1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ở giá - vì một thế giới không tình yêu đôi lứa (Nhà 9) - Off mừng sinh nhật, chi tiết trang 70

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ôi e Tit0 nóng quá hay sao mà leo cao thế
  2. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm nhà mình mới lại có ng leo cột nhỉ?
    @ngố:EY là j hả bà?
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Là 1 cty kiểm toán bà ạ
    Tôi toàn bị từ chối thôi, giờ thất nghiệp ế
  4. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    me too
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Con bé Tít kia, chị mà găp m thì cứ nát đít nhá
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì mà đánh em
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nhà này càng ngày càng vắng. cả cái box TBTY này nữa cơ. trong khi bên TL với du lịch cứ đông gọi là
  8. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
    Em một mình giữa mưa chiều lạnh giá
    Sau hôm nay phải quên đi tất cả
    Mọi con đường đều không rẽ về nhau?
    Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
    Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng
    Và phía trước, những khung trời màu trắng
    Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?
    Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
    Như con sông không trôi về bến đợi
    Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
    Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?
    Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
    Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
    Có con gió thổi qua rất khẽ
    Mang em về nơi biển cả mù xa?
    Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ?
    Phút nồng say mới đây rồi biến mất
    Anh nhận ra một tình yêu rất thật
    Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.
    Có lẽ nào, không có một ngày sau
    Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
    Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
    Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau?
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Hành động đó tây nó gọi là "yêu bé tit nhất TTVN, trọn đời vì bé tit yêu dấu" đấy
  10. ngphuongxa84

    ngphuongxa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    lâu không vào đây, hôm nay ghé qua hỏi thăm cả nhà! Cả nhà vẫn "ngoan" chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này