1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội phụ nữ có người yêu/chồng mê Games online

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi si_si, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hội phụ nữ có người yêu/chồng mê Games online

    KHỔ! Trời đã sinh ra si_si sao còn đẻ thêm cái con Games online (GOL) để nó dắt mũi thèng chồng con, khổ ghê Chị em ở đây có ai cùng hoàn cảnh ko khổ quá cơ trời ơi Ở cơ quan rảnh tay một tí là GOL, cụ thể là Võ Lâm Truyền Kỳ và chỉ có Võ Lâm Truyền Kỳ, ở nhà lắp gói net ADSL của Viettel chỉ để... chơi GOL, rỗi rãi tí lại chơi, cắm mặt vào chơi. Gặp bạn gặp bè mở mồm ra là lại: "Mấy x rồi?", "Mày chuyển sang ser tao đi cho vui" (lại còn thế nữa), "Tao có áo hoàng kim, ngựa ô vân đạp tuyết-xích thố- tuyệt ảnh (ngựa cấp 3 chắc là ***y)- đích lô,v.v..", rồi lại "đao pháp, thương pháp, côn pháp".. cho luyện luôn Ngủ-1-mình-pháp, bực dek chịu được.

    Mà BỰC nhất, khún nẹn nhất, điên nhất là thèng chồng em nó còn to gan lớn mật dám... CƯỚI một con trong VLTK nữa chứ, ôi zời ơi, chúng nó xiêm y lộng lẫy cứ như là... lạy lạy lục lục nhau, còn có cả đám người làm chứng nữa chứ Chẳng nhẽ em lại thu hết account, dek cho chơi nữa để "vợ chồng" chúng nó cưới rồi nhưng ko được gặp nhau nữa

    Các béc bẩu em nàm sao bi giừ???
  2. dangvietanhchip

    dangvietanhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bà này khổ chưa? ai bảo ko đăng kí bừa 1 nick vào mà chơi!
    Vợ chồng nhà tôi thì rơi vào cảnh còn khổ hơn cơ! Tôi đăng kí tên vợ làm 1 con chơi Võ Lâm, bây giờ vợ cũng lập 1 nick...cũng con gái nốt! Ối giời, suốt ngày tôi mua pháo bông, mua hoa hồng, giày, dép, mũ áo cho nàng rồi kéo nàng đi cùng....vui kinh khủng....chỉ có điều...bọn khác tưởng chúng tôi bị GAY ah!!!!!!!!!!!
  3. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn gái nào muốn vào hội này thì liên hệ với mình nhé
  4. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là seo?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chậc..tớ chưa có lấy chồng ha ha nhưng mờ tớ đã đọc một câu chuyện tương tự thế...ôi..nó buồn cười...cái câu chuyện là ông đức lang quân tối ngày ở phòng làm việc chết dí với cái con computer..ha ha ... buồn cười quá...nó hơi mang hơi hướng của ***...có lẽ thế ... trên tạp chí phụ nữ việt nam thì phải..lâu rồi tớ không nhớ..cô vợ đã có thể gọi mắc bệnh ngoại tình trong tưởng tượng với một người nào đó cô ấy nghĩ..sẽ đi vào cửa sổ trong một câu chuyện nào đó còn ông chồng thì..cứ làm xong nhiệm vụ là ặc ặc lại biến về phòng làm việc với em máy tính..rồi..có một đêm khi anh ta tỉnh dậy thì chồng đĩa CD ROM ở bên cửa sổ bị lấy trộm..cửa sổ mở toang...chấn xong bị xiêu vẹo..anh ta chạy ngay sang phòng ngủ thì thấy vợ vẫn đang ngủ...nói chung trong nhà không mất gì...
    còn đoạn kết nữa nhưng thui
    cũng có một phần xã hội!
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, DracubinDHT Lineage2
  7. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại phải bực mình làm gì ->chóng già, xấu xí. Chồng chơi vợ cũng chơi, thích lắm. Hai người cùng sở thích có khi lại yêu nhau hơn ấy chứ
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    em hỉu cảm giác của sis si_si .. nhiều luk bực lắm ko biết nói sao .nói nhiều thì bảo là nhỏ nhen , có phải là tệ nạn hay cái j đâu mà cấm với đoan .đàng này thì .. đi hcơi cũng thắc thỏm về level rồi hàng rồi quần áo .đồ đạc .. nói chung là tất tần tật .Gặp ai cũng gợi chuyện là có chơi ko để buôn để hỏi han , rồi cứ sểnh ra 1 tý là lại chơi , thậm chí tối thu 7 đi choi cùng dek muốn đi bảo là " lạnh lắm" nhưng thực ra là ở nhà với điên tử
    sis đâu có điên bàng em , nguời yêu còn lập hội " 2 tay 2 em " cơ .cưới 1 con thì đã đỡ tức .. đây nó lại cưới 2 con mới điên .nào là làm đủ thứ để sắm đồ cho " vợ nó đẹp : mình thì dek có cái j .. uất <== 1 chữ thôi
  9. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cảm giác thật khó chịu nhưng may ông xã tớ không mê diện tử đến quên vợ như chồng của si_si,nhà tớ thoả hiệp được.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ko có ai giống em nhỉ? đầu tiên là em chơi đtử, dưng mà em dám thề là em ko có bỏ bê gì anh ý đâu. Em có rủ anh ấy chơi cùng đàng hoàng, anh ấy ko chịu chơi, thì em chơi 1 mình, anh ấy ko thích, nên mỗi lần anh ấy gọi điện ( ngày xưa còn ở xa SG-HN) là em lại out ngay game để trả lời đt, mà out ngay lúc đó nó thiệt thòi bít bao nhiu, mất xp và mất 1 chỗ đánh tốt mà may mắn mới có được, cả một party tốt nữa chứ. hic hic. cứ ra ra vào vào như con thoi vậy mà em có oán than gì đâu. Về sau anh ấy chắc chịu ko nổi cũng nhảy vào chơi, bi giờ bọn em vẫn rủ nhau vào đánh và kéo nhau lên level, và thay phiên nhau treo nick để bán đồ kiếm tiền , cuộc sống có chung thêm 1 niềm vui.
    Chị có thể thử chơi game với anh ý nếu được, còn nếu chị đã chơi mà ko thích hoặc ko có tgian thì có thể tìm một niềm vui nào khác, lấp khoảng trống khi anh ấy chơi game, hì hì, thi thoảng cũng phải bơ anh ấy đi để anh ấy phải cảm thấy nhột nhạt chứ ( tìm niềm vui khác ko có nghĩa là có ng khác đâu đấy nhá, hic) hoặc chị có thể ra điều kiện với các mệnh đề : Nếu...thì để đi đến thỏa hiệp Có thể hạn chế thời gian chơi game của anh ấy hay gì gì đấy...
    Còn việc cưới vợ trên game ấy hả? Grừ, nếu là em thì em đi cưới 1 thằng nào đó trên game luôn xem ai tức ai thì biết. Nếu may mắn thì cái cô vợ mà anh ý cưới là 1 thằng con giai lấy nick con gái, nếu ko may là con gái thật thì có 2 vấn đề : 1 là chỉ chơi game vui thôi, 2 là lâu ngày chơi game cùng có thể phát sinh tình cảm, đương nhiên là tình cảm vớ vẩn thôi nhưng em cũng ko thích chồng mình thích ai khác cho dù là thích kiểu gì ( chứ đừng nói là yêu) Vì chơi game ko chỉ đơn thuần là chơi, đánh, mà còn chát chít trò chuyện nữa chị ạ. Nhưng nói chung em ghen tuông lắm, và em cũng là 1 gamer nữa, nên em ko thể chấp nhận cảnh chồng mình rất hay vào game, mà mỗi khi vào lại pm tìm 1 đứa con gái nào đấy, và sau đấy 2 đứa dắt tay nhau đi train lv, vừa train vừa tâm sự cưới trên game hay trên gì gì thì em cũng phải cho 1 trận sống mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này