1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 4) - Ọp lần 3 karaoke ôm chi tiết trang 69,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit1, 19/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chậc... quá đà rồi.... tự dưng kể với cái ngố bị a bựa cho múa cột. ngồi trên cao tránh lũ cũng được vậy ngồi trên càng mát... nhìn xuống mọi ng bì bõm mà thương
    @ tít: chị cũng thế... hôm đấy đi nói xấu mới đau. thảo nào thấy a Fav cứ ngồi cười tủm tỉm... hoá ra là nói xấu a ý cơ mà cũng may đoạn cuối có khen a Fav , chỉ nói xấu bựa là chính thui
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cũng may là Fav có còn điểm tốt để mà nói, chứ như bựa muốn nói tốt mà chẳng biết nói gì
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nhà gì mà nhiều anh hùng núp thế có 11người trong đó có mỗi cậu Chinhs thôi .
    @Chính: làm lại kế hoạch chốt đi cho mọi người biết nhé, nhà này đc cái Maketing và PR tốt làm gì thì cả xã hội biết .
    @All: Mưa lũ tranh nhau đi leo cột, thua nhà mình rồi .
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Thì em cứ khen: Ôi anh ấy bựa thật đấy, thế gian này làm gì có ai bựa hơn anh Bựa đâu nhỉ
  5. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    cái này đc gọi là tự lăng xê mình... chẹp..... công nhận... hôm ý e khen hết lời a bựa.... tẹo nữa thì nghiến răng khen....
    @sếp: sếp cũng núp sếp còn nói ai... e thấy cái ngố múa cột một mình bùn quá..... nên e lên với cái ngố ngồi cho mát.... vài hôm e lại xuống.... tình củm tụi e đáng để đưa lên sách

    @ngố nhỉ: tôi ngồi với pà tránh lụt cho ấm nhá
    @cái tít; liệu liệu lên đây với các chị đi còn ngồi dưới khóc với lên cái gì chứ
    Được firmyspam sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 03/11/2008
  6. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận trên cao gió độc chị nhá
  7. peRauDai

    peRauDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ko tài nào vào dc yahoo ! cú quá ! có ai khổ như tôi ko?
  8. peRauDai

    peRauDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sóng trong lòng thành phố
    Thơ Trần Ngọc Hà
    Ừ lâu lắm mới thấy sông giữa phố
    Nhớ thương nhau nắc nỡm đợi thuyền
    Nhà bên ấy cách nhà này mấy ngõ
    Đêm không sang nghe sóng lao xao
    Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố
    Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua
    Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc
    Cả nhà ăn cơm cùng con nước giữa dòng
    Có em bé vẫn hàng ngày đi học
    Giữa phố xưa nước cuốn không về
    Giọt nước mắt hòa trong trời đất
    Làm mưa thêm dai dẳng tái tê
    Phố ta đó, Thủ đô ta đó
    Mong nước rút đi như rốn lũ miền Trung
    Hà Nội mình sao mà thương đến thế
    Mấy bữa rồi không có rau xanh
    Muống tăng giá hai mươi ngàn một mớ
    Đi chợ lội sông, mẹ đứng tần ngần?
    Rồi cả nước sẽ ?ochung tay? vì Hà Nội
    Nhà mình ngập sâu chắc sẽ có mỳ tôm
    Mưa vẫn thế, phố ngàn năm vẫn thế
    Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa
    Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội
    Sóng giữa thị thành lạ lắm em ơi?
  9. LossyMusic

    LossyMusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, biết 1 người còn xưng là bố của bựa mà chả biết ai cho leo cột rồi cơ
  10. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    =)) Sáng sớm thấy lạnh thế, mò dậy hóa ra mình đang ở trên cao nhìn xuống .... căm phẫn tuột cùng
    Nhưng chiều lại thấy ấm ấm..... hóa ra cái phơm nó lên ôm mình. =)) bà chỉ đc cái có tinh thần chia sẻ. Yêu thế he he
    @ ai đó: Bực!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này