1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 7) - Valentine, Valungtung nào. Chi tiết tra

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 05/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng bít ko fải lính mới xịn
    Tên nào, khai ra mau
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    thôi mặc kệ. ko bt mem mới hay mem cũ nhưng đang dùng nick mới thì tạm xem như mem mới
    giờ này chắc ko còn ai online nữa đâu nhỉ
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    một mình 1 bóng lịm cô đơn
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ảnh off nhỉ?!
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ ông ngu bỏ pà đi đc ,ông ko biết mỗi lần tai nạn thì ng ngồi sau đều bị nặng hơn ng ngồi trc à ( tuỳ từng trường hợp ng ngồi trc nặng hơn ng ngồi sau) ng ngồi sau thường bị văng ra ngoài nếu ông văng và chỗ êm ái thì ko sao nhỡ đâu văng vào đúng bánh xe oto thì tôi hỏi ông ai xuống dưới ấy hở
  6. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chuyển thành topic đua xe mink mất roài ! Hô hô!@
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa tan hoang
    @ Anh Núi: quà Yên Tử của bọn em đâu?
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Hix lâu lắm ko vào đã thấy lên đến nhà 7 òi! Nhanh dã man!
  9. trongds

    trongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ fingố: giật hết cả cái của mình,hic! nhưng là một người chiến sĩ xã hội chủ nghĩa( ít nhất là đi xe XHCN) thì thà chết cũng không khai ra cái thằng đang núp trong đống rơm
    hì hì, đùa tí chứ tôi là lính vừa mới, vừa cũ đồng chí ạ.ngày trước vẫn hay phát vãng bên topic minsk.từ ngày chia tay con vợ già(em minsk ý) đâm ra thành bơ vơ, màn trời chiếu đất.lang thang gặp được cái topic này thấy hợp quá cơ, các cụ chúng nó nói chẳng sai: đất lành "chim" đậu.các bác thương tình cho e đậu ở đây nhé.
    phải gió cái tính của tui xởi lởi, dễ gần .thấy các đồng chí ở đây dễ thương nên cứ xông vào mà tám chuyện nên đồng chí nghi tui là anh hùng "núp".
    @ betit302:
    Con trai là gì hả mẹ
    Mà cô gíao dạy... phải yêu
    Con trai là gì hả mẹ
    Con đi xa cứ nhớ nhiều!
    Con trai là vòng tay ấm
    Con về mơ giu74a đêm đông
    Là hương hoa hồng nở muộn
    Tan trong gia61c ngủ đêm hè
    Con trai con trai con trai
    Làm sao cho con... khỏi nhớ?
    Tại ai tại ai vì ai
    Làm con cả đời mắc nợ!
    Hu hu...
    đấy, đấy. tôi là cái con ấy đấy thầy ạ. thầy ghi hộ tôi vào danh sách rồi đưa tôi ký nhé
    @dcm06: ừ nhỉ! tôi hơi ngu tí. nhưng bà này. tôi nghĩ tôi mà ngồi sau thì còn cơ hội văng ra ( chỗ cứng, chỗ mềm,bánh xe ôtô (kinh quá) )
    chứ còn bà ngồi trước thì cứ thế mà phi thẳng à.
    lúc ý thì tôi chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn theo mà ca bài ca ... ( đi off thì ới tôi, tôi hát cho mà nghe. hehe)
  10. trongds

    trongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ fingố: giật hết cả cái của mình,hic! nhưng là một người chiến sĩ xã hội chủ nghĩa( ít nhất là đi xe XHCN) thì thà chết cũng không khai ra cái thằng đang núp trong đống rơm
    hì hì, đùa tí chứ tôi là lính vừa mới, vừa cũ đồng chí ạ.ngày trước vẫn hay phát vãng bên topic minsk.từ ngày chia tay con vợ già(em minsk ý) đâm ra thành bơ vơ, màn trời chiếu đất.lang thang gặp được cái topic này thấy hợp quá cơ, các cụ chúng nó nói chẳng sai: đất lành "chim" đậu.các bác thương tình cho e đậu ở đây nhé.
    phải gió cái tính của tui xởi lởi, dễ gần .thấy các đồng chí ở đây dễ thương nên cứ xông vào mà tám chuyện nên đồng chí nghi tui là anh hùng "núp".
    @ betit302:
    Con trai là gì hả mẹ
    Mà cô gíao dạy... phải yêu
    Con trai là gì hả mẹ
    Con đi xa cứ nhớ nhiều!
    Con trai là vòng tay ấm
    Con về mơ giu74a đêm đông
    Là hương hoa hồng nở muộn
    Tan trong gia61c ngủ đêm hè
    Con trai con trai con trai
    Làm sao cho con... khỏi nhớ?
    Tại ai tại ai vì ai
    Làm con cả đời mắc nợ!
    Hu hu...
    đấy, đấy. tôi là cái con ấy đấy thầy ạ. thầy ghi hộ tôi vào danh sách rồi đưa tôi ký nhé
    @dcm06: ừ nhỉ! tôi hơi ngu tí. nhưng bà này. tôi nghĩ tôi mà ngồi sau thì còn cơ hội văng ra ( chỗ cứng, chỗ mềm,bánh xe ôtô (kinh quá) )
    chứ còn bà ngồi trước thì cứ thế mà phi thẳng à.
    lúc ý thì tôi chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn theo mà ca bài ca ... ( đi off thì ới tôi, tôi hát cho mà nghe. hehe)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này