1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!Hội Phở!!!!!!!!!Hội hoành tráng!!!!!!!!Offline xoành xoạch!!!!!!(Tập 2)!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonca7, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng gọi cho bác thư ký xin phép đàng hoàng mà ! Hôm í bận thật, ko đi được, thành thật xin lỗi bà con !
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thía cáo lỗi ngày nào nhể. Nhanh lên chứ hôm nay nắng quá
  3. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chúc hội Phở ngày càng hoành tráng hơn, ko còn chuối cả buồng nữa. Hy vọng thành viên ngày càng đông & đi off ngày 1 đông hơn, vui hơn, đầy đủ hơn.
    Nhân dịp năm mới thì hụi trưởng, phale, & hoathuongphagioi xem cáo lỗi cùng thư kí & toàn thể pà con thía nèo chứ nhể.
  4. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Happy new year, Năm mới phát tài, chúc toàn thể hụi sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, học hành tấn tới, ai sướng lấy vợ, ai khoái lấy chồng, không tồng ngồng đi kiếm bồ nhí, Năm mới phát tài, năm mới phát tài,....
  5. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt hụi trưởng MC cám ơn bác hoathuong.
    Chẹp. Hụi Phở đi đâu hít roài ý nhể. Vắng tanh vắng ngắt à. Hic.
  6. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? sao lại thay mặt em hả bác Cường ?
    Vậy chứ em cũng chúc mọi người 1 năm mới ..... phát tài phát lộc, vạn sự như ý , hay ăn chóng nhớn ( ăn Phở nhìu nhìu ) và .... hội Phở năm nay sẽ có 1 off hoành tráng của hoành tráng, chứ cứ vật vã như năm trước thì .... ấy nhắm ....
  7. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì ko thấy ai ra mặt thì chẳng lẽ thư ký ra mẹt à. Phải thay mặt sếp gepedu ra căm ơn căm cúm chớ.
    Sang năm mới cố gắng tổ chức 1 quả off hoành tráng nhá. Mong là có nhìu mem mới.
  8. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Hội Phở sao vắng tanh như chùa bà đanh thế nì. Chắc hụi trưởng bận ôn thi roài.
  9. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tí nữa hết mất kiên nhẫn, hụi này tụt hậu kinh khủng khỉ, già ăn chơi, trẻ đú đởn đi mất hết rồi, các nhi đồng đều xuất ngoại lấy chồng tây, còn mình mỗ ở nhà giữ chùa bon chen đi ăn phở trộm.
    Lại nói đến phở, lâu lâu ra ăn bát phở bò bắp ở Lý thường kiệt, nghiện mất rồi ngon thế cơ chứ, tiếc mỗi cái phải cố gắng đi sớm, ngày thường mà 8h 30 ra chắc hi sinh ngậm ngùi chiến tái chín. Thịt bắp đúng là kỳ lạ thật, ăn giòn tan với nước xương ngọt lịm, nhắc đến lại nuốt nước bọt ừng ực, bánh phở trắng bóc, với từng sợi nhỏ nhưng vẫn đủ độ dai, mỗi lần đưa vào miệng quện mùi nước béo, vừa bùi vừa thơm. Lâu lâu ko chui vào ngũ xã trúc bạch oánh phở chiên, phở cuốn, không hiểu dạo này có gì mới không hỉ.
    Miếng phở cuốn cuộn cùng rau cải, thịt bò chấm nước chấm hì, khí không phải có chén rượu cũng là một món nhắm tuyệt vời. Tiếc mỗi cái món này đúng là nhanh đầy bụng thật, đói quá đi oánh thôi. Nhà cửa hụi phở lụp xụp quá ...
    Nhẫn đắc nhất thời chi khí
    Miễn đắc bách nhật chi ưu
    Dục hoà thượng hạ - Nhẫn tự vi tiên.
    Bách hạnh chi bản - Nhẫn chi vi thượng.
    Phu phụ nhẫn chi - Kim tử bất cô.
    Phụ tử nhẫn chi - Thập toàn kỳ đạo.
    Huynh đệ nhẫn chi - Gia trung vô hại.
    Bằng hữu nhẫn chi - Kỳ tình bất sơ.
    Tự thân nhẫn chi - Nhẫn thân ái lạc.
    Phi nhân bất nhẫn - Bất nhẫn phi nhân.
    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn hại nhau.
  10. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Oài. Lâu lém mí thấy bác hoathuong. Bác làm em thèm quá đi mứt. Hình như hụi nhi đồng đang thi thì phải. Hội trưởng năm nay thi ĐH hay sao đoá.

Chia sẻ trang này