1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phở !!!!!!! Hội hoành tráng!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonca7, 13/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá thế là lỡ mất 1 bữa phở rùi ( àh mà không 3 bữa chứ nhỉ ) Mấy bác hẹn nhau đi ăn phở vui wá , chán thật em lại không có đưọc tham gia , thứ 3 em mới về tới HN , nhưng mà chắc vẫn còn dịp khác chứ nhỉ ? Thôi đành ngồi đợi vậy
    Èmh bạn Tri kỉ .....................hehhe
  2. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hik hik,bà chị bánh bao dùng phone kiểu rì mà em chẳng thể nào gọi được cho chị cả.Đi ra chỗ hẹn từ lúc 10h30,lang thang đến bi giờ mới chịu về nhà.Bắt đền chị bánh bao đấyLàm em lỡ mất 1 buổi roài
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Hôm nay vui qué!
  4. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng kí một suất nhé...Tớ ra HN được vài tháng rồi nhưng chỉ được ăn mấy lần ở Lê Văn Hưu,còn thì chưa biết chỗ nào ngon cả...
    ID:buimaithanhtu
    Mobil:0912552248
    Bác nào tốt bụng nhắn tin cho tớ biết địa điểm và thời gian được k ạ?gửi YM thì thứ 7,CN tớ k đi làm nên k cập nhật thông tin được...
  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Vui wé Bác nào giỏi văn tường thuật lại nhá , cả ảnh nữa
  6. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vui quá,mệt quá,sợ quá.Sáng tìm đỏ mắt ko thấy chị bánhbao đâu.Chị ý cũng chả thấy mình (lạ nhẩy)Đạp xe ra chỗ mọi người suýt bị công an bắt (giống hội trưởng)Coi mọi người nói mới biết hội trưởng nhà ta hôm nay hơi bị nhìu xì căng đan.Cả nhà mình sau khi thấy ảnh nhớ save vào nhá.Để nếu bị xoá bản gốc thì còn post lại đượcLoveme có ảnh rùi nhớ chỉnh sửa cho nó đẹp đẹp cái nhá,quí anh nhứtVừa gặp daizabao mới biết daizabao chở mình chứ,chuối vậtMà lão ý ăn giỏi vật.Đèo mình xong thì quay đi ăn bún,rồi online.Bi giờ lại đi ăn cái gì ko biếtSợ wéLúc đầu nghe mọi người nói đi đến 7h,xin sẵn mama cho đi đến 6h.Thế mà về hơi sớm ~~>vẫn muốn đi tiếpThôi,nhường cho ai viết tường thuật phát,ko lại bảo mình lanh chanh
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hmm hôm nay vui qué gặp bao nhiêu người.. Xin chân thành chia buồn với các bác nào ko đi hôm nay nhưng ko sao mai các bác cố đi nhé.
    Tình hình là bác nào văn hay nhớ viết tường thuật nhé, thêm mắm thêm muối vụ sơnca vào cho mọi người còn biết ai đời chưa ăn gì vào bụng mà đã máu thế cơ chứ. Còn ảnh thì sang mái tớ mới post được vì máy ở nhà bị down internet, mà acc chùa thì ko có. Bác nào có lòng tốt cho tớ mượn acc thì tối nay gọi điện số 2510227 nhé. Gặp Dũng
    To sonca: tớ sẽ post tất ảnh lên đấy có gì hối lộ thì nhanh lên ko là chít nè
    To daizabao: Sao lúc về làm hiệp 3 mà không bảo tui làm vừa nãy lại phải lủi thủi 1 mình đi ăn bát bánh đa cua, bùn quá
    À còn báo cáo với các bác con trai hôm nay ko đi là con gái hội phở cực kỳ trẻ+xinh , phở cực ngon
    Còn báo cáo với các bác nữ là con trai hội phở cũng cực đẹp trai và phở thì chất lượng như bên trên đã nói đấy ạ....
    ke ke thèm chưa
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi ,post ít ảnh thôi nhé ,để trên này 2 hôm rùi xoá nhá .thank !
  9. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì trong tình huống đầy nhạy cảm này chúng ta không nên xen tình cảm riêng vào bạn Loveme ạ , thế cho nên là chả có cậu tớ gì ở đây sất .
    Tớ đưa ra một gợi ý nho nhỏ thế này nhé, giả dụ bạn sonca bạn ấy muốn để ảnh 2 ngày thì giá sẽ là: 1 tháng phở chẳng hạn
    Còn nếu để 3 ngày sẽ là 20 ngày phở
    Nếu để 15 ngày sẽ không mất tiền phở.
    Ví dụ thế thôi nhé , còn làm hay không là ở bạn Loveme nhé, không liên quan đến tớ đâu Hải
  10. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Cái số mình..... Lần đầu tiên đi off, lần đầu tiên viết tường thuật. . Được roài. Để em. Nói trước, có chuyện gì là em ko chịu trách nhiệm đâu nhá.
    Hèm, 10 giờ 20, gep em được pá chở ra đúng trước cửa nhà hát lớn. Chả hiểu sao đã thấy lo lo roài. Đang ngơ ngơ ngác ngác, chả thấy ai có vẻ gì là thành viên của hội ăn uống cả, ớ ờ, bỗng từ đâu chạy tới, 1 bác hơi hói hói, cười tươi roi rói, vừa đi vừa nói. < suỵt! bé mồm thui, ko bác hội trưởng nghe thấy thì...>. Hè, đang màn chào hỏi, làm quen với bác son_ca thì bác QR phi ngựa tới, ko quên đèo thêm phía sau em chiantino. < Trông tình tứ lắm cơ. > Hớ hớ, các bác yên tâm, em để ý kỹ lắm roài, quần bác ấy ko rách tí nào đâu, nguyên vẹn cả. Chẹp, 4 nhân kê dép ngồi chờ. Ko ai giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng. Ko lâu sau, bác Love_me lò dò đến kéo theo 2 bác trai nữa. Chẹp, em với cô chian sợ xanh mắt mèo. Đến giờ roài mà chỉ thấy toàn bác trai là bác trai thoai. Kinh qué cơ. Chả nhẽ lại đuổi khéo vài bác đi cho nó cân bằng quân số. À, mà trách bác Love_me lắm đấy nhá, cái bác gì bạn bác đẹp giai thế mà bác để bác ấy chạy mất dép, quên cả chân chống. Khoảng 10 giờ 30'' nhể ? Bác Daizabao tới, hê hê, trông bác ấy thẹn thùng tợn. Hê hê, gần 11 giờ, bà chị bánhbao từ đâu phi thẳng vào Dinh Độc Lập. Chẹp, các bác giai hội Phở cứ thế mà mắt chữ A mồm chữ O. Ai ngờ chị í lại thon thả, eo ót, xinh xắn thế này. < Chết bà bánh bao rồi. >. Ớ ờ, nhìn trước nhìn sau mà vẫn chả thấy bạn phale đâu. Hê, à mà bác huong_lan với bác manh_cuong đến lúc mấy giờ ấy nhể ? Các bác ấy đến cũng sớm lắm. Bác huong_lan được phong chức trưởng lão hội Phở đến nơi roài. Chúc mừng bác. Muộn qué rồi, cả hội LÊN ĐƯỜNG.. Khứa khứa, đến ngã 4, bỗng TOÉT. ặc, bác sonca nghiễm nhiên được chú công an mời ra vỉa hè hỏi thăm. Ặc, sao mà cái lão ấy bắt đúng người thế nhể ? Nhằm đúng đầu đàn mà tóm. Sau khi thoả hiệp xong xuôi, cả hội mới nhớ ra cái vụ ảnh iếc, hê hê, chộp vội cảnh bác ấy đang cười rất chi là thân thiện với cái chú mặc áo vàng đứng cạnh bác í. Chẹp, bác sonca thì cứ khăng khăng lúc ấy là đèn vàng, bác ấy có vượt đèn đỏ đâu, , chỉ tại lão ấy thấy bác hiền lành nên mới tóm. Chẹp chẹp, công nhận là cái số mình nó long đong. Đến gần Công viên Lenin thì cả đoàn đi 1 hướng, xe của bác sonca lại rẽ sang hướng khác. Ko phải tại bác ấy đi chậm, tại cái đèn đỏ thoai, làm bác í sợ qué, ko dám vượt nữa, cũng đúng thoai. Đi tù cả lút ấy chứ. . Ặc ặc, vòng đi vòng lại 3,4 vòng ở cái đường Lò Đúc quái quỷ ấy mà vẫn ko thấy cả nhà đâu. Xong. Lạc rồi! , Chẹp, bác sonca ơi là bác sonca, chỉ thiếu mỗi khoản hết xăng nữa thoai là em xuống gọi xe ôm về luôn đấy. Ớ ờ, vừa đói vừa mệt. Chỉ tại giữ bụng từ sáng đến giờ để đi ăn cho nó thoải mái thoai. Hết hy vọng, 2 bác cháu kéo nhau vào hàng net, tìm cứu viện. Ặc, bác bánhbao nhá, điện thoại mà tắt hết chuông với cả rung reng đi thì chúa gọi được à. Cũng may còn SDT của bác Love_me trên đây. À, phải rồi, gặp bạn phale trên net. Khiếp, bác ấy khóc lóc suốt thôi, < bị bỏ bom mà. >. Phải rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí đe doạ mãi bác ấy mới đồng ý đến địa điểm tập kết đấy. Lát sau cả làng cả nước đã đến trước cửa hàng net, ai cũng no nê, béo tròn cả. . Khổ thân tôi. Này này các bác Quanrach nhá, ko phải em đeo cặp để đánh lừa ...ai đó đâu., báo cáo chính quyền cả roài. Lúc ấy em chỉ cười hiền với bác thoai. Chứ thực bụng là em muốn xông vào đá cho bác mấy phát lắm đấy . . Chẹp, theo như cô bạn phale thì cứ thấy em nào béo, lùn, mặc áo xanh, quần ghi, đeo cặp màu hồng thì lôi vào mà đánh. Ngó nghiêng lác cả mắt, thấy bao nhiêu "em" áo xanh mà vẫn ko thấy tung tích cô nàng đâu. < ặc, đã đói thì chớ,bác thì cứ cao su thoai. >. hế hế, 1 lát sau, 1 em đạp xe đạp tới, béo, lùn, áo xanh...., đúng như nhận dạng, chính hắn. Cả làng hò nhau, trói nó lại, nộp cho đồn công an gần nhất, lĩnh 200k tiền thưởng. Chuyện, tội phạm truy nã chứ có phải chơi đâu. Chẹp, quên, chưa xử lý nó vì cái tội, ăn hết sạch bánh gato, ko để lại cho làng đến 1 miếng. < nó lại còn dám gửi ảnh mình cho bà chị banhbao nữa chứ. Thật ko biết trời cao đất dày gì sất. >. Hí hí, khá đông đủ roài nhỉ ? Cả hội quay lại quán phở lần 2, tiếp năng lượng cho 2 đồng chí mắt mờ, chân run, xem chừng sắp ngất xỉu đến nơi roài. Ặc, em đi ăn cái đã, tí lên tương thuật tiếp. Ko bác nào được cắt ngang đâu đấy nhá.

Chia sẻ trang này