1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Ốc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linhlovely, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bà cô nào vậy ta..
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    4h sáng nay...Đang ngồi lẩm nhẩm đọc bài...Tự dưng nghĩ đến Chip......Rồi nghĩ đến thằng ex của Chip......bực mình thật.....Ăn ốc bỏ vỏ...( Chẳng biết viết bài này vào đâu...Thôi có từ ốc thì viết đại vào topic ốc này vậy...) Mình là mình ghét nhất cái bọn ăn ốc bỏ vỏ.....Mà mình lại phải đi bỏ vỏ cho nó cơ chứ.......Mà đau hơn nữa là mình lại tự nguyện...Hix hix...Thật sự đau...Bây giờ mới thấm...........
    Hôm nay ấy lại viết tiếp,viết tiếp những dòng chữ tình cảm từ trong trái tim ấy....Nhưng lần này thì khác,lần này thì đó không phải là dành cho tớ.....Ngày trước,tớ vui lắm khi đọc bài của ấy....và giờ thì tớ vẫn vui,nhưng là niềm vui của một kẻ bại trận. Hi hi.....Vui lắm.....
    Hôm nay ở trên lớp,có một con bé hỏi tớ,ấy đã có người yêu chưa??? Tớ khó trả lời quá ấy ạ.Ngày trước thì ấy dặn dò tớ đủ cả....Nào là không được tán tỉnh linh tinh,đi học không được đi xe máy để các em nhìn...Học hành phải tử tế.....ăn mặc diện ít thôi...........Tớ nhớ lắm,và tớ hạnh phúc khi có người dặn dò tớ như vậy....Tớ hạnh phúc khi có người lo cho tớ........Và đến bây giờ,tớ không biết phải trả lời như thế nào ấy ạ.......Tớ chỉ biết trả lời : Đã có và sẽ có.......Tớ chắc chắn đã yêu ấy....Yêu ấy thật lòng...Tớ hạnh phúc vì khoảng thời gian có ấy..........Nhưng giờ thì khác rồi,tớ còn lại một mình,một mình để thưởng thức cái cảm giác,hương vị của một kẻ bại trận ...... Nhưng tớ nói rồi phải không??? Tớ đã nói ngay từ ngày đầu tiên mình yêu nhau ý.......Tớ làm được tất cả....Tớ sẽ đợi ấy,đợi đến ngày nào ấy nhận ra rằng ấy là tất cả đối với tớ,đến ngày nào ấy yêu tớ.....Tớ sẽ yêu ấy..........................
    Sáng nay tớ bị ngã cầu thang,đau chân quá ấy ạ.....
    Tớ nhớ ấy nhiều,tớ nhớ ấy nhiều lắm Chip ạ........Chắc ấy không hiểu được tại sao tớ lại điên như thế này.......Bởi vì tớ nhớ rõ từng câu ,từng chữ mà ấy đã nói với tớ......: " Tớ không muốn mất ấy...Linh ơi đừng xa tớ nhé" Hi hi...Tớ tin,tớ tin sái cả cổ đây này.....Con mắt và đôi tai của tớ lại cảm nhận hoàn toàn trái ngược.....Rằng ấy đang nói dối tớ..........Nhưng trái tim tớ lại hướng về phía ấy.
    Tớ đang sống,ấy ạ....Tớ sẽ cho ấy và tất cả những người xung quanh luôn nghi ngờ,đố kỵ tớ phải nhận ra rằng : Linh vĩ đại !
    Tớ ghét phải đổ vỏ cho thằng khác,nhưng tớ tình nguyện,nếu đó là vì ấy.......
    Tớ thích ăn ốc...( hi )
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    4h sáng nay...Đang ngồi lẩm nhẩm đọc bài...Tự dưng nghĩ đến Chip......Rồi nghĩ đến thằng ex của Chip......bực mình thật.....Ăn ốc bỏ vỏ...( Chẳng biết viết bài này vào đâu...Thôi có từ ốc thì viết đại vào topic ốc này vậy...) Mình là mình ghét nhất cái bọn ăn ốc bỏ vỏ.....Mà mình lại phải đi bỏ vỏ cho nó cơ chứ.......Mà đau hơn nữa là mình lại tự nguyện...Hix hix...Thật sự đau...Bây giờ mới thấm...........
    Hôm nay ấy lại viết tiếp,viết tiếp những dòng chữ tình cảm từ trong trái tim ấy....Nhưng lần này thì khác,lần này thì đó không phải là dành cho tớ.....Ngày trước,tớ vui lắm khi đọc bài của ấy....và giờ thì tớ vẫn vui,nhưng là niềm vui của một kẻ bại trận. Hi hi.....Vui lắm.....
    Hôm nay ở trên lớp,có một con bé hỏi tớ,ấy đã có người yêu chưa??? Tớ khó trả lời quá ấy ạ.Ngày trước thì ấy dặn dò tớ đủ cả....Nào là không được tán tỉnh linh tinh,đi học không được đi xe máy để các em nhìn...Học hành phải tử tế.....ăn mặc diện ít thôi...........Tớ nhớ lắm,và tớ hạnh phúc khi có người dặn dò tớ như vậy....Tớ hạnh phúc khi có người lo cho tớ........Và đến bây giờ,tớ không biết phải trả lời như thế nào ấy ạ.......Tớ chỉ biết trả lời : Đã có và sẽ có.......Tớ chắc chắn đã yêu ấy....Yêu ấy thật lòng...Tớ hạnh phúc vì khoảng thời gian có ấy..........Nhưng giờ thì khác rồi,tớ còn lại một mình,một mình để thưởng thức cái cảm giác,hương vị của một kẻ bại trận ...... Nhưng tớ nói rồi phải không??? Tớ đã nói ngay từ ngày đầu tiên mình yêu nhau ý.......Tớ làm được tất cả....Tớ sẽ đợi ấy,đợi đến ngày nào ấy nhận ra rằng ấy là tất cả đối với tớ,đến ngày nào ấy yêu tớ.....Tớ sẽ yêu ấy..........................
    Sáng nay tớ bị ngã cầu thang,đau chân quá ấy ạ.....
    Tớ nhớ ấy nhiều,tớ nhớ ấy nhiều lắm Chip ạ........Chắc ấy không hiểu được tại sao tớ lại điên như thế này.......Bởi vì tớ nhớ rõ từng câu ,từng chữ mà ấy đã nói với tớ......: " Tớ không muốn mất ấy...Linh ơi đừng xa tớ nhé" Hi hi...Tớ tin,tớ tin sái cả cổ đây này.....Con mắt và đôi tai của tớ lại cảm nhận hoàn toàn trái ngược.....Rằng ấy đang nói dối tớ..........Nhưng trái tim tớ lại hướng về phía ấy.
    Tớ đang sống,ấy ạ....Tớ sẽ cho ấy và tất cả những người xung quanh luôn nghi ngờ,đố kỵ tớ phải nhận ra rằng : Linh vĩ đại !
    Tớ ghét phải đổ vỏ cho thằng khác,nhưng tớ tình nguyện,nếu đó là vì ấy.......
    Tớ thích ăn ốc...( hi )
  4. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, Linh nhà ta tức rồi kia, mà mọi người biết mặt hết rồi còn gì nữa, chỉ có tiephn là chưa biết thui (bây giờ bít rùi).
    Thí cho hỏi Linh học ở đâu, năm thứ mấy thì (để tiện xưng hô), tớ 1982
    À, kô phải kết nạp thêm 1 thành viên đâu mà là 2 nhé, tớ và bạn tớ, khéo lại là 3 hoặc 4 ý chứ, toàn những đứa thích ăn ốc cả hi hi, nhưng mà sao toàn hẹn gặp lúc 5h thí, lúc đó bọn tớ vẫn còn phải học, 5h15 mới tan cơ hu hu =>> đề nghị chuyển sang 5h30 mới gặp offlline đi
    à quên, chú namte chê gái BK hả, hôm nào offline, tui dẫn gái BK đi cho mừ xem nhé, đảm bảo cực xinh luôn he he.
    Được tiephn sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 17/10/2004
  5. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, Linh nhà ta tức rồi kia, mà mọi người biết mặt hết rồi còn gì nữa, chỉ có tiephn là chưa biết thui (bây giờ bít rùi).
    Thí cho hỏi Linh học ở đâu, năm thứ mấy thì (để tiện xưng hô), tớ 1982
    À, kô phải kết nạp thêm 1 thành viên đâu mà là 2 nhé, tớ và bạn tớ, khéo lại là 3 hoặc 4 ý chứ, toàn những đứa thích ăn ốc cả hi hi, nhưng mà sao toàn hẹn gặp lúc 5h thí, lúc đó bọn tớ vẫn còn phải học, 5h15 mới tan cơ hu hu =>> đề nghị chuyển sang 5h30 mới gặp offlline đi
    à quên, chú namte chê gái BK hả, hôm nào offline, tui dẫn gái BK đi cho mừ xem nhé, đảm bảo cực xinh luôn he he.
    Được tiephn sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 17/10/2004
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi chị mà! để em xoá nó ngay!
    Sinh nhật em chi phải đi đấy!em sẽ gọi cho chị nha!
    em xin lỗi mà !(hàng ngàn lần luôn)
    Con gái BK xinh? giới thiệu em đê!
  7. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi chị mà! để em xoá nó ngay!
    Sinh nhật em chi phải đi đấy!em sẽ gọi cho chị nha!
    em xin lỗi mà !(hàng ngàn lần luôn)
    Con gái BK xinh? giới thiệu em đê!
  8. the_ha

    the_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trông Linhlovely xinh thế, hèn gì anhson_coalimex nhớ mãi
  9. the_ha

    the_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trông Linhlovely xinh thế, hèn gì anhson_coalimex nhớ mãi
  10. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mọi người thôi bàn tán được không?
    chị ý đang muốn giết em mất!
    thật là đau khổ cho em!hic,,,

Chia sẻ trang này