1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andtherain, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay, em nói thế giai nhà chị chả ý kiến xin xỏ gì, thế mà chị đã cuống lên rồi. Mà em nói thật, giai đấy còn hay mất cũng ảnh hưởng gì đến chị đâu, chị xơ múi được gì đâu
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cái lày là liên quan đến nhân quyền và mỹ quan đô thị.Cô mà cắt tỉa cô để vào đâu? lại còn làm mất thẩm mỹ nghiêm trọng.Có sưu tập thì cũng nên sưu tập cái khác làm thế này thất nhân thất đức quá.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 31/08/2008
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ra room buôn cho dễ đi
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    con heo này bị chém tan nát rồi còn vào chọc ngoáy gì nữa vậy
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    khừa khừa...đời hắn bị chém rồi nên hắn đi Thái về là nhất quyết thấy ai còn xinh tươi đẹp zai là hắn căm thù lắm...được cái Chàng bé tí 0302 năm nào nay đã thành cô thiếu lữ BE TI TO 302 đội giời đạp đất hay dân gian quen gọi là chân "đạp gạch thuê" khét tiếng cả vùng.Con dao cùn mà hắn khư khư giữ bên người cũng là mót được của 1 bà đồng nát cứ thấy ai hắn cũng giơ giơ để thiên hạ biết ngày xưa hắn đã từng là ai.Cuộc đời hắn giờ xuống dốc như xe đạp o phanh bao phen hắn định bụng "thôi thì nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống cũng chẳng ai được như mình.1 mình 1 gốc cây sống cho qua ngày đoạn tháng gửi tạm tấm thân già nua héo úa này vào 1 trại nào đó cho qua ngày đoạn tháng ".Nhưng khổ thay giang hồ hiểm ác trại nào mà chẳng có người xinh người xấu ở đâu mà chẳng có đâù gấu và ma cô hắn lại sai lầm lần nữa...sai lầm lại nối tiếp sai lầm khi hắn theo chân 1 tay anh chị là FIRM hói vốn xuất thân từ xóm liều thanh xuân.Gặp FIRM BE TI TO 302 như thịt chó gặp phải mắm tôm ngày cùng nhau kiếm ăn tối về thủ thỉ tâm tình .Tưởng như những ngày tháng êm đềm mơ mộng chỉ có 1 màu hồng sẽ theo hắn đến suốt cuộc đời nhưng cuộc đời o ai ngờ đến chữ ngờ trong 1 đêm mưa gió lại bị công an lùa khỏi chỗ kiếm ăn quen thuộc hắn bắp gặp 1 hình bóng đã từng đầu gối tay ấp từng đêm chia từng miếng cơm manh áo cho hắn đang tự nguyện tra tay vào còng theo chân anh "trung úy trẻ" làm lại cuộc đời.Mất Firm già BE TIT TO 302 như con hổ dữ trúng phải tên hắn ***g lộn điên cuồng cắn xé mọi topic mọi chủ đề ko chỉ dừng lại tại đấy hắn còn tổ chức băng đảng nhằm cướp đi hạnh phúc của mọi người đàn ông khác.Trước tình hình an ninh trật tự diễn biến ngày càng phức tạp ban chuyên án 133 đã cử đồng chí Heo nguyên ủy viên bộ chính tri trung ương đảng trực thuộc tổng cục cảnh sát khóa cuối cùng xuống kiểm tra tình hình động viên anh em trinh sát quyết tâm phá chuyên án bắt bằng được kẻ cầm đầu băng quấy rối BE TI TO 302 nhằm trả lại sự bình yên của xã hội .
    Vào hồi X giờ ngày Y tháng Z năm N trong lúc đang mút chung kẹo của đồng bọn bất ngờ các trinh sát viên sau nhiều ngày mai phục nghiêm cứu giờ giấc hoạt động cùng thói quen đã phá cửa xông vào bằng những nghiệp vụ cần thiết khống chế không để y phản kháng.Con dao cùn cùng nhiều tang vật trong vụ án đã được tịch thu .Cuộc đời của 1 kẻ giang hồ máu mặt đã được khép lại sau song sắt.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    nhà này là nhà văn à ? suối nguồn tuôn như ko kiềm chế được thế kia ?
    đoạn kết hơi ngắn đáng ra nên cho cái bé tí to nó phản kháng nó vẫy vùng rồi sau đó mới gục đầu trên vũng máu thì hay hơn ! cái kết hiện tại là hơi hụt !
    đoạn cái fym già theo anh về nâng giầy sửa tất cho anh cũng cần nghiên cứu hơn ,,,đơn giản có thể chỉ là đĩa bánh đúc như trong vợ nhặt ,phức tạp thì mua đi bán lại này nọ nhiêu khê nhưng cũng phải có kịch tính chứ j mà nhìn thấy anh đã buông súng đầu hàng thì chết ! anh là anh ko lấy hàng thiu bao giờ ,,
    chuyện đồng chí được cử xuống thịt cái bé tí rất to cũng nên nghiên cứu đoạn là xuất hiện thế nào cho hoành , rồi có cần xâm nhập thực tế địa bàn ,sờ nắn đối tượng xem nó mạnh yếu thế nào chứ chưa có khúc dạo đầu mà đã đi thẳng vào hang ổ thế kia ko sợ đau rát à? chú là chỉ được cái hung bạo là nhanh ! thanh niên các cậu cậy trẻ khoẻ có khác ,,,,
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của trunguytre viết lúc 07:32 ngày 30/08/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Firmy86 viết lúc 23:06 ngày 29/08/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái lão râu dê miệng lưỡi thật đấy... chẹp.... này chú... cháu bảo... chú cắt ch*m mặc váy đi... thật ế..... như thế mới hợp với chú.... miệng lưới gian xảo quá trời, làm bé tít ức gần ói một số thứ ra rồi đấy.
    Mụ xó cho lão dê bị xử đầu đi, ku heo ngoan ngoãn cho đứng thứ 2
    --------------------------------------------------------------------------------
    hôm nào sang nhà cắt ch*m cho chú nhé ! tự tay chú ko làm được ! gớm con gái bây h gợi ý khéo quá cơ ,,,!thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    bây giờ đang đẹp zời... qua luôn chú nhá....
    Rõ khổ cho con mụ xó.... làm ng mà bị lão râu đè nén thế kia thì sao mà nhớn đc nữa chú khà khà
    cả nhà ạ , đọc mãi đọc mãi mấy bài post của mụ trâm cả não râu rê sếp mới té ngửa vì hoá ra câu chiện nó là như thế nài nài:
    - mụ trâm gợi ý khéo vấn đề chy*m não râu
    - lão râu hiểu ý rủ mụ trâm đến nhà để bàn vấn đề chy*m não râu
    - mụ trâm hẹn hò vào 1 ngày đẹp giời sẽ đến
    - trong ngày đẹp giời đó não râu rê đã ĐÈ mụ trâm

    -------------------------------------------------------------------------------------
    nhân đây sếp phó thông bào với bà con cô bác gần xa nà tình hình sếp phó đang ở nhà dưỡng thương nên cực rảnh . sếp đã đảo qua danh sách MEM nhưng số MEM chưa có thông tin kê khai rất nhiều . vì thế nên sếp xin thông báo cho các MEM bít nà hạn cuối để gửi thông tin bản thân cho sếp là ngày 31/8 . sau ngày 31/8 tất cả các MEM ko có đầy đủ thông tin bản thân sẽ pị gạch tên khỏi danh sách MEM . kê khai thông tin bản thân theo mẫu sau:
    họ tên: *
    ngày tháng năm sinh: *
    nơi ở:-*
    nghề nghiệp hiện tại :-*
    YM:-*
    số điện thoại liên lạc:
    sở thích:
    vài thông tin khác:
    (tất cả dấu * là thông tin bắt buộc)
    NOTE: tất cả MEM (cũ và mới) đều fải gửi bản kê khai thông tin bản thân cho sếp vào email của sếp: nhatruclan@yahoo.com hoặc gửi tin nhắn trực tiếp vào nick ttvn cho sếp .
    hạn cuối gửi thông tin bản thân là ngày 31/8. sau 31/8 tất cả MEM ko rõ lai lịch sẽ ko có tên trong danh sách MEM mới .
    [/size=3]
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    OK...man...nói qua cái đoạn kết là em còn hoành tráng lắm nhưng lúc đó nhà hết thực phẩm chay rồi nên phải sang nhà hàng xóm rình thịt con thực phẩm biết sủa bổ sung bữa muộn.Đói quá type o nổi nên lược hết tình tiết gay cấn và hồi hộp cho xong bài trắng chữ ăn tiền thôi.Có gì tuần sau cuối tuần rảnh rang em làm 1 quả phóng sự xã hội mời đại ca đến làm khách chia sẻ ít tư liệu về cuộc đời của cái đĩa bánh đúc đặng viết cho có thắt có mở không để súng anh tịt nòng như thuốc pháo dính phải nước mưa nữa.
  9. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    mạng lỗi...tự dưng bị quote 2 bài
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 31/08/2008
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    post nhầm..sorry cả nhà
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 31/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này