1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 7) - Valentine, Valungtung nào. Chi tiết tra

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 05/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuanit7

    chuanit7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu nhìu ý nghĩa topic lắm nhưng thú thật là thức đêm có vài việc xong roài vẫn chưa ngủ đc nên lang thag online tí ....
    Tham gia tí để thi thoảng vào gặp mọi người
    Có đc ko ạ
    Có gì mong mọi ng góp ý và cho ý kiến ạ.
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lâu ko viết bài chỉ ...nge thăm đọc bài mới bên box Kỹ Thuật Quân Sự ....Hôm nay ngày đầu tiên có mưa phùn lên ...mới dở đời sang bên này tự nhiên nổi hứng muốn viết ggì đó nhưng cảm xúc lại hết sao đó !
    Con người mình là thế ...kim chỉ nam cho mọi thứ là sự cứng rắn gét cay đắng kiểu người ỉ eo .. mắt lúc nào cũng ướt và cái bệnh nhõng nhẹo ...Chính vì thế hôm nay mới vào đây viết bài " hội ở giá " ...
    Điều đó ko có ngĩa là ko cần một người con gái ..thậm chí đến hôm nay rất cần , cần lắm ,cần hơn tất cả từ trước đến giờ ...vì 24 năm rồi có ít đâu một bàn tay con gái chưa được cầm ..cũng chỉ chót đơn phương một lần ngắn ngủi ( nghĩ thế ) rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự cứng nhắc và bài phụ nữ ...tình yêu quân sự có lẽ đã làm mình ra con người như thế này sao ?
    Nhưng vẫn nghĩ cái cần của một con trai thực sự ko phải là thú yêu đương bọ xít vớ vẩn ..hãy dành vốn time của mình cho công việc và cho tương lai đời người cái bia đá cũng quan trọng lắm chứ ..Vậy đến hôm nay mọi thứ tan tành thành mây khói con người trở lên hụt hẫng một cách tệ hại ...cảm giác như mình là ai đó rất khó hiểu ko tiền , ko danh , không vị ....chiều buồn nặng ngắm mây trôi ...đúng thế cứ thơ thẩn ngồi nghĩ những gì , ko hẳn còn hoài tiếc điều đã qua ..mà như kiếm tìm một tâm sự với ai ? ko có mà có thì ko ai hiểu ...lại một mình âm thầm ngồi ôm trí mộng cơ đồ thôi :D ..
    ngày mai lại thế vẫn cứ bên bàn phím và những cuốn sách ...
    Vẫn hiểu tuổi ko còn trẻ ..đã đến lúc phải có một ai đó ở bên ..Nhưng chuyện yêu đương thì có lẽ chưa thể được ...khi nào rạng đông lên ..chuyện đó tính sau ...chẳng nhỡ số đời đáy xoong ...40 năm nữa mới thấy bình minh thì coi như đời này ko có duyên phải cười thôi . đâu cũng là ý trời rồi
  3. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    vào nhà điểm danh buổi sáng cái nào!
    hôm qua thức trắng đêm h bùn ngủ quá!
    @ngố:máy hôm tôi bận học k vào nàh được!zai nào đâu để tôi còn bán nhà đi theo?
    bà bao h đi sapa đới?
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    véo cằm bác!mời bác vào nhà!
    hoá ra bác cũng ý định giá tới năm 40t giống e đới ah?
  5. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn giề mà pót bài mãi k đc.... hôm trc rình mãi cũng chả đc. chán chả pót nữa chỉ vào hóng thôi.....
    tôi đăng kí 4 suất đi sa pa cùng ngố rồi nhá.... pà liệu liệu lo lót đê... hehhehhêhhhehhehhe
    râu động phòng sao rồi chú
    tít e ơi.... đi sờ pa đê........ ;))
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng nhà này cũng có 1 mem cùng box vệ phủ, mừng thía
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Có ai không nhỉ, lạnh quá
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    sao ở đây không lạnh chút nào nhỉ?? tớ thích lạnh hơn nắng
  9. dnt2480

    dnt2480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy thế mà vẫn phải vác cái thân già đến Cty để làm việc. Đến chỉ để họp với chả hành. Chán!
    Thứ bảy, lại thấm thía cái cảnh cô độc khi một mình khi ra đường nhìn thiên hạ người ta có đôi có lứa, tay trong tay đến là hạnh phúc. Không phải là mình không muốn như thế nhưng thực sự là bây giờ mình đã chẳng còn có thể nghĩ được rằng mình sẽ tin tưởng và hy vọng vào thứ gọi là tình yêu.
    Hzài!.......
    Mọi người cho mình tham gia nha!
  10. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng vào nhà luôn.... miễn luôn khỏan quà cáp... hehhe
    thứ 7 lạnh mới vui chứ..... cứ đến thứ 7 là nhà lại trống vắng cho coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này