1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Phụ Nữ ! Chị em xinh tươi xin mời vào.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ko xin lỗi thi` coi chừng tôi dùng gậy bi_a tôi đập cho gãy tay để đỡ phải nói năng linh tinh bây giờ....lại thích đánh nhau ở đây à...ai chứ Sun tôi chấp TUYA thì luc nào chẳng Long lanh....đôi khi chỉ hơi hơi ******** thôi nhờ(ơ em xin lỗi)
                                   TTTTTTTTT
    [​IMG]
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ko xin lỗi thi` coi chừng tôi dùng gậy bi_a tôi đập cho gãy tay để đỡ phải nói năng linh tinh bây giờ....lại thích đánh nhau ở đây à...ai chứ Sun tôi chấp TUYA thì luc nào chẳng Long lanh....đôi khi chỉ hơi hơi ******** thôi nhờ(ơ em xin lỗi)
    [/quote]
    sao lại hơi hơi ... thường xuyên mới đúng chớ
      Said I love you
    butIlie ....
                        
     
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ko xin lỗi thi` coi chừng tôi dùng gậy bi_a tôi đập cho gãy tay để đỡ phải nói năng linh tinh bây giờ....lại thích đánh nhau ở đây à...ai chứ Sun tôi chấp TUYA thì luc nào chẳng Long lanh....đôi khi chỉ hơi hơi ******** thôi nhờ(ơ em xin lỗi)
    [/quote]
    sao lại hơi hơi ... thường xuyên mới đúng chớ
      Said I love you
    butIlie ....
                        
     
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc tranh luận nào cũng sẽ chẳng có người thắng kẻ thua,chỉ có người biết dừng lại trước" chính vì thế mà có nói nhau mãi cũng vậy mà thôi.NÓi nhiều lại chả hiểu đâu với đâu,mà càng nói lại càng linh tinh đấy.Vậy nhá,chấm dứt tranh cãi,có muốn nói gì thì gặp mặt nhau mà nói hoặc chat chit gì cho xong,ok

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc tranh luận nào cũng sẽ chẳng có người thắng kẻ thua,chỉ có người biết dừng lại trước" chính vì thế mà có nói nhau mãi cũng vậy mà thôi.NÓi nhiều lại chả hiểu đâu với đâu,mà càng nói lại càng linh tinh đấy.Vậy nhá,chấm dứt tranh cãi,có muốn nói gì thì gặp mặt nhau mà nói hoặc chat chit gì cho xong,ok

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    O*...thế cuối cùng là không người thắng không người thua à? Căn bản hình như đây cũng chẳng phải gọi là cãi nhau. Nên thu nó vào 2 chữ "tranh luận" thì có vẻ như ổn hơn thì phải,chẹp...
    Tình hình hoạt động vụ này là như thế nào nhểy? Tớ thì chỉ thích hội họp ăn uống thôi,khì...thế nên có đi đâu thì cũng là ăn. QTM xem thía nào nhểy? Vụ này SC nhểy vào roài thì chị em ta ở Hà Nội phá trước cái đã, khè khè... lâu roài cũng không gặp đứa nào hội mình (mới thứ 7 tuần trước,hehe...)
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    O*...thế cuối cùng là không người thắng không người thua à? Căn bản hình như đây cũng chẳng phải gọi là cãi nhau. Nên thu nó vào 2 chữ "tranh luận" thì có vẻ như ổn hơn thì phải,chẹp...
    Tình hình hoạt động vụ này là như thế nào nhểy? Tớ thì chỉ thích hội họp ăn uống thôi,khì...thế nên có đi đâu thì cũng là ăn. QTM xem thía nào nhểy? Vụ này SC nhểy vào roài thì chị em ta ở Hà Nội phá trước cái đã, khè khè... lâu roài cũng không gặp đứa nào hội mình (mới thứ 7 tuần trước,hehe...)
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tranh luận thì nó mới thú vị chứ. Bây giờ mọi người ko thấy box nhạt nhẽo quá rồi ah.
    Mà này SC mới bị đập đầu vào tường ah mà sao bây giờ hay ăn nói linh tinh, s_ủa nhặng xị ngậu cả lên thế. Hơi tí là dọa đánh nhau, kinh quá cơ. Ở đời thằng con trai mà đánh con gái thì bị gọi là thằng hèn, nên thôi tớ ngồi im cho SC đánh vậy. Nhưng đánh nặng quá la tớ cho SC lãnh "củ quả" đấy nhé , ráng chịu. Còn củ quả đấy SC giải quyết thế nào thì tớ ko có biết đâu đấy.
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tranh luận thì nó mới thú vị chứ. Bây giờ mọi người ko thấy box nhạt nhẽo quá rồi ah.
    Mà này SC mới bị đập đầu vào tường ah mà sao bây giờ hay ăn nói linh tinh, s_ủa nhặng xị ngậu cả lên thế. Hơi tí là dọa đánh nhau, kinh quá cơ. Ở đời thằng con trai mà đánh con gái thì bị gọi là thằng hèn, nên thôi tớ ngồi im cho SC đánh vậy. Nhưng đánh nặng quá la tớ cho SC lãnh "củ quả" đấy nhé , ráng chịu. Còn củ quả đấy SC giải quyết thế nào thì tớ ko có biết đâu đấy.
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật?càng đọc càng bực mình? Mọi người làm ơn trước khi post bài hãy đọc kỹ xem người ta nói ý gì rồi hay viết lời đáp nhé? đọc xong một hồi chả hiểu định vặn lại cái gì?.Người ta có nói thế đâu cơ chứ ?
    Thưa với cobehanoi84, cái bài ấy post vào lúc 11:03 ngày 07/04/04 mới gọi là đỉnh cao của ?ocùn? đấy ạ. Bạn chụp mũ hơi bị giỏi đấy, nhưng điều đấy cũng chứng tỏ khả năng đọc hiểu tiếng Việt của bạn có vấn đề. Tớ đã bảo bạn hãy đọc lại bài tớ viết nếu không hiểu thì bạn không nghe.. cứ húc đầu vào tường làm gì? lại còn chuyển qua giọng văn xỉ vả? khó chịu? người khác đọc bài của bạn hiểu sai hết ý của tớ. Đừng để tớ bực mình tớ ngồi phân tích bài của bạn ra mà quan hệ căng thẳng.
    Tớ kêu gào gọi sắp chết vì tớ thấy sắp chết là người còn hiểu tớ viết cái gì, chứ việc gì mà tự đắc ở đây?? Có lẽ bạn có nhu cầu tự đắc quá cao nên nghĩ ai cũng như bạn chăng??
    Còn bạn sắp chết ạ? tớ cũng bắt đầu thấy tớ lẩn thẩn khi vào cái chỗ này rồi đấy. Gõ đau tay cuối cùng phát hiện ra người ta có hiểu mình viết cái gì đâu.
    Tớ không biết ai bảo bạn ?obỏ qua đi? ? Xin lỗi chứ, đối với shoneti diễn đàn này là nơi để mọi người xông vào cho vui, xả stress là chính? Vào xong, tắt máy là chả còn vấn đề gì? chuyện trên mạng thì tự mình giải quyết lại còn hỏi ai nữa??? Hay là không biết làm cách nào để chứng mình người ta sai thì bảo người ta viết mình không hiểu rồi lôi 1 đống lý do khác ra để ?oko thèm viết nữa?? nhưng kỳ thực là thích mình phải thắng, phải vượt mặt người khác thì mới dễ chịu được?? Tớ thì không có nhu cầu phân định ai thắng ai thua ở đây cả. Nói thẳng ra là bạn sắp chết đúng và tớ cũng cũng chẳng sai? thế thôi. Còn việc cái tên hội thì những bài trước tớ đã viết rồi, ai thích thì đọc lại, nói đi nói lại như con bò nhai cỏ vậy, chán hết cả người. Ah, nếu không phiền thì hãy cho tớ biết ai đã bảo với sắp chết là tớ nói không đúng?.
    To ?oShe out?.007 (tớ phiên âm nick của bạn như thế này có đúng không nhỉ???hê hê.. just kidding!!): bài tớ viết để bàn luận ở đây chủ yếu là với sắp chết nên ngoài tớ và sắp chết ra, những người còn lại đều có thể hiểu là người ngoài được. Bạn không nên ?othử hiểu? theo nghĩa ?obình thường? vì nếu không lại như tớ đấy, cuối cùng lại mang tiếng lẩn thẩn lúc nào không biết.
    shoneti

Chia sẻ trang này