1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ốc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linhlovely, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ,,, rất đông và rất vui,,,
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Lúc đúng 17giờ , Tôi và Anh Sơn đến đúng điểm hẹn,
    Cả hai , không thoát khỏi sự bàng hoàng ,,,, vì đã nhầm lẫn với một khối ,một vài nhóm , cũng hẹn họ chung địa điểm với quân nhà ta...<- - - - - Khao khát .
    * Nhưng ứ phải , ................................Mãi cuối cùng phải vất vả lém mới liên lạc được anh Hưng, anh này chu đáo thế hẹn 5giờ thế mà anh ý quí 5h30 mới đến.. ,
    * Lúc nãy có 4 cái lỗ mũi xì ra khói của Tui và anh Sơn,,, mắt cay xè.... "cú ".
    * Cô Tu _ Linh thì còn cao thủ hơn , đến cực kì muộn , nếu không nói , là chẳng ai nhìn thấy cô ta đứng ở đâu ,
    Ngôi ==> " sao" thì mới đến muộn , (chắc có một vài người , họ hưởng ứng nhiệt tình cái khoản này ) thì phải .
    * Vất vả + sự nhiệt tình + một chút nhiệt huyết + time "cao su "
    Thì cuối cùng , cũng có một bữa thịnh soạn , ( cười ra nước mắt vì " đói " , nhưng cũng sẽ gắng hiểu không phải vì đói mà gặp được một số người cùng chiến tuyến ,,,.
    * Sau 2 giờ qua đi , chẳng biết vì bia vì ốc hay vì lí do gì khác , tự nhiên chúng tôi mến nhau cực kì ,tìm được sự đồng cảm ngắn ngủi sau bữa ốc ..!
    ----------------------------------------------------Định viết tiếp nhưng đến giờ đi làm rùi , .....
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Lúc đúng 17giờ , Tôi và Anh Sơn đến đúng điểm hẹn,
    Cả hai , không thoát khỏi sự bàng hoàng ,,,, vì đã nhầm lẫn với một khối ,một vài nhóm , cũng hẹn họ chung địa điểm với quân nhà ta...<- - - - - Khao khát .
    * Nhưng ứ phải , ................................Mãi cuối cùng phải vất vả lém mới liên lạc được anh Hưng, anh này chu đáo thế hẹn 5giờ thế mà anh ý quí 5h30 mới đến.. ,
    * Lúc nãy có 4 cái lỗ mũi xì ra khói của Tui và anh Sơn,,, mắt cay xè.... "cú ".
    * Cô Tu _ Linh thì còn cao thủ hơn , đến cực kì muộn , nếu không nói , là chẳng ai nhìn thấy cô ta đứng ở đâu ,
    Ngôi ==> " sao" thì mới đến muộn , (chắc có một vài người , họ hưởng ứng nhiệt tình cái khoản này ) thì phải .
    * Vất vả + sự nhiệt tình + một chút nhiệt huyết + time "cao su "
    Thì cuối cùng , cũng có một bữa thịnh soạn , ( cười ra nước mắt vì " đói " , nhưng cũng sẽ gắng hiểu không phải vì đói mà gặp được một số người cùng chiến tuyến ,,,.
    * Sau 2 giờ qua đi , chẳng biết vì bia vì ốc hay vì lí do gì khác , tự nhiên chúng tôi mến nhau cực kì ,tìm được sự đồng cảm ngắn ngủi sau bữa ốc ..!
    ----------------------------------------------------Định viết tiếp nhưng đến giờ đi làm rùi , .....
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Vitaminbeo lại bêu xấu tôi trên mạng rồi. Tôi đi qua đó thấy có 4 người ngồi xếp hàng trên bậc thang ở Nhà hát lớn, tôi ngồi trên xe buýt thấy, nhưng mà chưa thấy cô nào nên ngại chẳng xuống nữa, về luôn. Tại vì giờ đó muộn quá, nếu tôi mà ngồi ở đó, rồi nửa chừng bỏ về ngại lắm.
    Nhưng lần sau thì chắc chắn là sẽ có mặt, lần sau chắc chắn đấy
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Vitaminbeo lại bêu xấu tôi trên mạng rồi. Tôi đi qua đó thấy có 4 người ngồi xếp hàng trên bậc thang ở Nhà hát lớn, tôi ngồi trên xe buýt thấy, nhưng mà chưa thấy cô nào nên ngại chẳng xuống nữa, về luôn. Tại vì giờ đó muộn quá, nếu tôi mà ngồi ở đó, rồi nửa chừng bỏ về ngại lắm.
    Nhưng lần sau thì chắc chắn là sẽ có mặt, lần sau chắc chắn đấy
  6. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chiều qua cũng lượn lờ 1 phát qua chỗ nhà hát nhớn hóng hớt xong rồi té, vì ko đi được hì hì. Thấy vắng toe,nghĩ bụng chắc bà con té hết rồi hì hì ! Hoá ra cũng off iếc ngon lành à ??!!
  7. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chiều qua cũng lượn lờ 1 phát qua chỗ nhà hát nhớn hóng hớt xong rồi té, vì ko đi được hì hì. Thấy vắng toe,nghĩ bụng chắc bà con té hết rồi hì hì ! Hoá ra cũng off iếc ngon lành à ??!!
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    2, ciao, bonjour, hello, E chào các A các Chị ạ! Rất vui được gặp lại các A các Chị ạ! Hi hi, E nghe các A các Chị kể chuyện offline vui quá ạ, có lẽ niềm hối tiếc lớn của E là 0 được tham gia cùng các A các Chị thời gian đó ạ![​IMG]
    E chân thành xin lỗi A Vitaminbeo ạ, mấy lần A nhắn tin cho E nhưng máy E chưa nạp tiền nên 0 biết làm cách nào để có thể đáp lại được lòng hâm mộ & tính thịnh tình đi ăn" thịt ốc" của A ạ! Nhưng bây giờ thì E đã về đây![​IMG]
    Hà Nội lại mát rồi! Có lẽ Hội Ốc nên làm 1 buổi offline nhỉ! Buổi offline lần này E hi vọng nó sẽ lại rất oanh liệt & hoành tráng như những buổi offline trước ạ! E định sẽ offline Chủ Nhật này( 1-8) nhưng sợ cập rập nên có hỏi ý kiến 1 số các A các Chị rồi ạ, nói chung ai cũng bảo là 0 cập rập lắm vì đều có nhiều fương tiện liên lạc rất nhanh chóng & thuận lợi, có thể liên lạc ngay tức thì nên  sợ![​IMG]
    E chỉ sợ đối với những thành viên chưa đưa số điện thoại lên thì chỉ có thể liên lạc với các A các Chị đó = YM hoặc = PM hoặc xem thông báo trên mạng này thì hơi khó khăn vì sợ 1 số các A các Chị đó 0 online thường xuyên, lỡ bỏ mất 1 buổi offline thì tiếc lắm ạ, như E đang tiếc đứt ruột đây ạ![​IMG]
    Mong các A các Chị cố gắng đến đầy đủ, đừng fụ lòng mong mỏi của rất nhiều thành viên Hội Ốc rất nhiệt tình & năng động![​IMG]
    Địa điểm tập trung: Cổng trường PTTH Chu Văn An- Hà Nội
    Địa điểm" chiến" ốc: Quán ốc trong xưởng Hãng fim truyện Việt Nam- Thuỵ Khuê- Hà Nội
    Thời gian: 5h chiều Chủ Nhật 1- 8- 2004( E đã điện thoại đến trung tâm khí tượng thuỷ văn: Trời mát, nhiều mây, 0 mưa, tầm nhìn xa trên 20km) vì thế các A các Chị yên tâm về mặt thời tiết, 0 sợ trời nắng nóng đâu ạ, cứ an lòng mà" chiến" ốc ạ[​IMG]
    E xin fép cả nhà nói 1 tí về fần việc của mỗi người ạ:
    1. A Smsc1a: A gọi điện đến tất cả những thành viên có số điện thoại cho E nhé, nếu A chưa có đủ hoặc có gì trục trặc, thì gọi cho E nhé. E cám ơn A ạ! E hứa sẽ đền bù thoả đáng cho A = mấy con ốc ạ![​IMG]
    2. Chị HoaCucTay: Chị PM đến nick của các thành viên hộ E với nhé! E cám ơn Chị ạ! E cũng sẽ đền bù cho Chị khoảng chục con ốc ạ! Quí Chị thế còn gì nữa ạ! Có vấn đề gì Chị cũng liên lạc lại với E nhé![​IMG]
    Đề nghị 1 số thành viên đến đúng giờ, ăn đúng tốc độ, 0 tranh giành, trấn lột lẫn nhau, ăn từ tốn, bình tĩnh ạ! E cũng đề nghị 1 số thành viên rất to mồm, năng nổ online nhưng 0 chịu đi offline như: A PrettyGuy...& 1 số thành viên khác có mặt đầy đủ cho buổi offline thành công rực rỗ & tốt đẹp ạ![​IMG]
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    2, ciao, bonjour, hello, E chào các A các Chị ạ! Rất vui được gặp lại các A các Chị ạ! Hi hi, E nghe các A các Chị kể chuyện offline vui quá ạ, có lẽ niềm hối tiếc lớn của E là 0 được tham gia cùng các A các Chị thời gian đó ạ![​IMG]
    E chân thành xin lỗi A Vitaminbeo ạ, mấy lần A nhắn tin cho E nhưng máy E chưa nạp tiền nên 0 biết làm cách nào để có thể đáp lại được lòng hâm mộ & tính thịnh tình đi ăn" thịt ốc" của A ạ! Nhưng bây giờ thì E đã về đây![​IMG]
    Hà Nội lại mát rồi! Có lẽ Hội Ốc nên làm 1 buổi offline nhỉ! Buổi offline lần này E hi vọng nó sẽ lại rất oanh liệt & hoành tráng như những buổi offline trước ạ! E định sẽ offline Chủ Nhật này( 1-8) nhưng sợ cập rập nên có hỏi ý kiến 1 số các A các Chị rồi ạ, nói chung ai cũng bảo là 0 cập rập lắm vì đều có nhiều fương tiện liên lạc rất nhanh chóng & thuận lợi, có thể liên lạc ngay tức thì nên  sợ![​IMG]
    E chỉ sợ đối với những thành viên chưa đưa số điện thoại lên thì chỉ có thể liên lạc với các A các Chị đó = YM hoặc = PM hoặc xem thông báo trên mạng này thì hơi khó khăn vì sợ 1 số các A các Chị đó 0 online thường xuyên, lỡ bỏ mất 1 buổi offline thì tiếc lắm ạ, như E đang tiếc đứt ruột đây ạ![​IMG]
    Mong các A các Chị cố gắng đến đầy đủ, đừng fụ lòng mong mỏi của rất nhiều thành viên Hội Ốc rất nhiệt tình & năng động![​IMG]
    Địa điểm tập trung: Cổng trường PTTH Chu Văn An- Hà Nội
    Địa điểm" chiến" ốc: Quán ốc trong xưởng Hãng fim truyện Việt Nam- Thuỵ Khuê- Hà Nội
    Thời gian: 5h chiều Chủ Nhật 1- 8- 2004( E đã điện thoại đến trung tâm khí tượng thuỷ văn: Trời mát, nhiều mây, 0 mưa, tầm nhìn xa trên 20km) vì thế các A các Chị yên tâm về mặt thời tiết, 0 sợ trời nắng nóng đâu ạ, cứ an lòng mà" chiến" ốc ạ[​IMG]
    E xin fép cả nhà nói 1 tí về fần việc của mỗi người ạ:
    1. A Smsc1a: A gọi điện đến tất cả những thành viên có số điện thoại cho E nhé, nếu A chưa có đủ hoặc có gì trục trặc, thì gọi cho E nhé. E cám ơn A ạ! E hứa sẽ đền bù thoả đáng cho A = mấy con ốc ạ![​IMG]
    2. Chị HoaCucTay: Chị PM đến nick của các thành viên hộ E với nhé! E cám ơn Chị ạ! E cũng sẽ đền bù cho Chị khoảng chục con ốc ạ! Quí Chị thế còn gì nữa ạ! Có vấn đề gì Chị cũng liên lạc lại với E nhé![​IMG]
    Đề nghị 1 số thành viên đến đúng giờ, ăn đúng tốc độ, 0 tranh giành, trấn lột lẫn nhau, ăn từ tốn, bình tĩnh ạ! E cũng đề nghị 1 số thành viên rất to mồm, năng nổ online nhưng 0 chịu đi offline như: A PrettyGuy...& 1 số thành viên khác có mặt đầy đủ cho buổi offline thành công rực rỗ & tốt đẹp ạ![​IMG]
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    E, hèm vụ này chắc hay ho đây !
    Sơn colex đâu roài , vụ tối mai gác lại đã , chiến vụ này đê .

Chia sẻ trang này