1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phở !!!!!!! Hội hoành tráng!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonca7, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ mình ăn thần tốc thế này. Tự nhiên hứng qué, viết tiếp thoai. Ờ phải phải, đến chỗ đó. Công nhận bác loveme, bạn bác í < vẫn chưa biết tên 2 bác này. > và bác daizabao ăn uống khiếp thật, làm thêm tăng 2 nữa mới sợ chứ. Hê hê, vậy là xong thủ tục roài, ko ai thắc mắc gì hội Phở đi off mà ko cho thành viên ăn Phở nữa nhá. Cả hội kéo nhau đi làm bữa sữa chua để tiêu hoá. Hê hê, đặc biệt là 3 bác có đá thêm hiệp phụ nữa ấy. < Nếu gep em nhớ ko nhầm thì bác daizabao là tác giả của cao kiến gì gì đó về cái khoản phécmơtuya nhể ? Em ngồi nghe mà lạnh cả gáy. > Đú theo kiểu rừng rú. Bác banhbao:" chị ơi, cho em 1 dâu dẻo < hay dẻo dâu gì đó >. Cả làng cũng...hò dô ta. Dâu dẻo, riêng bác Quanrach, 1 mình 1 phách, chơi ...cam dẻo. Bác Loveme vui tính cứ như thể " đúng rồi" ấy. Chọn ngay vị trí đầu nồi mới máu chứ. < hê hê, ăn trông nồi ngồi trông hướng, các cụ xưa đã dạy rồi nhá bác nhá. >.Chẹp chẹp, mà bác daizabao với bác phale xem chừng có vẻ e lệ qué, làm em cũng phải...ngượng ngùng theo. À, mà thông báo cho các bác gái bít, bác daizabao là male 100% đấy, ko phải là ấy đâu. Chết dở, ai bảo bác thay đổi giới tính xoèn xoẹt chỉ trong có 1 ngày, làm làng nước được phen tá hoả. À vâng, thực tế mà nói thì hội Phở của chúng ta ai cũng đẹp trai, xinh gái cả. Ơ dạ ? Sao ? Sao cơ ạ ? Được roài, được roài, trừ em ra. Chẹp, rồi đi đâu ấy nhể ? À, lên phố cổ uống café. Ặc, lần này mà lạc nữa thì....bác sonca, bác....cứ cẩn thận đấy nhá. Bò lên gác thượng mệt muốn chít. Lần này, đội hình thay đổi tí chút. Bác banhbao với bác Quanrach cứ thế là là anh ở đầu sông em cuối sông thoai. Ầm ĩ, nói đủ mọi thứ chuyện. Các bé nhi đồng thì cứ ngồi im thin thít, ko nói ko rằng, thình thoảng lại cười duyên 1 phát. Chuyện, tiếp thu kinh nghiệm các bậc đàn anh đàn chị chứ có phải chơi đâu. Toàn chuyện hay cả. Ko phải ko hiểu gì đâu. Hê hê. Hiểu hết đấy. Giả vờ ko biết thoai. Chẹp chẹp, thú thật với nhà các bác, lúc đấy em là em chỉ muốn gác chân lên ghế ngồi xổm thoai, à, mà được nằm kềnh ra đấy đánh 1 giấc thì đúng là.... Hội phở nhà mình lịch sự qué, gep em chả dám....làm gì nữa. Theo dự kiến thì cả nhà sẽ ra Bãi Tre đàn đúm, ca hát 1 tí. Nhưng chết nỗi...chả ai nhớ đường sất. Bánh kẹo, cờ bạc cũng ko ai mang đi. VÔ TRÁCH NHIỆM, VÔ TRÁCH NHIỆM QUÁ. < chết chết, sao các bác lại nhìn gep em thế > Kéo quân về. Có vẻ hơi sớm nhỉ ? Dù sao đây cũng là lần off đầu tiên của hội mình. Ko ai bị bỏ đói, ko ai phải chạy bộ...Thành công tốt đẹp. Mong ngày mai, ngày kia và cả những lần off sau sau nữa, offline hội ta sẽ thành công gấp mấy lần thế này.
    < Chẹp, khổ qué. Sau cái lần ngồi sau tay lái bác sonca, đi ra đường cứ gặp chú công an nào là...nhìn cảnh giác, tư thế đề phòng cấp độ 3 . Á, mà các bác làm ơn đừng có nói cái con bé còm còm, mặc áo xanh kia là ai nhá. Ko chết em. >
    Chẹp chẹp chẹp, viết cái quái gì trên kia ấy nhể ? Có gì ko phải, các bác bỏ qua cho ạ.
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hình như gep em dùng hơi nhiều cái icon này nhể . Chẹp, ai vote cho em 5 * đi chứ. 1 tiếng rưỡi chứ chẳng ít đâu. . Hè, đùa chứ, ảnh ọt nhanh lên đi các bác.
  3. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vụ off ngày hôm nay coi như là đại thắng lợi.Bi giờ đến lượt xử phạt nhẩySau đây là danh sách những người hẹn mà ko đến,dặn báo trước mà ko báo
    1.hoa_chuoi_24
    2.NguoiTotbung
    3.lyylyus
    4.cundc(hôm nay ko co'' xe Best)
    5. shoneti
    6. Heoconxinh
    7.hatmuaroi79(bị hội trưởng phàn nàn là gửi PM như mưa mà chả thấy đâu)
    8. Nhulong
    9.banhbaochiennong
    Trong danh sách trên thì có chị bánh bao là bị phạt mặc dù có đến.Nguyên nhân là do đến nơi hẹn mà ko đón được em(cái này là do mọi người yêu cầu nhá,chứ em cũng không định viết đâuyên tâm là chị vẫn được chia % đầy đủ)Đề nghị mọi người cho hình thức kỷ luật ạ
    To anh Loveme:sao số điện thoại của anh lại bắt đầu bằng số 2 nhỉ?Quái thế
  4. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi, 2 bác í đã cho nhau SDT rồi kìa. < ko có cái mặt nhìn đểu đểu nhể ? >. Hê hê, may hôm nay ko gặp bạn gái bác hội trưởng, ko đeo khẩu trang mới chết chứ. Có mệnh hệ gì thì....
  5. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác gep nhà mình,xinh ko?
    Buồn làm gì hả bác gep,đằng nào thì cả hội cũng biết hết rồi mà
  6. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chết đứng rồi. Phale. Phale ơi! Em chết thật rồi đây. Từ nay chả dám đi ra đường nữa. Ai cho gep em mượn cái rổ với.
  7. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là hình bác Phale nhà ta. Bác cũng ko cần phải buồn đâu, bác Phale nhé.
  8. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Oé.Cả hội phân công cho bác mờ bác ko mang,còn kêu ca chi nữa hả
    Em kể tiếp vụ offline hôm nay:Đến đoạn uống nước ở Phố Cổ nhá
    Có 4 người ngồi ăn phở,số còn lại thì ngồi uống "bia" và "riệu"Sau khi ăn xong,em đã tình cờ nghe được đoạn đối thoại này giữa hội trưởng và gep:
    sonca7: D,xem xem có để quên gì không?
    gepedu:ko có gì ạ
    sonca7:thế mũ đâu rồi?
    gepedu: (chỉ vào cái túi ý nói trong này)
    Giống 2 anh em nói chuyện quáSau đó mọi người đi ăn sữa chua dẻo như gep kể.Đến quán Phố cổ,mọi người phải leo lên tầng thượng với cả 1 đoạn cầu thang dài và 1 đoạn xoắn ốc.Bác quần rách và chị bánh bao cứ thế "anh ở đầu sông...ới a...em cuối sông..."Mấy lần định hỏi bác Quần rách là sao đặt nick như thé mà nhìn quả quần vẫn lành lặn thế mà quên mấtMỌi người tự gọi đồ uống cho chính mình.Hầu hết là uống nâu đá nhưng riêng chị bánh bao vẫn trung thành với sữa chua và thêm 2 người nữa hay sao ý uống đen đá.Riêng 2 bạn nhi đồng (trừ em ra) thì uống cái gì mà em cũng chẳng biết là gìMọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về đủ các vấn đề.Chị bánh bao bật mí là có 1 bạn nhi đồng bảo với chị ý là biết hết các chuyện ý rồi (chuyện ý là chuyện gì thì xin giữ bí mật với những nhân ở lại đến cuối cùng)Mọi người bắt đầu chĩa mũi nghi ngờ sang em-phale với lý do: "em ở bên đấy chắc fát tr... sớm nhỉ".Ặc,thú thật là em có biết cái gì đâu cơ chứ(mà em đoán ra ai nói câu đấy rồi nhá)Sau khi mọi người bàn chuyện rôm rả và vui vẻ thì bỗng hội trưởng quay sang phía Chiantino (mà đúng hơn là cả 3 nhi đồng) nói : sao im thin thít thế này?Rồi 1 bác (em chả nhớ nick nữa,hình như là Loveme hay quần rách rì đấy) nói:các em đã vào Đoàn chưa?Một câu hỏi siêu củ chuối.Và quần rách đã bật mí:lớp 9 tớ từng bị đuổi khỏi độiThật là 1 bí mật ko ai ngờ đượcNÓi chuyện thêm 1 lúc nữa thì trời bắt đầu mưa lất phất.Mọi người kê bàn ghế lùi vào để tránh mưa (thế mà ở đấy có ít nhất 2 nhân trong hội tắm mưa ạ)Đúng 3 chiều,chị huonglan nhắc giờ mọi người.Cuộc vui đã kết thúc,mỗi người đi một hướng khác nhau để đi về (có 1 vài người ko về)Mọi người lại bắt đầu làm việc của mình.Cuộc offline lần 1 của hội Phở kết thúc như vậy
    Em là em ấn tượng nhất cuộc đối thoại của hội trưởng và gep ạ
    Được phalenghichngom sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 16/07/2004
  9. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái em gep này, vẫn cứ cái thói đỏng đảnh <viết thì viết toẹt ra đi, nhắm nhời>.
    Ờ, mà thế nào là tình tứ nhể? Em nói cứ như "đúng rồi" ấy .
    Ấy chết, mà cái bác sonca, cái gì cũng rùa cả T_T. VD nhé: ăn cốc sữa chua thôi mà sao để cả làng đợi mãi.
    À mà cái sự ít nói của em ý mà, ờm, biết nói sao nhỉ? Các bác toàn nói "chuyện người nhớn", nhi đồng như em mà xen vào thì người ta lại đánh giá <gep nhỉ?>, cộng với cười duyên để người ta còn biết là mình duyên, ấy chết nhầm, để tỏ ra là mình hiểu.
    Sao trông bác loveme wen thế, không biết em gặp bác ở đâu roài.
    Ơ, mà bác phale trong hình trông gầy nhỉ, bây giờ béo tốt hơn rùi .
  10. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đú cùng các nhi đồng phát ! Đây là mẹt tớ ....

Chia sẻ trang này