1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phụ Nữ ! Chị em xinh tươi xin mời vào.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dân tình chị em đâu roài. Tao không hiểu cái hội này thành lập để nhảy vào vui chơi giải trí thôi à? hết trò chúng mày đi hết à?
    đứa nào là dân của hội này thì phải về mà xem chứ.
    miẹ...mai tao lăn đùng có khi chết thối xác vài tháng có khi chúng mày cũng chưa biết là tao chết ý nhỉ?
    Cứ như tao đang đi cầu xin chúng mày ý nhỉ
    Léo thấy 2 chữ "trách nhiệm" đâu nữa rồi
    đừng để tao thay bằng 2 chữ khác nhá
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì cái Hội nó cũng chưa đi được theo đúng nghĩa của nó,Hội để làm gìHội dành cho aiThế mà có mấy người hưởng ứng đâu,quanh đi quẩn lại có mấy chị em mình.Rồi cũng chỉ có tụ tập ăn uống,đủ thì bàn tròn.........em cũng muốn cho cái Hội này nó có thể giúp cho mọi người bất kì cái gì trong phạm vi có thể,và nó dành cho chị em.Lẽ ra em muốn viết 1 bài gửi cho con bạn em,cũng có chuyện,nhưng tạm thời là thôi đã,rồi sẽ có 1 loạt bài viết về chị em trong Hội,ok?
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì cái Hội nó cũng chưa đi được theo đúng nghĩa của nó,Hội để làm gìHội dành cho aiThế mà có mấy người hưởng ứng đâu,quanh đi quẩn lại có mấy chị em mình.Rồi cũng chỉ có tụ tập ăn uống,đủ thì bàn tròn.........em cũng muốn cho cái Hội này nó có thể giúp cho mọi người bất kì cái gì trong phạm vi có thể,và nó dành cho chị em.Lẽ ra em muốn viết 1 bài gửi cho con bạn em,cũng có chuyện,nhưng tạm thời là thôi đã,rồi sẽ có 1 loạt bài viết về chị em trong Hội,ok?
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hội thì cũng chỉ bàn tròn bàn méo đến thế thôi chứ còn sao nữa..... mà tiệc vui còn có lúc tàn nói gì ...hay là hội phụ nữ tổ chức đi chơi bowling hay đi mua vải, mua đồ đi cho thay đổi không khí ... hôm nay tình cờ nhìn thấy cái áo của cô QTNL chất thô thô trông rất đẹp... tự nhiên muốn mua vải nhưn dạo này toàn bận vớ vẩn thế này lấy đâu time mà đi may chứ... chả nhẽ may quần áo trên mạng.....mà không hiểu có ai biết chỗ nào may rẻ đẹp, vải cũng rẻ không nhỉ.. đi mua mấy đồ lăng nhăng hay bàn về mấy thứ đó đi...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hội thì cũng chỉ bàn tròn bàn méo đến thế thôi chứ còn sao nữa..... mà tiệc vui còn có lúc tàn nói gì ...hay là hội phụ nữ tổ chức đi chơi bowling hay đi mua vải, mua đồ đi cho thay đổi không khí ... hôm nay tình cờ nhìn thấy cái áo của cô QTNL chất thô thô trông rất đẹp... tự nhiên muốn mua vải nhưn dạo này toàn bận vớ vẩn thế này lấy đâu time mà đi may chứ... chả nhẽ may quần áo trên mạng.....mà không hiểu có ai biết chỗ nào may rẻ đẹp, vải cũng rẻ không nhỉ.. đi mua mấy đồ lăng nhăng hay bàn về mấy thứ đó đi...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mua vải tớ chúa ghét. vì tớ hay mặc đồ thể thao lắm, mà toàn vạch das (có cái vạch thôi chứ không fải hàng hiệu, chẹp...nói rõ không tưởng mình tinh vi) thôi, mặc với jean nữa cho khoẻ, thành ra chẳng bao giờ mua vải, mà mua thì khó có thợ may được đúng ý nên đành thôi.
    Cái chính không phải tiệc vui và tàn, mà tàn cũng phải có ý nghĩa vậy thôi.
    Hay chị em vào đây trao đổi kinh nghiệm sống + một vài thứ linh tinh khác, cũng vui chán, hehe...tớ đag cần cách chế biến món Trứng vịt lộn chiên me, thế mà chẳng được, fiền ghê cơ.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mua vải tớ chúa ghét. vì tớ hay mặc đồ thể thao lắm, mà toàn vạch das (có cái vạch thôi chứ không fải hàng hiệu, chẹp...nói rõ không tưởng mình tinh vi) thôi, mặc với jean nữa cho khoẻ, thành ra chẳng bao giờ mua vải, mà mua thì khó có thợ may được đúng ý nên đành thôi.
    Cái chính không phải tiệc vui và tàn, mà tàn cũng phải có ý nghĩa vậy thôi.
    Hay chị em vào đây trao đổi kinh nghiệm sống + một vài thứ linh tinh khác, cũng vui chán, hehe...tớ đag cần cách chế biến món Trứng vịt lộn chiên me, thế mà chẳng được, fiền ghê cơ.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ hồi trước cũng khoái ăn trứng vịt lộn, nhưung chưa ăn chiên me bao giờ.. hay bao giờ làm. đi... cách làm thế nào nhỉ
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ hồi trước cũng khoái ăn trứng vịt lộn, nhưung chưa ăn chiên me bao giờ.. hay bao giờ làm. đi... cách làm thế nào nhỉ
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là bà chị muốn làm cái vụ hột vịt lộn sốt me(nguyên bản cái tên nó là như thế)Theo như những gì có thể biết thì cách làm như sau ạ:(syep by step nhá)
    -Bước 1:nguyên liệu gồm có:trứng vịt lộn(số lượng tuỳ,cái này ko thể thiếu),kế đến là me chua( cái loại me mà người ta dùng để nấu canh ý giống giống cái me xào nhưng chua ko ngọt,chẳng rõ ngoài mình có ko,vì mẹ em toàn kêu em mua trong này mang ra,nếu ko có thì nói lại em nhá,lúc ra em mua rồi mình làm)và lạc nữa.
    -Bước 2:luộc trứng và bóc vỏ,me thì chưng lên cho nó đặc sệt sệt lại,cho thêm 1 chút đường nữa còn lạc thì rang và bóc vỏ,đập dập đi 1 chút.Xong công đoạn 2
    -Bước 3:Kiếm cái bát nhỏ bỏ trứng vào đấy rồi đỏ nước sốt me lên,rắc ít lạc==>ok!
    Cuối cùng thưởng thức khi trứng còn nóng,ăn kèm với rau răm.
    Tình hình nó là như thế,sai sót gì thì để em hỏi lại người ta ko biết có chỉ bảo ko nhỉ?Còn chiên bột với chiên xù nữa,cách pha nước chấm cũng quan trọng lắm.Nói ra đói quá,thèm!Tí đi ăn đêĂn nhiều trứng vịt lộn nhanh bíu lém

Chia sẻ trang này