hàng mừ chả đến lượt thì bực nhắm, hic, fải bỏ cả ngủ để đi lấy số, mà vẫn chẳng đc há
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tớ vừa làm lại Passport xong này, bạn đến Imigration Office ở trên Trần Hưng Đạo ý. Tốt nhất là đến lúc 12h30 trưa.Ngồi chờ chút đến đúng đầu giờ chiều là....mình là người đầu tiên luôn tha hồ làm nhanh. Chứ 6h sáng thì....chịu rồi.
    Hay đến đó mua trước 1 bộ hồ sơ, điền sẵn các thông tin cần thiết (ghi đầy đủ, không viết tắt), 1 CMND và khoảng 200K-300K là được. Tớ làm thì đúng 250K đấy. Chờ 1 tuần là có ngay. Nhớ chụp hình 3x4 cho Passport ý nhé. Vì chụp hình ở ngoài phải chụp làm Pass thì mới đơợc.Chụp bình thường các ông ở IO không chấp nhận đâu...Khổ lắm !.
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0

    theo em,các bác cứ nhờ cái bà ở gần cổng(chả hỉu, hình như là bảo vệ hay cái rì cũng ko bít) bà ý xếp hàng lấy số cho, rùi gửi bà ý 10k là đc,gửi money trc nhé, hic, con bạn em nhờ thế đc lun, mí hum nó đến sớm nhắm mà có đc đâu
    [/quote]
    Hí hí, bác này giống em, đỡ phải xếp hàng xếp họ mệt người.
    Em xin tóm tắt lại như sau, khi đi cần mang:
    - 5 ảnh 4x6 (khi chụp nhớ bảo ảnh hộ chiếu thì người ta biết thủ tục chụp cho đúng luôn)
    - Chứng minh thư (nếu quá 15 năm là CMT hết hạn đấy, fải đi làm lại)
    - Hộ khẩu
    - Bút, hồ, kéo.....(mấy thứ này ở đấy cũng có nhưng tự túc là hạnh phúc)
    - 1 tờ 200k đóng cho dễ, đỡ phải đếm và trả lại
    - 1 quyển truyện đọc lúc chờ xếp hàng nếu không thích dùng cò
    - 1 bộ mặt dày không ngại bị chửi bới và dài thuỗn ra khi phải đợi quá lâu (đùa tí thôi, cái này không nhất thiết)
    Nên đi theo nhóm, rủ thêm vài đứa bạn đi làm cả thể cho vui.
    20 ngày sau đến lấy.
    À quên, em kể thêm chuyện này cho các bác rút kinh nghiệm nhé. Hôm em đi lấy Hộ chiếu, lúc vừa gửi xe xong thì một thằng rất mất dạy, chặn em lại bảo "anh cho em biết tên, em ở hội ...." (chả nhớ hội gì), nó ghi tên em xong rồi bảo đây la chương trình ủng người nghèo làng XX ở Hà Tây, rồi đề nghị em xì tiền. Lúc đó vừa muốn đi cho đỡ lằng nhằng vừa muốn lấy hộ chiếu (mà tên và địa chỉ của mình đã bị nó ghi vào tờ giấy của nó rồi) nên mọi người thường thí cho nó vài đồng cho xong. Em cũng biết mình ngu rồi nhưng trót thì trét, đành vứt cho nó 2 khìn, thế mà nó lại còn bảo "anh cố ủng hộ bằng mọi người đi" (nhìn vào danh sách của nó thì thấy ai cũng ủng hộ 10k - chắc nó chỉ ghi thế thôi). Thế là em lấy lại tờ 2khìn rồi đi vào luôn, cho nó chưng hửng. Đúng là đồ đểu, nhưng gặp mình lại đểu hơn Các bác rút kinh nghiệm đừng để nó lừa nhé
  6. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh nào về tỉnh đó làm, ở HN thì ra Trần Hưng Đạo - Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý XNC.
    Thủ tục cho việc làm hộ chiếu như sau:
    Nộp 02 Tờ khai có xác nhận của nơi cư trú ( cái này theo Hộ khẩu) + CMT và hộ Khẩu gia đình cùng 4 ảnh 4x6 chụp trên nền trắng.Lệ phí là 200.000 VNĐ - 250.000VNĐ ( Tùy theo từng tỉnh)
    Thời gian cấp HC:
    TPHCM thì 10-15 ngày, Hà Nội : 21 ngày còn các tỉnh thì thường 25ngày -40 ngày.
    Nếu bác nào mà ở DN Nước Ngoài, Cán bộ trong các cơ quan Hành chính nhà nước thì có thể làm hộ chiếu công vụ ( cái này hơi phức tạp nhưng rất nhanh được cấp)
  7. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác này giống em, đỡ phải xếp hàng xếp họ mệt người.
    Em xin tóm tắt lại như sau, khi đi cần mang:
    - 5 ảnh 4x6 (khi chụp nhớ bảo ảnh hộ chiếu thì người ta biết thủ tục chụp cho đúng luôn)
    - Chứng minh thư (nếu quá 15 năm là CMT hết hạn đấy, fải đi làm lại)
    - Hộ khẩu
    - Bút, hồ, kéo.....(mấy thứ này ở đấy cũng có nhưng tự túc là hạnh phúc)
    - 1 tờ 200k đóng cho dễ, đỡ phải đếm và trả lại
    - 1 quyển truyện đọc lúc chờ xếp hàng nếu không thích dùng cò
    - 1 bộ mặt dày không ngại bị chửi bới và dài thuỗn ra khi phải đợi quá lâu (đùa tí thôi, cái này không nhất thiết)
    Nên đi theo nhóm, rủ thêm vài đứa bạn đi làm cả thể cho vui.
    20 ngày sau đến lấy.
    À quên, em kể thêm chuyện này cho các bác rút kinh nghiệm nhé. Hôm em đi lấy Hộ chiếu, lúc vừa gửi xe xong thì một thằng rất mất dạy, chặn em lại bảo "anh cho em biết tên, em ở hội ...." (chả nhớ hội gì), nó ghi tên em xong rồi bảo đây la chương trình ủng người nghèo làng XX ở Hà Tây, rồi đề nghị em xì tiền. Lúc đó vừa muốn đi cho đỡ lằng nhằng vừa muốn lấy hộ chiếu (mà tên và địa chỉ của mình đã bị nó ghi vào tờ giấy của nó rồi) nên mọi người thường thí cho nó vài đồng cho xong. Em cũng biết mình ngu rồi nhưng trót thì trét, đành vứt cho nó 2 khìn, thế mà nó lại còn bảo "anh cố ủng hộ bằng mọi người đi" (nhìn vào danh sách của nó thì thấy ai cũng ủng hộ 10k - chắc nó chỉ ghi thế thôi). Thế là em lấy lại tờ 2khìn rồi đi vào luôn, cho nó chưng hửng. Đúng là đồ đểu, nhưng gặp mình lại đểu hơn Các bác rút kinh nghiệm đừng để nó lừa nhé
    [/quote]
    bac lày đúng nà đểu thật
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa làm hộ chiếu hôm cuối cùng trc khi họ nghỉ Tết đây, giá vẫn ko đổi 200k, mà lại vắng nữa ...kinh nghiệm cho các bạn cứ gần Tết đi làm, chả phải xếp hàng lâu.
    Thông tin mới nhất, đem CMND đã ép dẻo rồi đi làm hộ chiếu vẫn OK, cái ông ngay cạnh tớ mang cái CMND ép dẻo mà vẫn làm vô tư làm mình ấm ức mất công đi làm lại CMND mất 10 ngày, khỉ thật.
    Thông tin trên ko đảm bảo là chính xác với mọi người hehheh nên có thế nào cũng đừng trách tớ.

Chia sẻ trang này