1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 1)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andtherain, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Cái chữ kí thì chả có gì mà dài loằng ngoằng. Đề nghị sếp xó kiểm điểm bản thân
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ừa . sếp sẽ chờ xem nó săn hổ thế nào . 3,4 con hổ trong nhà nài để xem nó săn có được con nào ko hay là chưa săn đã pị hổ vồ
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nói rách cả mồm bảo ko fải mèo mà là hổ . cứ cãi là seo
    cạp cho kái vào cái chưn trắng rờ
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cái nài ko fải lỗi của sếp . tại anh hải béo đấy . sửa mãi chữ kí cho sếp mà ko nổi . sửa thì chẳng sửa . toàn lấy nick em xì pem nà giỏi thôi
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    lần này sếp thực sự cáu rận trước những hành động vô đối của trunguytre.
    im_gin: Lam cho chị nhờ chút
    nhatruclan: rạ
    nhatruclan: co iem
    nhatruclan: ss bảo đi
    im_gin: del phần đăng ký của chị ở chỗ danh sách hội viên đi với
    nhatruclan: oạch
    nhatruclan: sao nại del
    nhatruclan: hết ở giá rùi à
    im_gin: xin rút ^^
    im_gin: ko, vẫn ở giá thôi
    nhatruclan: lại có người bỏ cuộc chơi đi theo zai rùi
    im_gin: vừa vào có kẻ ném đá vào mặt
    im_gin: biến thôi
    nhatruclan: ai ai
    nhatruclan: ai dám ném đá vào mẹt ss
    nhatruclan: để iem xử cho
    im_gin: cái thằng điên nào bảo chị sống dưới cống đấy
    im_gin: chả hiểu nó có văn hóa ko
    nhatruclan: ôi sis ơi
    nhatruclan: thế là sis chưa hỉu bản chất nó rùi
    nhatruclan: sis đừng cả nể . nó ko đến nỗi tồi đâu
    im_gin: ko cần phải hiểu, con trai bull**** như nhau cả
    im_gin: ghét con trai
    nhatruclan: sis cứ yên tâm
    nhatruclan: con zai ở nhà nài hiếm lắm
    nhatruclan: vài thèng ku thôi
    nhatruclan: mà thèng nào cũng ngoan hiền dễ bảo
    nhatruclan: sis cứ ở nhà vài hum
    nhatruclan: là tụi nó xoắn xít lại í chứ
    nhatruclan: với chúng nó là ta fải mạnh tay
    im_gin: thôi
    im_gin: dị ứng con trai lắm
    im_gin: >"<
    im_gin: ở nhà chị cũng nhiều iem zai lắm
    nhatruclan: iem đố sis đi đến chỗ nào ko có con zai
    im_gin: mà chửi miết chúng nó như đàn gảy tai trâu ấy
    nhatruclan: nhưng thôi . iem sẽ nàm theo í sis
    im_gin: thx em
    im_gin: nói chung con trai thì ko đến nỗi
    im_gin: nhưng thằng đó thì....
    im_gin: chưa thấy bao giờ
    nhatruclan: nhưng sao
    im_gin: ko quen ko biết mà phang 1 tràng ngu ko chịu nổi
    im_gin: còn bảo sống dưới cống
    nhatruclan: nó nói rì nữa ma sis cáu thế
    im_gin: gặp ở ngoài chắc đập vỡ mặt
    nhatruclan: ha ha
    nhatruclan: sis ơi
    nhatruclan: thông cảm cho nó
    nhatruclan: nó trẻ người non dạ
    nhatruclan: dân kiến trúc
    nhatruclan: nên phóng khoáng lắm
    nhatruclan: sis đừng cả nể mà
    im_gin: chắc bị gái đánh nhiều rồi nên nó ở giá nhỉ
    im_gin: ở khu chị sống trai KTruc ko ít
    im_gin: trường chị lại bên cạnh trường KT
    im_gin: chị thấy con trai KT ít nói chứ ko như thằng này
    nhatruclan: trời
    im_gin: ngu dốt còn mạnh mỏ
    nhatruclan: sis ơi là sis
    nhatruclan: nó ko đến nỗi thế đâu mà
    im_gin: cái ấn tượng ban đầu quan trọng lắm em
    im_gin: bài đàu tiên nó làm chị cảm thấy nó là đứa vô văn hóa rồi thì dù bản chất nó thế nào cũng vậy thôi
    nhatruclan: trời
    nhatruclan: thế em xin thay mẹt cả hội xin lỗi sis ạ
    im_gin: ko ko
    im_gin: hội đâu có làm gì mà phải xin lỗi
    im_gin: chị phải xin lỗi hội mới đúng
    im_gin: vừa vào lại rút
    im_gin: xin lỗi xin lỗi
    nhatruclan: úi trời
    nhatruclan: ko sao mà sis
    nhatruclan: tại sis cả nể quá thôi
    im_gin: ko mà
    im_gin: chỉ có điều, 5 năm qua thành viên ttvn phía Nam cũng ít nhiều phải cả nể con này, giờ lại bị 1 thằng oắt xúc phạm
    im_gin: ko lẽ trai Bắc lại kém đến thế
    nhatruclan: oé . sis ko ưng em ko có ý kiến ạ
    nhatruclan: nhưng đừng mắng zai bắc thế
    nhatruclan: zai sis đang mắng nà zai em đang thích đó sis ạ
    nhatruclan: iem xin thay mẹt cả hội , thay mẹt nó xin lỗi sis
    im_gin: à quên nói em chị là người Bắc em ạ
    nhatruclan: mong sis ko quá cả nể . hội trưởng iem đang trong thời gian treo mỏ
    nhatruclan: trình quản lí của iem còn thấp kém
    nhatruclan: nên hội đang loạn lạc
    im_gin: trời
    nhatruclan: kẻ chạy giặc kẻ lang thang
    nhatruclan: sis nghe câu
    nhatruclan: vào trong chăn mới biết chăn có rận chưa ạ
    nhatruclan: ví như hội em mà là chăn
    nhatruclan: thì rận trong chăn nài cũng béo và xơm lém ạ
    im_gin: chẹp, thì đành là thế, nhưng mà ko quen ko biết, nó mở màn cho 1 bài
    im_gin: ngu chịu ko nổi
    im_gin: rận thì cũng phải có mức độ
    nhatruclan: hì hì . có quan tâm thì mới phang nhau
    nhatruclan: nhưng nó phang nặng quá
    nhatruclan: làm sis bị ấn tượng
    nhatruclan: thôi thì sis ko ưng em cũng đành chịu
    im_gin: tại nó ko thuộc quản lý của chị, nếu ko chị treo mỏ nó vì tội xúc phạm thành viên khác
    im_gin: láo
    im_gin: em phải cắn nó nhiều vào cho nó bớt điên
    nhatruclan: hí hí . đc ạ . hội iem nhìu hổ . nhưng nó cũng là hổ . nên cạp đc nó cũng quả là 1 vấn đề
    im_gin: hổ và sư tử thì con cái mới là con đi săn
    im_gin: con đực đánh chả lại đâu, cứ đánh đập tàn nhẫn vào
    im_gin: chà đạp ác liệt vào
    nhatruclan: thôi sis ạ . hội em đang hoà bình lắm . tại sis cả nể thôi . chứ tính nó hay đùa
    nhatruclan: nó ko có ác ý rì đâu
    im_gin: cái óc trái nho của nó thì chứa đc cái gì
    im_gin: chỉ là hạn chế trong ngôn ngữ quá mà lại thik võ mồm
    nhatruclan: ặc
    nhatruclan: sis giận mắng vài câu thì em nghe rồi em xin lỗi ạ
    im_gin: ấy
    nhatruclan: nhưng sếp đừng xúc phạm nó quá là em cũng ko đồng ý đâu ạ
    nhatruclan: nhưng sis đừng xúc phạm nó quá là em cũng ko đồng ý đâu ạ
    im_gin: tại giận quá, xin lỗi em Lam
    nhatruclan: sis ko có lỗi . nhưng sis đừng mắng quá nhời
    nhatruclan: có sai thì em chỉnh đốn
    nhatruclan: chứ nó chả hư như sis nói
    nhatruclan: chỉ là họng nó to quá khổ thôi
    im_gin: thế khi ko nó bảo ngta sống dưới hố cống, ý nó là muốn bảo chị thuộc tầng lớp dưới đáy Xã hội à
    nhatruclan: chứ bụng dạ nó bằng con mèo nhà em thôi
    im_gin: em hỏi nó thế cho chị
    nhatruclan: troài
    nhatruclan: đấy là nó trêu đùa
    nhatruclan: chứ làm rì có ý đó
    im_gin: nó nhục mạ chị vậy mà đùa à
    nhatruclan: nó phang sis thế là còn nhẹ đấy
    im_gin: uh thế thì chị phải cảm ơn nó vì phang chị nhẹ
    nhatruclan: hí hí
    nhatruclan: thôi . sis đừng giận nữa nhé
    nhatruclan: giận quá làm rì cho mau già
    im_gin: nó phang nặng tay hơn thì chắc chị thân chinh ra Bắc lần nữa san bằng nhà nó
    nhatruclan: em del sis khỏi danh sách bay chừ mà
    nhatruclan: sis đừng mắng nó nữa
    im_gin: uhm
    nhatruclan: có gì để em chỉnh nó sau
    im_gin: thôi bỏ đi, dù sao chỉ là con chai thui mờ
    nhatruclan: đáng ra
    nhatruclan: sis ko nên nóng rận quá
    nhatruclan: vì có thế
    nhatruclan: sis mới thấy quyết định ở giá của mình là vô cùng đúng đắn
    im_gin: ở giá thì là đúng rồi
    im_gin: nhưng cũng ko để ai ức hiếp mình đc
    im_gin: xin lỗi để em Lam làm bia đỡ đạn hì hì
    im_gin: thông cảm nhá
    im_gin: ai bẩu làm hụi phó
    nhatruclan: ko sao sis ạ
    nhatruclan: nhưng em cũng ko hài lòng về sis lắm vì sis đã mắng nó đâu
    --------------------------------------------------------------------------------
    im_gin là 1 trong những MEM mới của hội trong vài ngày qua / thế là giờ xin rút ra khỏi hội chỉ vì 1 bài post của trunguytre ở trang 82. có người chỉ trích mem của hội vậy tôi thật ko biết nói sao . mong trunguytre lần sau có phang mem mới thì phang nhẹ nhẹ thôi . ( ông phang tôi ,mụ bầu cả cấi tít chưa đủ hay seo hử
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    vào nhà vui đùa spam là chính ! đồng chí gin gin j đấy viết 1 baì để nhiều lỗ hổng để người khác phang rồi lại tự ái vặt ,nông nổi chê người khác thế này thế nọ ,...các cụ có câu :"tiên trách kỷ ,hậu trách nhân" ,văn dốt thì đừng tập viết trào phúng ,gặp kẻ ko biết j chẳng sao nhưng gặp người biết người ta cười cho . Dân Bắc Kì là thâm nho cái đoạn này lắm đấy! còn văn hoá hay trình độ mà chỉ đôi dòng văn mà biết ? thế đồng chí gin gin j đấy ko thấy văn tớ viết bổ sung ý cho văn bạn chẳng cùng hội cùng thuyền lắm sao???bạn cứ lu lên vô văn hoá hay văn hoá thì người thứ 3 người ta cười vào đều bảo 2 đứa dại ,làm j có ai khôn? sao dại thế?
    Dù sao người ta cũng đi rồi ,tát nước theo mưa chẳng giải quyết vấn đề j nhưng nói ra để biết là mình cũng chẳng ác ý j lắm ! Thôi đợi khi nào bạn ấy học mót đc bài giới thiệu nào ít lỗ hổng thì bạn ấy lại vào nhà ! đợi bạn ấy vậy ,,,mình là mình thích con gái cá tính lắm cơ !
    @ phó : miềng đã phang cô với cả cái trâm bầu cùng cháu tít bao giờ đâu ??? miềng hiền lành chân chất cục bột thế này cơ mà ! Mà người ta mắng vốn tôi sao ko để người ta mắng cho đã , cứ khuyên giải làm j ! để cho lửa nó cháy bùng lên mới vui chứ ,,,
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    @ híp: máy đo độ ngoan hiền của ông có thiết kế y chang máy đo nhiệt độ thời tiết. đố ai biết được tại sao nhiệt độ lại sao có thể lên xuống thất thường
    @ firmy: lâu rồi ko thấy mụ . nhớ mụ ghê . lát tôi tìm được kái điện thoại sẽ nhắn tin hỏi thăm nhá.
    @ all: tự dưng thấy buồn lòng quá ! bắt đầu thấy nản
  8. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nản gì mà nản pà xó kia... Sếp oai hùng vang danh khắp xó là vậy mà sao lại nản. Mang gia pháp ra xử những kẻ phạm tội nào.....
    Đây là nhà đầu tiên tớ tham gia khi vào TTOL, thấy mọi người cũng dễ thưong mà, mọi người vui vẻ lên nào......Sao lại bùn bùn thế này? Hic hic.......
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    @tiny : ùa . ko nản nữa. nản thì làm sao đỡ nổi não râu rê
    (sếp nhầm nick kưng ơi . tưởng đang dùng nick mình hoá ra lại là nick của anh béo )
    Được con_lua_biet_bay sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/09/2008
  10. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có mấy chuyện cỏn con mà cũng cãi nhau . Trêu nhau vài câu cũng có sao đâu, thôi kệ ai muốn ra thì ra. Chỉ mong nhà mình vẫn vui là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này