1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andtherain, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế á. Thanks betit nha. Tớ chăm chỉ xì păm mới đc...
  2. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là CN hội mình những ai đi được nào????
  3. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nào nào... mọi người vào đăng ký đê...
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cho xin 1 chân off nữa nhể.
  5. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới nói chuyện với hội trưởng hội ở giá. Hội trưởng làm tui buồn quá. Vì hội trưởng có suy ngĩ làm cho tui muốn quay lại yêu đương vì hội trưởng cũng muốn quay lại mà. huhuuh. Buồn quá đi. đề nghị cả hội xét lại tư cách của hội trưởng huhuhuuhh.
  6. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hok đc làm nhụt chí chiến sĩ.
    ACE nhà mình đồng lòng chiến đấu nha.
    Ở giá muôn năm!
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 loạng choạng online, vừa lick vào cái diễn đàn này thì bị giựt mình. Uhm! những gì bác chủ topic nói đều làm em nhột hết, nhột mà cười hok nổi:
    "Thật phiền toái xiết bao khi cứ phải... quan tâm tới ai đó.
    Thật ngu ngốc biết bao khi cứ phải... đau khổ vì kẻ nào đó.
    Thật lầm lạc biết bao khi cứ phải... làm theo ý người nào đó.
    Và... thật hư hỏng biết bao khi cứ vì... hắn mà... không vì gia đình."
    Cái giựt mình thứ 2 là nhà này cao quá, phù phù...em đặt gạch xây tầng kế tiếp, rãnh rỗi lên tầng em, không gian lãng mạn bánh trái thực phẩm đón tiếp. ....keke, với e đó là cách tốt nhất "nhằm hướng tới một thế giới trong lành hơn, thanh bình hơn và yên ả hơn, vâng, một thế giới không tình yêu." keke
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ thiếu ý chí.
    Sếp nhớn mới gà vài câu đã cục tác ầm lên.
    Tổ trưởng tổ trừng phạt đâu... treo lên... búng.
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Trym
  10. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ quá nhỉ.......
    À, hôm ni thấy đc avatar roài......Có ai ăn mừng cùng tớ hok nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này