1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phụ Nữ ! Chị em xinh tươi xin mời vào.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lão Rut đàn ông con zai vào đây xí xớn cái gì té. Ở đây không có mồi gì cho lão sơ múi đâu mà đã nhí nhố gây tí ấn tượng. Con người ta bảo rồi.
    Thống nhất cuối cùng là như thế này: Thực ra Phụ nữ là từ để dùng chung cho đàn bà con gái. Cái này là chính xác. Chứ nói như bạn shoneti thì cũng chẳng đúng. Còn nếu như vẫn không tin thì đi gặp một nhà văn hay một người nào đó hiểu rõ thì biết. Nghĩa trong từ điển có ghi rõ đấy.
    Phụ nữ thực ra không phải là người đã có chồng hay là đã không còn là con gái nữa. Phụ nữ ở đây sẽ ngang với "she" của tiếng anh chứ không phải dùng Mrs hay Miss gì cả.
    Thế thôi,vài lời cho mấy người cùn thì đừng có mà cùn nữa. Có ngu thì cũng cứ cố mà hiểu đi chứ cứ ngu mãi thì cũng chẳng ai chấp nhận được đâu ạ. Cứ cãi qua cãi lại biết xừ mình sai mà vẫn cãi. Người ta cũng chẳng thấy hay ho gì.
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì Sắp chết và Shoneti viết bài hơi bị dài quá. Viết ít thì sai ít , viết nhiều thì sai nhiều, ko viết thì ko sai. Viết lăng nhăng, lan man, chả ra cái wái gì. Tại sao bọn con gái có thể mang mọi chuyện trên trời dưới biển ra để bàn tán như vậy được nhỉ, quả thật đáng phục. Những chuyện mà trên đời đến những kẻ ngu nhất cũng có thể khẳng định là đúng hay sai, nhưng các bà các cô ( xin lỗi với những bạn nữ ko như thế) ở đây mang ra bàn tới bàn lui cuối cùng thì cũng chả rút ra kết luận gì cả, nếu nói họ " stupid " nhất thì xin nói thật cũng fải xin lỗi những kẻ ngu ngốc nhất . Nói họ ngốc như bò thì chắc cũng fải xin lỗi "con bò" , vì nói thế "con bò" nó tự ái. Thật sự trên phương diện của thằng con trai của thời hiện đại thì tôi ko thể tưởng tưởng được loại người con gái lại stupid như vậy .
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì Sắp chết và Shoneti viết bài hơi bị dài quá. Viết ít thì sai ít , viết nhiều thì sai nhiều, ko viết thì ko sai. Viết lăng nhăng, lan man, chả ra cái wái gì. Tại sao bọn con gái có thể mang mọi chuyện trên trời dưới biển ra để bàn tán như vậy được nhỉ, quả thật đáng phục. Những chuyện mà trên đời đến những kẻ ngu nhất cũng có thể khẳng định là đúng hay sai, nhưng các bà các cô ( xin lỗi với những bạn nữ ko như thế) ở đây mang ra bàn tới bàn lui cuối cùng thì cũng chả rút ra kết luận gì cả, nếu nói họ " stupid " nhất thì xin nói thật cũng fải xin lỗi những kẻ ngu ngốc nhất . Nói họ ngốc như bò thì chắc cũng fải xin lỗi "con bò" , vì nói thế "con bò" nó tự ái. Thật sự trên phương diện của thằng con trai của thời hiện đại thì tôi ko thể tưởng tưởng được loại người con gái lại stupid như vậy .
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ối zời,càng nghe bạn shoneti post bài càng thấy buồn cười và nói đúng hơi là càng thấy bực mình.Phải công nhận là shoneti thích nghi hơi bị nhanh đấy,do cái kiểu thích stamp bài,uh tốt đấy nhỉ,nhưng mà kêu"tớ vào lúc cái box này........."(gì gì đó,tớ ko quote lại) thì tớ thấy ấy đang tự hào đấy hả?Mà ko thì cũng hơi tự mãn 1 chút. Dù sao thf tớ cũng thấy ấy nhiệt tình đấy,nhưng mà tớ chả ưa ấy tẹo nào
    (post tiếp sau)

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ối zời,càng nghe bạn shoneti post bài càng thấy buồn cười và nói đúng hơi là càng thấy bực mình.Phải công nhận là shoneti thích nghi hơi bị nhanh đấy,do cái kiểu thích stamp bài,uh tốt đấy nhỉ,nhưng mà kêu"tớ vào lúc cái box này........."(gì gì đó,tớ ko quote lại) thì tớ thấy ấy đang tự hào đấy hả?Mà ko thì cũng hơi tự mãn 1 chút. Dù sao thf tớ cũng thấy ấy nhiệt tình đấy,nhưng mà tớ chả ưa ấy tẹo nào
    (post tiếp sau)

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hey,không nên mất đoàn kết nội bộ thế,HPN hay,HĐH ko hay,chẳng sao cả...Hay hôm nào HPN rỗi rãi thì tổ chức gặp mặt đi,cho HĐH tham gia với,ok???
    PHONG vô hình...vô tướng      VÂN tụ tán vô thường
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hey,không nên mất đoàn kết nội bộ thế,HPN hay,HĐH ko hay,chẳng sao cả...Hay hôm nào HPN rỗi rãi thì tổ chức gặp mặt đi,cho HĐH tham gia với,ok???
    PHONG vô hình...vô tướng      VÂN tụ tán vô thường
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kiểu post của shoneti chỉ là đúng phong cách chặt chém của 84 thôi mà,cũng chẳng sao,khè...tương lai thích nghi và ở lại được, cứ như một số bạn cứ đi được 1 lần rồi chạy xừ nó đi đâu.
    Nhưng hình như vấn đề chính không phải cách post bài của shoneti nhểy?

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kiểu post của shoneti chỉ là đúng phong cách chặt chém của 84 thôi mà,cũng chẳng sao,khè...tương lai thích nghi và ở lại được, cứ như một số bạn cứ đi được 1 lần rồi chạy xừ nó đi đâu.
    Nhưng hình như vấn đề chính không phải cách post bài của shoneti nhểy?

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cú cẩm nhở? sắp chêt thì chả thấy đâu chỉ thấy những ngươi ngoài bàn ra tán vào để thể hịên rõ bản chất ?không thèm đọc/hiểu người khác viết gì? ghét thế không biết.
    To Cobehanoi84: hơ.. em có bảo hiểu thế là sai đâu?vẫn đề là ở chỗ có thể hiểu nó theo nghĩa bình dân nữa ạ?tiếng Việt nó khổ ở cái chỗ đấy.. Mà nếu hiểu như bác ??ophụ nữ? = ?oshe?.. thế thì sẽ có lúc ?ophụ nữ? = dog/cat? (hic hic..) Vì khi sướng lên thì bọn Anh nó gọi bọn đấy là ?oShe? tất.. hê hê
    Một lần nữa em khẳng định là em không sai? không đồng ý thì bác đọc lại bài em viết?
    *****fi: thưa với chú rằng tranh luận online mà không ví dụ và phân tích thì người khác chả hiểu viết cái gì hoặc sẽ hiểu sai ý mình - - > viết dài ra. Những chuyện ?otrên giời dưới biển? đấy là những ví dụ minh hoạ / những trường hợp tương tụ chứng minh cho luận điểm mà người ta nêu ra và cho thấy sự sai lầm của người kia? sao lại không rút ra kết luận gì nhỉ? Chú ko thấy được mối liên hệ thì phải nói là khả năng liên hệ của chú kém chứ tại sao lại bảo người ta viết là ?ostupid?/?bò?? Đúng là ?oA bad workman always blames his tools? ?" hi hi.. cobehanoi84 làm shoneti bây giờ đâm khoái dùng cái vốn tiếng anh còi cọc của mình?chả hiểu bác rut nhà ta có hiểu không nhỉ? hi vọng vẫn còn nhở?
    To QuyenTieuMuoi: việc bạn không ưa tớ hay có ưa tớ thì tớ không ép được? nhưng tớ cứ nói trước là tớ rất qu?Zy bạn đấy? Tớ được cái hơi bị thích tự khen và thích nhận lời khen của người khác (tất nhiên là khi nó đúng? hi` hi`) nên bạn khôgn nên khó chịu làm gì.. vì nếu không sẽ còn khó chịu nhiều mất đấy? bạn cạy khóe tớ thì cũng đến thế mà thôi, tớ làm gì tớ biết? có cái phải giải thích có cái không cần.. phải không nào..
    shoneti

Chia sẻ trang này