1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội ông Tơ bà Nguyệt .....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linhphong, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm mai mối toán loạn . Đôi thành đôi không nhưng hình như số 0 nhiều hơn số 1 .Hic !
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... Tớ cũng làm mấy vụ rồi! Vụ gần đây nhất đã thành công: giới thiệu thằng bạn tớ cho một em tớ quen ở lớp tiếng Anh.
    Tớ rút ra kinh nghiệm là bọn con trai khi được giới thiệu thì thường nóng vội: đòi gặp con gái người ta ngay, gặp rồi thì hoặc là chán-chạy làng (trường hợp này đáng tiếc là khá phổ biến ) hoặc là bập vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay lập tức
    Trái lại, con gái thường e ngại vụ này hơn nhưng cũng thận trọng hơn, khôn ngoan hơn: gặp chàng rồi thì dù có thích hay không các nàng vẫn thường "để ngỏ" cơ hội cho các chàng có thiện ý!
    Nói chung anh chị em khi hành nghề này nên cẩn thận với "nhà trai" hơn, thời buổi này nhiều chú cả thèm chóng chán + một số trông thì có vẻ "bảo hành" nhưng thực chất lại khá là "bệnh", vớ vỉn lại làm mình mang tiếng đoá
  3. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ chí lý, có ông bạn trai cũng đã làm cho mình ngại khi đứng ra mai mối
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nghề này bạn nào đã trải qua sẽ thấy không dễ đâu chút nào, khâu "phân loại" quan trọng lắm, vớ vỉn là buổi giới thiệu trơ khấc đoá:
    Các em gái tầm U21 + "chưa có gì" thì thường vẫn chưa "biết thân biết phận" ====> nghe đến giới thiệu là chối đây đẩy ====> không bao giờ được nhắc đến 2 từ này. Cứ rủ đi chơi hoặc uống nước cả hội rồi nháy ông bạn (đã phím từ trước) đến, tất nhiên phải nhớ: "Ơ ơ... Ê ê, đi với hội bạn à, qua bên này ngồi một lúc đã..."
    Các em "già" hơn thì thường cũng "biết mình là ai" + cà cuống rồi ====> cứ nói toẹt ra: Anh (tao) có anh bạn hay lắm, ông ý bận học hành làm ăn nên chưa có ai v.v...
    Tạm thía! Ai có "kỷ niệm nghề nghiệp" gì thì kể nhá!
  5. Phanbobo

    Phanbobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thành công một lần rồi (đã cưới nhau) nhưng theo tui không hơn hết là không làm mối:(hic! Làm mối nhiều mất duyên lắm
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hàng đây, giới thiệu ko đc thì có đền ko?
  7. trangquynhchau

    trangquynhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hihihi, mình thì cũng có lầnlàm mối rồi, chúng nó tí tửng được 2 năm thì rã đám
    gần đây, mấy ông bạn của ông anh, bảo mình "học lớp toàn con gái thì giới thiệu cho các anh"
    mình thì chỉ cười trong bụng: " tui hổng muốn bị mắng vốn 2 chiều đâu! "
    ( chả là thấy mấy con nhỏ trong lớp ế, và mấy ông anh cũng ế, hihihi, ế thì biết lý do thế nào rồi nhi? hihihih......... vì vậy chớ có mà dại)
  8. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm mối cho thằng bạn thân với con em kết nghĩa, thấy bọn nó vồ lấy nhau đã mừng, tưởng mình mát tay. Dè đâu được tầm 2 tháng là 2 đứa đã bye nhau rùi, chán chả buồn chết.
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    he he , tưởng cái topic này mình làm chìm nghỉm rùi , vào thấy nhiều người đồng cảnh ngộ em cũng đỡ tủi thân , he he he
    số em nó đen toàn tập , cũng 1 lần giúp 2 anh chị , cuối cùng mình ngu , hoá ra để thằng anh đểu kia được bắt cá 2 tay , sau vụ đó hối hận gần chết , kinh nghiệm là chỉ mai mối cho những người thân => dễ quản lí hơn
    khổ nhất là lúc chúng nó cãi nhau ... đau cả đầu ...
    và mai mối cho những ai lớn tuổi thường an toàn hơn là trẻ ...
    biết mình nặng vía thế nhưng khổ nỗi , thấy người ta có nhu cầu mình lại ko nỡ ... hix
  10. trangquynhchau

    trangquynhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hihihi, mình ủng hộ ý kiến này, làm mai đã đời.......... mệt nhất la lúc chúng nó cãi nhau, hay la giận hờn, ghen tuông gì gì đấy.... ( nói chung là những triệu chứng của bọn yêu nhau ấy) chúng nó lại lôi mình ra mà phân trần, mà keeu ca, rồi biện hộ, rồi kêu mình đi nói này nói nọ, mệt cả người. cũng may là bây giờ chúng nò Bye nhau rồi,
    hihihiiihi
    nói đi thì cũng nói lại, cũng thấy hơi buồn buồn cho chúng
    hehhêhh

Chia sẻ trang này