1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá- vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 07/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tìm được người độc thân trong hội ở giá này khó quá à
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    chị đang ở giá độc thân nè hehheh qua đây chơi với chị
  3. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà độc thân ko yên phận đi còn định tà lưa giai trong nhà đấy phỏng
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mod dậy sớmnhểy
    Khổ thân hôm qua bị tổng hội đồng quàng quạc xử lý!
    Em đứng ngoài ngó vào hok xúc động thay cho mod
  5. tinysoul86

    tinysoul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xảy ra chuyện j thế cả nhà? Tớ buồn ngủ quá, ngủ lăn quay, quên mất .
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tặng 1 người tôi chưa bao giờ gặp mặt 2 bài thơ này:
    Giữa Hai Chiều Quên Nhớ.
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    =======================================
    Trò Đùa
    Anh vô tình ném xuống lòng em
    Viên sỏi nhỏ của một trò đùa nghịch
    Anh thú vị cười em là ngốc nghếch
    Mặc những vòng tròn băn khoăn lăn xa...
    Anh vô tình như ngọn gió thoảng qua
    Cứ vung vẩy làm chao ngàn cành lá
    Không hẹn hò, chẳng mong chờ gì cả
    Sao lòng em như lá ngẩn ngơ bay???
    Anh vẫn vô tình... anh vẫn đùa vui
    Viên sỏi nhỏ lại ném vào lòng người khác
    Rồi cứ thế trôi dần theo năm tháng
    Tóc trên đầu từng sợi cứ phai bay...
    Sẽ có một ngày anh thấy mắt se cay
    Khi gặp lại trò đùa cay nghiệt cũ
    Một ai đó giống anh thời trai trẻ
    Một ai buồn để có những ai vui...
    ===============================================
    vì lí do cá nhân, sếp phó sẽ vắng mặt khỏi nhà trong vòng 1 tháng . yêu tất cả các Mem .!
  7. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhà vừa mới xôm lên được 1 tí thì sếp lại vắng mặt. Hội spam thiếu đi 1 thành viên mất rồi . Mong sếp sớm về
  8. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Sếp của bé sợ cái chốn này rồi, muốn thoát khỏi đây rồi
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ko fải em sợ cái chốn ở giá này, ko fải em muốn thoát khỏi chốn ở giá này . mà là vì dạo này tim lại thấy to ra và rung rinh tí tẹo nên tránh lên mạng 1 thời gian, để tĩnh tâm, để có thể trở về là 1 người vô cảm, chỉ có vô cảm mới có thể quay về nhà ở giá . ko muốn yêu đương nhớ nhung ai cả .
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng "Vô cảm". Vậy mà. Không nhi?
    Chẹp chẹp
    Tặng em bài này này.
    "Mờ thật mờ song hành 2 cái Bóng
    Tay trong Tay ấm áp 1 lối về
    Chỉ là thế! Mơ ảo là như thế
    Gạt bụi mờ, Tay nắm Bóng hư vô???
    Dẫu biết rằng tất cả chỉ là mơ
    Cõi huyễn hoặc, mình em đi bên Bóng
    Điều gì đó cô đơn trong lạc lõng
    Tấm thân gầy ôm giấc mộng Số Không!!!
    Chỉ là mơ sao lại cứ ngóng trông
    Tay với Bóng khéo nắm nhau vồn vã
    Yêu làm chi rồi lại như kẻ lạ
    Rượt đuổi hoài 1 dĩ vãng đã xa???
    Gói ghém lại, câu chuyện của hôm qua
    Chỉ là Bóng, nên chớ lệ nhạt nhòa!!
    Bước hiên ngang. Yên bình và thong thả
    Gót chân mềm, em mạnh mẽ bước qua ?"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này