1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 6) - Ọp ẹp thân mật đón noel(Chi tiết trang

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 08/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng bố bạn Ngố rất thanh niên tính ,mẹ thì rất chi là kết tuổi tớ, cứ 1 -2 lườm về phía cô em gái Ngố ! Xét về mặt con rể là đạt yêu cầu ....
    Ngố hôm nay xì tin lắm nhá ! lại con gái rượu của ông bố ,cứ bố chúc con là lại 100% .... Xét về tổng quan là mâm cơm kết thúc trong sự dọn dẹp của các gái và 1 thằng zai ( ko phải tớ ) ,lúc đấy Râu mình đang tiếp mẹ bạn Ngố về các Trực với cả Mệnh ,,,
    Đánh giá tổng quan ,sáng nay mắt nhắm mắt mở lên trường bạn Ngố ,mấy bạn của bạn Ngố cứ lườm về Râu mà khen trẻ với cả đẹp lão ,,,Âu cũng là điều hiển nhiên ! Chị của Ngố bảo Râu chắc chỉ mới độ đôi mươi ,,Âu cũng là điều thực tế !
    Tít ơi ! cái socola em tặng anh nhân ngày 14/2 ấy ,anh tặng cho bạn Thúi - bạn thân bạn Ngố rồi ! ( tại con bé cứ mân mê thỏi socola ,mắt lại rưng rưng lệ ,,, )! Cô tặng cho anh vài thỏi khác nhá !
    Phơm ! thịt chó làm mâm cơm chiều chưa?
  2. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô Ngố, lại làm cán bộ đến nơi rồi. Sáng nay a đi qua đó mà bận việc quá quên mất, sozzy cô ná.
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    @ Râu: Công nhận, ông vừa trẻ vừa đẹp lão ...hôm nay Râu uống hơi nhiều...làm mình lo lắng quá ....ko bít đi đường về có cẩn thận ko ....giời ạ...iu râu mất rồi
    @ Anh Chính: Bắt đền anh và sếp ....thôi, em nhận cafe cũng đc ợ
    Gắn bó rồi Tít, Phơm, U ơi! Ra đây chúc mừng mình đê!
    2 niềm vui lớn tới 1 ngày ố là la
    Ôm cả nhà
    P/S: Dạo này ku Cường ít vào nhà nhờ
    Cái Péo thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, khổ!
    Có khi fai làm 1 vụ ọp lớn nữa thôi
    Ko quên hết tinh thần thân mật
    Được fngo86 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/12/2008
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    @U: hôm nay đi vui lắm ý... pà k đi thật nà đáng tiếc đới.... lúc đi qua GV dịnh bụng gọi u cơ mà nghĩ u bận nên chả gọi nữa....
    @ Sếp: sếp mà cố đến thì lại giống phởn đi đổ vỏ hoành tráng luôn ý =)) =)) mọi ng mong sếp đến đổ vỏ rã man mà sếp chả qua .....
    @ Ngố; thế cuối cùng là đc bi nhiêu điểm.... cái quan trọng nhất thì k thấy nói
    @Tít: đập chít ăn thịt râu đê....... có thỏi sô cô la ngon thế mà dại gái... để gái nó lấy mất vật chứng tình cảm thắm thiết..... đồ râu xấu xa.....
    ăn tối đã rồi lên buôn chuyện sau nhá/////
  5. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ớ.... thứ 7 cả nhà ở giá đi chơi hết rồi à.... k có ai trông nhà à?????
    ngố ơi, tít ơi... râu ơi... sếp ơi..... u ơi... a chính ơi.......... kem ơi....... péo ơi..... a núi ơi...;. jin ơi.... zét ơi........... cường ơi................. cả nhà ơi................
    Sợ ma quá
  6. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi về còn làm thầy giáo Thứ được nữa là ! dạy 1 thằng cu làm đồ án đến hơn 4h ! sau để quên chìa khóa trong nhà ! trèo đánh đu đánh vật ở ban công tầng 2,3 đủ kiểu mà ko đột kích được vào ! mà cũng kinh ,2 tay bám thành lan can ,,chân lơ lửng đạp gió ,,để chuyền cành vào ,,chỉ sợ tuột tay 1 cái ,,,thành liệt sĩ ngay ,,,Cuối cùng chả có con đường nào khác ( mặc dù tôi đã mở được cửa sổ ,thò tay vào tóm được cái đàn ghi ta ,tháo dây đàn ,mắc thành thòng lọng để câu chốt cửa mà chả được ! ) ,,,mất tiền gọi thằng thợ khóa nó vào mở ! Đen thế mà bà cứ lo ,,ko bít đi về ! Vớ Vỉn !
  7. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em xin nhận là hơi bị chểnh mảng việc đi sờ pam với mọi người. Cơ mà dạo này em cũng bận thật, vừa thi xong lại đi chơi mấy vụ chẳng có thời gian mà ol nữa. Thành thật sr cạ nhà nhất là máy bay già yêu quý (super Ngố) . Mà em cũng xin tố cáo luôn, chị U dạo này chắc là đi off lẻ với ai rùi. Nên cũng ít sờ pam hẳn. hay là bị mod xâu mũi rùi nhợ
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đây này
    Về rồi này
    Còn sợ ma ko cưng
    Nhà vắng vẻ như chùa bà đanh!
    Cái Tít đâu rồi, sao để cái Fơm 1 mình thế kia?
    Râu hâm trèo đc vào nhà rồi mà ko vô nhà dỗ dành cái Phơm là lào?
  9. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Râu bị say rượu và e gái bà rồi,,, dỗ sao đc tôi chứ.....
    thế điểm giả thế nào... mãi k thấy báo cáo là sao
  10. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cái Tít đi bán socola đóng vai cô bé bán diêm giữa trời Đông Hà Lội rồi ! đêm nay ko ai đưa về ,,,
    Tôi với Phơm tíu tít cả tối rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này