1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 4) - Ọp lần 3 karaoke ôm chi tiết trang 69,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit1, 19/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peRauDai

    peRauDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn này lại đánh nhau to ! anh tha cho nhà em ! em mà sang đón em Đờ Mờ cờ thì cái phơm nó nguýt em cháy mắt ! anh bận thì để Sếp đi ! chứ em sợ Phơm lắm ,,nó mà giận em thì em ngủ ngoài đường ,,,
  2. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    ôi phơm nàh mình giỏi chế!chúc mừng fơm!tặng hoa cho fơm nèbia nữa này
  3. Leaderofmen

    Leaderofmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh trang 1 toàn các bạn xinh tươi thế mà lại lập hội ở giá, phí quá.
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    ờ thì xinh tưoi lập hội giá cho ng đời nó thèm mà!heheehe
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hôm đó anh phải đón cô Fơm và cô Tít mất rồi. Hứa với họ từ trc mới chết, a sẽ bảo sếp bố trí chú Râu đến đón em nhé.
    em mà sang đón em Đờ Mờ cờ thì cái phơm nó nguýt em cháy mắt ! anh bận thì để Sếp đi ! chứ em sợ Phơm lắm ,,nó mà giận em thì em ngủ ngoài đường ,,,
    @Râu: Yên tâm đi ku Râu ơi, sếp lo vụ em Fơm cho Râu đc rồi không phải lo đâu. Chú cứ thoả lòng cậu Chính đi không lại bảo nhà mình không tạo điều kiện. Gì thì gì sếp hiểu đc Râu mà.
    @Fơm: Sếp là phải đi liền với thư ký iu nhờ .
  6. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Ồ zế....................................... fơm cảm ơn cả nhà mình nhá........ iu mọi ng lắm cơ................ nhưng lão râu cho cái hình chồng với hình cháu ghê quá... nhìn hãi hùng,............... cảm ơn e tít iu đã nt sáng sớm ( mặc dù mới biết nó để chế độ tự động gửi.... hức...) .... và đặc biệt cảm ơn sếp với anh chính đến tận nơi....... hé hé. nhưng k có chuyện bảo vệ lại đâu nhá.... hứ..................... iu cả nhà lắm ý.... iu cái ngố, cái u4, ku cường, ku kem, huyền péo, chị huyền k ngố,.....a còi..... còn ai nữa k nhỉ....... hức
    @ nếu k có tít thì fơm sẽ k đi ọp đc.............
    @sếp cứ đi cùng e
    @anh chính vẫn qua đón e và tít
    @chú râu vẫn giữ lời hứa đón cháu chứ????
  7. peRauDai

    peRauDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều giống nhau ở chỗ đã và đang hứa với người khác điều gì đó, không hứa nhiều thì hứa ít. Khác nhau chỉ ở chỗ cách thức thực hiện lời hứa mà thôi. Và thực ra giữ lời hứa chính là thực hiện cái suy nghĩ và tình cảm của chúng ta với đối tượng !
    Cháu trâm - tình cảm chú cháu mình thì có lẽ chỉ có câu " tình thân như tình nhân " may ra mới gần đạt đến ngưỡng tình cảm của 2 chú cháu ta , mà nói ra có khi trong hệ tình cảm có khi cần phải thêm cái khái niệm chú cháu này trên cả tình yêu ấy chứ , cháu nhỉ?
    VIệc giữ lời hứa với cháu, với kỳ vọng vào tình cảm chú cháu mình dành cho nhau có lẽ chú sẽ ko cần 1 lời khẳng định nào nữa vì điều đó gần như là điều hiển nhiên ,nó tồn tại thực tế chứ ko cảm xúc ,nó rõ ràng như cái lành lạnh khi cháu đưa tay đón hạt mưa ,nó buốt giá đến tê tái như cái kem trời đông mà chú cháu ta sẽ ăn ,,,,nó ko mơ hồ cháu ạ !
    Nhớ mấy trang trước em DMC có gửi gắm thân mình cho anh CHính với câu nhắn " anh chính sờ mó sang đón em nhá ! " - nó cũng là 1 niềm tin , 1 sự tin tưởng của em DMC về 1 người đàn ông chân chính như chính cái tên anh - anh Chính ! cái tình cảm này cũng như niềm tin cháu phơm dành cho chú ! Chú chắc chắn anh CHính là người đàn ông hạnh phúc và may mắn khi có được niềm tin này của em DMC ! sự tin tưởng vào 1người đàn ông trong tiềm thức 1 người con gái phải là 1 quá trình rèn luyện , 1 sự thử thách nào đó , và anh Chính đã thành công trong mắt và tim em DMC !
    CHúc 2 người hạnh phúc ! Râu em tin rằng anh Chính sẽ đem lại hạnh phúc cho em DMC trong tương lai !
    Thật tiếc vì đợt off này anh cũng chưa khẳng định được ngày về để off cũng hội ! Nhưng em rất tin ngày off có anh ,và anh sẽ ngồi cạnh em DMC ! dù đến muộn còn hơn không anh ạ ! cố gắng thu xếp dù em biết đó là 1 ngày bận rộn của anh !
    Sếp của chúng ta - người mà trong cuộc họp cả nhà đã có ý kiến sẽ đảm nhận trách nhiệm đón em DMC mặc dù sếp có rất nhiều trở ngại như ko tiện đường ,xe cộ ,sức tải ,,, ! Nhưng hơn tất cả chúng ta thấy tình cảm của sếp với các thành viên ! đó là 1 tình cảm quan tâm chăm sóc ,lo lắng cho từng thành viên ,ko phân biệt tình cảm giới tính ! Được quan tâm cho các thành viên trong nhà là hạnh phúc của sếp ,được sếp quan tâm đến đó là niềm vui của mỗi thành viên ! DMC là 1 cô gái nhạy cảm ,có sức hút ,và râu em tin chắc DMC sẽ cảm nhận được tình cảm sếp dành cho DMC . Nó có thể vượt qua cái tình cảm đơn thuần nhưng chắc chắn đó là thứ tình cảm trong sáng ,đến từ những con người đồng điệu ,nhạy cảm , có cùng nhịp đập con tim ! Hôm nay , trước tình cảm thán phục của Râu em với Sếp ,em viết bài này ko nhằm quảng bá hay PR cho tình cảm của sếp ,chỉ muốn nói với em DMC đừng phụ lòng tin tưởng và quan tâm của sếp ! Hãy là cô gái trong sự chở che của sếp !
    Râu em xin hết !
    Được peRauDai sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 08/11/2008
    Được peRauDai sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/11/2008
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    warmly welcome
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chồng con là cái nợ nần
    thà rằng ở vậy nuôi thân péo mầm đó chị...
  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Chắc đêm qua nhà mình conf rôm lắm nhờ
    Mình ngủ say mê vì trời mưa thích lắm
    @ Fơm: Chúc mừng bà lần nữa nhớ
    Mà sao hôm qua anh Chính với sếp đi mà hem rủ ai là lào?
    @ Râu: =)) =)) Chết cười với ông bạn già, ko ngờ cái DMC lại tạo nhiều cảm xúc cho ông tới vậy.... làm đc cả bài hịch tình yêu thương của sếp và anh CHính kìa =)))
    @ Giai nhà mình: tình hình xem thế nào chứ nhỉ, nhường nhịn nhau mãi thế???
    Được fngo86 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 08/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này