1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phụ Nữ ! Chị em xinh tươi xin mời vào.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic,ai bảo mày là tao ko thiết tha,huhu mày có biết là mấy nay toàn ăn Sori 40k 1kg không...huhu quyên ơi,hương ơi...đem ra cho tao 10kg tao đi bánÀ mà tao thích ăn quả xanh xanh hơn là quả đỏ,cứ mua quả xanh,ra đến nơi nó đỏ là vừa...nhờ
  2. PH_IEU

    PH_IEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bố nhà em,40k/1 cân mà mày ngồi nuốt trôi à
  3. PH_IEU

    PH_IEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bố nhà em,40k/1 cân mà mày ngồi nuốt trôi à
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cái con đấy tư sản rồi.........với lại nó được ăn chùa thì phải,mày nhỉ?
    Yên tâm,về sẽ mang sơ ri về,và mua quả xanh thì mới để được lâu,cái căn bản là mang vác được bao nhiêu,có chỗ để hay ko,rồi thì vác nhiều ra hỏng 1nửa cũng được(theo lời bà chị).Còn xem lúc đấy mua được gì nữa ko,ko có quà cáp gì thì ăn quả thay thế
    Còn cái vụ 1 năm thì Hội mình có cần chọn 1 ngày kỉ niệm ko nhỉ?Hay thích đú thì gọi,khỏi cần ngày.Mờ cứ biết có 1 buổi tất niên nhỉ?Giờ bàn hơi sớm,nhưng khơi mào trước
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cái con đấy tư sản rồi.........với lại nó được ăn chùa thì phải,mày nhỉ?
    Yên tâm,về sẽ mang sơ ri về,và mua quả xanh thì mới để được lâu,cái căn bản là mang vác được bao nhiêu,có chỗ để hay ko,rồi thì vác nhiều ra hỏng 1nửa cũng được(theo lời bà chị).Còn xem lúc đấy mua được gì nữa ko,ko có quà cáp gì thì ăn quả thay thế
    Còn cái vụ 1 năm thì Hội mình có cần chọn 1 ngày kỉ niệm ko nhỉ?Hay thích đú thì gọi,khỏi cần ngày.Mờ cứ biết có 1 buổi tất niên nhỉ?Giờ bàn hơi sớm,nhưng khơi mào trước
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Không phải em
    Ôi tình yêu,cuộc tình mà ta đã hiến cho nhau.
    Đam mê ngọt ngào nay đã cuốn trôi về đâu....
    Ôi tình yêu,một đời dù ta cố gắng bao nhiêu..
    Ko mang được nhiều,mộng đẹp thì có bao lâu
    Một thời chạy theo những giấc chiêm bao
    Ngày về đời em đã trót hư hao
    Nhìn lại tình yêu đã quá xanh xao
    Không phải em,nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Không phải em,nào đâu phải em
    Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui
    Tình như men rượu cay đắng trên đầu môi
    Một mình anh ngồi đây tội tình gì mà nước mắt tuôn rơi
    Người biết ko người ơi.......
    Nghe thấy hay
    http://music.1vn.net/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=45044
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Không phải em
    Ôi tình yêu,cuộc tình mà ta đã hiến cho nhau.
    Đam mê ngọt ngào nay đã cuốn trôi về đâu....
    Ôi tình yêu,một đời dù ta cố gắng bao nhiêu..
    Ko mang được nhiều,mộng đẹp thì có bao lâu
    Một thời chạy theo những giấc chiêm bao
    Ngày về đời em đã trót hư hao
    Nhìn lại tình yêu đã quá xanh xao
    Không phải em,nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Không phải em,nào đâu phải em
    Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui
    Tình như men rượu cay đắng trên đầu môi
    Một mình anh ngồi đây tội tình gì mà nước mắt tuôn rơi
    Người biết ko người ơi.......
    Nghe thấy hay
    http://music.1vn.net/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=45044
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối sao em Quyên tự nhiên sổ thơ ra sợ thế?
    Cuối cùng là cứ mang sơri ra đi, chẳng lo không có người ăn đâu. Dạo này SC kinh lắm, cái gì cũng có người mời ăn. Nghe tomato nói là đời sống cao nữa, chiều nào cũng ngồi "đan quạt" ở khu Bách Khoa ý. hôm trước đan được tiền đấy, ghê lắm!!!
    Thế còn quả gì nữa không,hehe...ra phát là gặp luôn để lấy chứ vài hôm sau mới gặp nó lại hỏng mất. he he...
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối sao em Quyên tự nhiên sổ thơ ra sợ thế?
    Cuối cùng là cứ mang sơri ra đi, chẳng lo không có người ăn đâu. Dạo này SC kinh lắm, cái gì cũng có người mời ăn. Nghe tomato nói là đời sống cao nữa, chiều nào cũng ngồi "đan quạt" ở khu Bách Khoa ý. hôm trước đan được tiền đấy, ghê lắm!!!
    Thế còn quả gì nữa không,hehe...ra phát là gặp luôn để lấy chứ vài hôm sau mới gặp nó lại hỏng mất. he he...
  10. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "ĐƯỢC MỜI " thì nuốt trôi qua'' i'' chứ , SC nhỉ ... nhưng mà ko thấy mời là sao nhỉ
    mày bận rộn qua'' hay sao mà tao gọi mấy lần mà ko được

Chia sẻ trang này