1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá- vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 07/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    vẫn
    Chẳng thèm ngủ nữa
    Dưng mà mệt lắm ! Nàm thế nào bi h
  2. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hello ngày mới
    Mình dậy sớm nhất nhà
  3. tinysoul86

    tinysoul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, dậy giờ đó mà sớm nhất nhà hả Tít? Chị dậy đi học về, ăn cơm trưa rồi nè....Đi chơi 1 chút rồi lại đi học tiếp....
  4. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    sướng nhểy, cả nhà đi học em đi nàm!
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Em mò mặt vào nhà đầu tiên >>> dậy sớm nhất nhà là đúng rồi còn gì
    Đêm qua ngủ không ngon chỉ vì cái topic hot bên hỏi đáp. Thế mà sáng nay lại vẫn mò mặt vào đấy đầu tiên
  6. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nhiều lúc buồn lắm ý mà ko muốn có người yêu, có nên đi chùa cho lòng thanh tịnh lại? có cách nào nữa ko ạ? Nhiều lúc em đọc kinh mà thấy lòng chẳng thanh tịnh chút nào.
  7. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Khóc lóc kêu ca gì, lao động là vinh quang
    @net_a: đọc kinh ko thanh tịnh được đâu. Những lúc như thế chỉ đi spam là thoải mái thôi
  8. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những lúc quá thất vọng và buồn chán thì chỉ có vào chùa cho lòng thanh tịnh thui.vào đó ngắm cảnh mới thấy đc cái thú bình yên. nhưng nhớ đi mấy chùa xa mà vắng ý, chứ đi vào mùng 1 và rằm thì đông quá chả thấy bình yên đâu, còn đông hơn cả ở ngoài đường. Lạ nhỉ? sao ấy đọc kinh xong mà k thấy lòng thanh tịnh nhỉ. tớ ngồi đọc 15p thôi là thấy thoải mái lắm rồi, nhưng ít khi tớ đọc lắm, toàn đọc hộ mẹ 1 đoạn thui
    @tít: cách spam này chỉ vài ng chơi đc thôi, 1 trong vài ng đó bị nghiện là kưng.. hị hị... chị phải sang nhà thú tội vì tội rủ rê kưng mới đc
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ em nên đi chùa Hà ! ngồi cạnh anh và chúng ta thi nhau nam mô a di đà !
    dạo này tự nhiên cũng chán cảnh tu niệm ,thích ngắm gái đẹp cho lòng nó khuấy động mà chẳng được !
  10. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa hà với chú này xong về ế chỏng vó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này