1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phụ Nữ ! Chị em xinh tươi xin mời vào.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn. No table
  2. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá đi mất !
    Ọe ọe ọe
  3. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài của mày nhé:
    Thứ nhất, tại sao con chó có thể làm được việc đó? Thì bình thường nó vẫn làm được đấy thôi, nhưng là làm với những con chó cái khác (ủa không có chó GAY nhỉ ). Theo tao nghĩ con chó này cũng bệnh hoạn giống chủ nó thôi. Các cụ nha mình nói cấm có sai: Chủ nào tớ nấy... Mà mày thấy đấy, con chó nặng 30kg. Mày thử vác 1 bao gạo nặng 30kg thử xem, nó chẳng đè cho mày lòi cả gạo...... đấy là tao bảo mày vác thôi đấy nhé, chưa nói đến nó "đè" mày ra. Thực ra "đè" ra mà chẳng có ai giữ chân tay thì cũng có thể cưỡng lại được nhưng trong câu chuyện này thì hình như bà đấy bị thằng chủ giữ chân tay thì phải... thế thì có cưỡng bằng giời. hehhe.... Thêm vào nữa, con chó này được 8 tuổi rồi. Tuổi chó gấp 7 lần tuổi người, tức là con chó này được 56 tuổi rồi. Tao chả bít mấy ông già ở độ tuổi này thế nào. Cái này tao chưa nghiên cứu kĩ cho lắm... hehe
    Xét 1 cách toàn diện, con chó vẫn có thể làm được với người nếu có "sự giúp đỡ" của chủ. Con chó mà, gần với người nhất nên những cái "xấu" của con người nó cũng được chứng kiến, thậm trí có khi "tiếp thu" cũng khá nhanh. (theo tao nghĩ con chó này và chủ nó suốt ngày xem film ***, mà chủ nó chắc cũng phải hướng dẵn nhiều cho nó nữa thì mới làm được suôn sẻ như thế)
    Thứ hai, tại sao có những người bệnh hoạn như thế? Câu hỏi này tao cũng chả bít trả lời mày thế nào cả. Nhiều lý do để nói lên cái bệnh hoạn của nó. Thực tế thì tao cũng gặp mấy thằng bệnh hoạn rồi, không kinh khủng như thằng này, nhưng cũng chả kém phần long trọng.
    Kể cho mày nghe. Hồi tao còn học cấp 3, đang trên đường đi học về. Nhà tao ở trong ngõ, đang đi, tự dưng có 1 thằng đi xe đạp áp sát tao. Gọi tao "em ơi". Tao quay ra. Nó tụt mie quần củ nó xuống. Để hở cái "của nợ" của nó. Nhìn thấy tởm đíu chịu được . Mie nhà nó. Lúc đấy mà có cái kéo nào là tao phi thẳng đến........... "cắt" luôn.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng. Mà liệu cô kia có bị dính ko, nếu chả may cứ để đẻ xem có đựơc ko nhề?
    Còn vụ bệnh hoạn, đúng là hồi cấp 3 hay gặp phải những thừng như thế, mịe bọ đấy, phải cắt thật ấy chứ
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy mày ạ. VD bà 44 tuổi đấy bị chó "hấp diêm" trong thời kì có thể thụ thai thì có khi cũng "dính" thật í chứ. Hồi trước tao còn nghe thoang thoáng đâu tin đồn là có 1 bà dùng Băng Vệ Sinh của Tàu bị thụ thai, đẻ ra toàn là chuột. Người ta nói là trong BVS có tinh trùng của chuột. Đấy đấy, mày thấy đấy, dùng BVS thôi nha, chưa nói đến là bị cả 1 đống "nòng nòng chó" bắn vào như thế này.
    Chẹp.....nếu mà rơi vào thời kì có thể thụ thai được thì tao nghĩ chắc mấy tháng sau bà 44 tuổi này đẻ ra 1 đàn chó lai người rồi...
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thằng bạn tao nó kêu ADN khác, dính thế nào đựơc.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thế thì chuyện đẻ ra chuột là tin đồn thôi đúng không?
  8. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ờ Ờ... đã bảo là chỉ nghe thoang thoáng thôi chứ có bảo là nghe thật đâu. Tin gì vào mấy chuyện nghe thoang thoáng đúng ko??? hở hở???
  9. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi hết cả rồi à,tự nhiên bàn chuyện đâu đâu,Bàn chuyện khác đê,bịt cả mìn
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Từ đâu nhảy vào lại còn ăn nói linh tinh ko thích thì biến nhé đồng chí !
    -Lâu ko vào thấy hôm trước bạn hiền nhắn tin bảo vào giải thích , tưởng cái gì chứ cái này thì tớ có biết quái gì đâu ? ?

    - Nhưng theo tớ thì từ trước này người ta đã công nhận là người ko thể lai với chó rồi tuy nhiên việc QHTD với các loại động vật khác có thế là 1 tình trạnh bệnh lý ( Chưa được chứng minh )
    -Còn chuyện ADN cũng ko rõ rang cho lắm . Nếu để ý kỹ thì trong thần thoại Hi Lạp cũng có nửa người nửa thú đó thôi !

Chia sẻ trang này