1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 9) - Off mừng sinh nhật, chi tiết trang 70

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét tôi mà tội nghiệp...... 12h30 mới đc nghỉ ăn trưa.. ăn xong là phải ngồi làm.... có hôm đến tận 1h mới đc ăn trưa... chiều 6h mới đc ra khỏi phòng, net thì k dám vào... tôi đang vật vã lắm. lâu lắm rồi còn k vào blog với vào nik chat đây này.....
  2. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Ều ơi xương xế
    @Honey: Lâu lắm mới thấy anh vào nh
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Xương cái giề.
    Hư bỏ xừ.....muốn các bạn thông cảm thì CN này vác thân gày gò của bà tới, chị em còn thương
  4. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    điểm danh ^^
    đang thi cư bận quá ,nhưng bài ca ở giá đúng là hay thật, đang sầu nghe hết sầu luôn
  5. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    bận dộn thế nhỉ
    Nhớ e TÍt và mọi người vào xem nhà cửa thế nào thấy vẫn pt và có nhiều thành viên mới thế mà mừng rồi nhỉ
    @betit nghỉ hè chưa vậy pm vào nick YM cho anh nhé
  6. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ngố chơi rắn thế khéo lại sợ o vác được thân đi đó hay e đến đòn đi o đi lại ngã ra đấy thì mang tiếng
  7. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    khiếp quá honey vào nàh quote bài khủng thế mà chả sao nhỉ!
  8. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    @honey: Nhắn nhủ gì em thế . Em thích nghỉ hè lúc nào cũng được
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    nha fmình dạo này vắng dã man con ngan thế này
  10. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    điểm danh, up topic, vắng gì, mùa thi cử đuợc thế là tốt rồi còn chi nữa....
    gửi cho cả nhà truyện cuời đọc xả stress :D
    Nhà phẫu thuật nhìn vào phim X quang: - Ghê quá! Xương đòn gãy, hai xương sườn giập, xương mác bị nứt... Nhưng không sao! Ta sẽ sửa lại bằng Photoshop.
    Hình phạt nhẹ nhàng nhất -truyện này tránh đọc khi đang ăn he he...ko hay lắm , kinh khủng...nhưng buồn cười quá nên post lên giúp mọi người giải trí Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy. Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ: - Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
    Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm. Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát: - Hết giờ giải lao. Tất cả hãy cắm đầu xuống!
    Một đứa tên là Vui bị ốm chết. Hôm đưa tang, cả nhà cùng khóc : "Ối Vui ơi, Vui ơi là Vui".
    Được kongthanh sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 07/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này