1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Nông Dân

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi khunglong08, 03/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Các bác dùng từ khéo thật, bươn trải kiếm sống - lên thành phố kiếm việc làm nghe vẫn dễ chịu hơn từ làm thuê. Đùa vậy thôi chứ về lý thuyết người nông dân hoàn toàn có thể sống dựa vào ruộng, vườn và nghề thủ công của họ chỉ vì ... mà phải quá vất vả.
  2. cafe4Bond

    cafe4Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    0
    Hội thành phố nó nói thía nài các bác bẩu có đau không
    Chưa đi chưa biết miền wê
    Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong
    Bởi vì con gái nhà nông
    Suốt ngày chỉ bít chổng mông lên trời

    Hết!
  3. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic'' ai là hội tp nhỉ?
  4. trojan689

    trojan689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ đến 1 câu chuyện đọc hồi cấp 2.
    đáp lại rằng : " Em mà không chổng lấy gì anh ăn "
    Hết ạ.
  5. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bẩu pác. Bi giờ các cô chú đang mải đi cấy cày nên ko có thời gian ol đó ạ. Chớ lên thành phố thì còn nhiều điều kiện để ol hơn ấy chứ ạ
  6. cafe4Bond

    cafe4Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đới, hai câu trước ko nhớ, hai câu sau đầy đủ dư nài
    "Bởi trưng lúa đã đến thì
    Mông em không chổng lấy gì anh xơi"

    Hết!
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Anh ở chớ có ngạo đời
    Vừa khi gặp mặt đã buông lời khinh khi
    Bởi do Nông vụ đã đến kỳ
    Mông em mà không chổng, lấy gì để anh ăn.
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    Xin chào Bà con !!!!
    Cứ cho tôi là người lập ra cái topic này thì tôi tạm thời làm chủ tịch cái đã.
    Thế này Bà Con ạ. Hiện nay, Hà Tây nhà mình sắp trở thành Hà Nội rồi, đất cát thì được chuyển cho mấy lão nhà giàu xây chung cư để bán, mấy mảnh đất ngày xưa mà Bác Yếu để cỏ mọc lên tận mông thì bây giờ cũng chỉ còn lại là Bê tông và cốt thép. Đến đây thì người ta lại nhớ đến Hồ Xuân Hương cho nó có vẻ thôn quê và tự nhiên một chút.
    Trời đất sinh ra đá một chòm.
    Nứt làm đôi mảnh hỏm hòm hom .
    Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
    Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
    Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
    Con đường vô ngạn 2 tối om om .
    Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc,
    Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm!
    như vậy thì viêc cày cấy của mấy anh máy chị bây giờ có thể chuyển thành nghẽ đẽo đá được rồi, mời Bà con cứ về mấy huyện miền núi thì thế nào cũng kiếm được cơm ăn và việc làm.
    Cũng thật xót xa cho những người Nông dân chân lấm tay bùn suốt ngày chỉ lo cắt cỏ, cầy cấy và thông tắc thủy lợi. Bây giờ họ dùng công nghệ hiện đại rồi thì bà con mất nghề hay sao ???
    Một vài lời kẻo bác Yếu lại kiện, có một vài nhân vật ứng cừ chức Chủ tịch hội rồi, mong Bà con cho ý kiến cái nhỉ???
  9. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì bà con có mất nghề hay không nhỉ? Nếu công nghệ áp dụng cho nông nghiệp thì bà con cũng đỡ vất vả chứ. Mà theo bạn thì nông dân cần làm gì cho đỡ vất vả hơn ngoài việc áp dụng công nghệ?
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thuộc một nước nông nghiệp thuần tuý nên cứ cầy ruộng thôi.Con trâu là đầu cơ nghiệp không có trâu thì lấy bò cầy.Thế mà!

Chia sẻ trang này