1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội phụ nữ có người yêu/chồng mê Games online

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi si_si, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hờ em cũng căm cái game này lắm hôm kia ng` iu em vừa đụng vào đc 1 ngày đã chơi tù tì 12 tiếng còn định nhờ em mua thẻ gửi wa nữa chứ em làm ầm lên, nói nhỏ nhẹ rồi lại la hét om sòm, ông í cũng biết nghe lời mà bỏ may mắn thật chứ dính vào cái game ấy là hỏnggggggg
    Còn con bạn thân em đầu tiên là nó chơi sau ng` iu nó ko chịu nổicũng nhảy vào chơi nốt, nghiện còn hơn con kia, xong lại còn rủ bạn bè đồng môn về nhà chơi ăn ngủ luôn ở nhà
  2. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng có nhiều người đồng cảm với mình
    Như một số bạn thì cả chồng cả vợ cùng chơi chắc cũng đỡ hơn, nhưng tui không có thời gian, nói đúng hơn là đôi lúc tui cũng muốn nhảy vào để có thể theo dõi anh nhà hay làm gì trong đó nhưng chưa được vì lu bù quá, anh nhà thì chơi từ tháng 8 đến giờ.
    Thật ra mà nói, lúc đầu si_si ko muốn anh nhà dính đến games một tí nào, thế mà hắn lao đầu vào lúc nào ko biết thôi thì mình cũng thông cảm, cả thiên hạ chơi, già trẻ lớn bé đều có hết, chẳng nhẽ lại cấm đoán thì cũng ko hay, thế là cho chơi.
    Biết hắn chơi games, đôi lúc mình cũng hỏi thăm này nọ và luôn ám chỉ rằng mê muội là liệu thần hồn. Thế mà vẫn có lần, hôm đó vào sáng chủ nhật, mình ko biết hắn ở đâu nhưng mặc kệ vì mình cũng bận việc, nhưng đến khoảng 11h trưa vẫn ko thấy đâu thế là gọi điện nhưng gọi số vina thì tắt máy, gọi số city thì ko có tín hiệu, chờ mãi đến gần 3h chiều, tức lộn cả ruột, gọi tiếp thì mới thấy hắn nhấc máy, lúc về nhà mình hỏi thì hắn lí nhí nói là: sáng gặp thằng bạn, nó mới mở hàng internet ở... Hà Đông () nên nó rủ đến đó rồi ngồi đó chơi games luôn suốt từ sáng đến chiều, quên cha cả vợ, mk, thế có lộn mề ko, mình cho hắn một trận nên thân, nghĩ lại vẫn tức
    Rồi sau đó hắn vẫn chơi games nhưng với mức độ chấp nhận được, hắn cũng biết ý chỉ chơi lúc nào mình cũng bận việc. Mình cũng biết thừa cái chuyện online nó thế nào, cũng có thấy khó chịu vì ngoài chuyện hở ra là chơi games, rồi ngồi nói chuyện với bọn bạn lại games thì còn chuyện là trong số bọn bạn hắn, có tên nhờ games cũng đã cưa cẩm được 1 em khá cinh , mình cũng suy nghĩ nên đôi lúc mình cũng đánh tiếng là "sau Tết em hết bận, em sẽ ngồi lì chơi games giống bọn anh", hắn ủng hộ mình luôn chứ, chắc khoái trá lắm vì như thế là có cơ hội cho hắn chơi được nhiều hơn Rồi mình cứ để cho hắn tự do thoải mái có mức độ.
    Nhưng đến hôm vừa rồi thì đúng là không ngờ tới... mình mò vào forum của VLTK, mình biết nick hắn, dò được password vì trước giờ hắn chỉ dùng 1 pw, và vào phần tìm bài của thành viên (mấy trò này mình hơi bị thạo vì mình tham gia rất nhiều forum) thì nó ra một loạt bài hắn viết, đến trang cuối cùng thì mình thấy cái topic hắn đưa lên với nội dung là "ảnh cưới của (nick hắn) và (nick con kia), chột dạ rồi, ấn vào xem thì ôi thôi là tân lang tân nương quần quần áo áo sì sụp quỳ lạy nhau.... , hắn còn viết: "sau bao nhiêu ngày sát cánh và hạnh phúc bên nhau, giờ đây đã thực sự thành vợ thành chồng" rồi hắn post ảnh, rồi còn đề là : "quang cảnh hạnh phúc lứa đôi" , bố khỉ, may ra có mỗi ảnh "động phòng" là mình chưa thấy hắn post.
    Cái này thì chắc toc_vang_hoe2211heocoidangthuong hiểu được vì chị thấy những cái em nói đúng với suy nghĩ của chị. Cũng biết chỉ là trò chơi, là online nhưng mọi người ở đây chắc thừa kinh nghiệm để biết rằng nhiều khi từ chuyện online mà nảy sinh tình cảm thật lúc nào ko biết. Cứ nghĩ đến chuyện chúng nó gặp nhau trong games, suốt ngày kèm nhau trong đó, đi đâu cũng có nhau, rồi cũng chat chit được với nhau nữa, tất nhiên khi chúng đã là "vợ chồng" thì kiểu xưng hô rồi cách nói chuyện trong đấy cũng sẽ khác bình thường,... nên cứ nghĩ mà ko thể chịu được. Tính mình cũng đã hay ghen thế mà dám to gan đến thế, cứ tưởng mình ko bao giờ vào.
    Đến giờ này thì mình ko thể để yên cho hắn muốn làm gì thì làm nữa, chắc chắn sau Tết mình sẽ tham gia rồi đi cưới một thằng cho hắn biết mặt, bực mình thật, lúc đấy ham rồi thì mặc xác hắn, ko quan tâm làm gì cho mệt
    Nhưng bây giờ hắn cưới con kia rồi, vào làm quái giè nữa
    Được si_si sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 28/12/2005
  3. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    si_si thu hồi được cả 3 cái account của hắn rồi chị em ạ, trong đó có 1 con hắn bỏ nhiều tâm huyết nhất, chị em bảo si_si làm gì bây giờ, có nên phá huỷ ko, xoá đi cho đỡ lộn ruột nhỉ vì đấy chính là con hắn dùng để cưới con kia, 2 acc còn lại là tên con gái thì chắc ko cần cảnh giác????
  4. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic càng đọc càng thấy giống với suy nghĩ của chị, lộn tiết quá nó chơi games thỉnh thoảng ko để ý đến mình may ra còn chấp nhận được, nhưng đằng này hắn vào games để còn phải lo lắng chăm sóc bênh vực cho một con khác thì ko thể chấp nhận được, gian phu dâm phụ
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi các pác bức xúc thế này àm em sợ wé ặc ặc.
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi chị, em xin có ý kiến thế này, các nick đấy level có cao lắm ko ạ? Nếu hàng cao thủ thì đem rao bán chị ạ, cũng được vài chai đi mua sắm shopping.
    Tuy nhiên với cách làm của em em sẽ ko làm thế, có cái gì đó thiếu tôn trọng chồng mình, dù sao đó cũng là tài sản cá nhân. Hơn nữa em cũng là gamer nên cảm giác nick của mình bị lấy mất mà ko được thông báo thì cũng ấm ức Nhưng cái vụ cưới vợ thì ko thể trì hoãn được, phải làm cho ra ngô ra khoai, game thì game, đừng tưởng game là ko nảy sinh tình cảm. Game cũng như chát, chat tìm bạn thì game cũng tìm bạn được, nên phải tuyệt đối cẩn thận. Ngày xưa em chơi game em cũng suýt bỏ lão ng iu. Không phải là lão ý cưới vợ, mà em nghe 1 bạn game của em mách em là, lão ý có lời nói cợt nhả tán tỉnh các nhân vật nữ. Chuyện đó em làm rầm rộ hoành tráng lắm nhưng ko ba mặt 1 lời được với lão ý và con bạn game nên thôi. Bởi vì tính lão ý từ xưa đến nay theo lời ng xung quanh nói thì ko có thói quen tán bừa, nghĩa là gặp gái qua lại cũng buông lời trêu ghẹo nên em có tí sốc hàng thôi. Chứ ở trong game nhiều khi cả đám con giai thấy 1 đứa nhân vật nữ nick ***y 1 tí là lại nhao nhao trêu. Hơn nữa em với người iu em cũng quen nhau qua chat nên em biết ko thể chủ quan với thế giới ảo được. Chuyện có cảm tình với nhau qua game chẳng có gì là ko thể hiểu. Nếu lão ý có 3 nick game thì chị có thể yêu cầu lão ý bỏ 1 nick đã cưới vợ, giữ lại 2 nick kia thôi. Và chị có quyền làm thế vì lão chồng chị lăng nhăng trước , Nếu lão ý ko thỏa hiệp thì chị hãy dùng biện pháp mạnh, chắc chắn ai cũng có gót chân asin. chị có thể trả đũa = cách choi game va lấy ng khác hoặc đi chơi ko thèm chăm sóc lão ý ( cách này chỉ có thể nếu chị chưa có baby) , cứ để lão ý một mình 1 tgian để xem vợ game với vợ thật lão ý chọn ai
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 29/12/2005
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thượng sách là để yên xem sao, còn theo dõi.
    Trung sách là xoá nick con bỏ nhiều tâm huyết.
    Hạ sách là xoá tất, từ nay coi như tiệt cả.
    Vô cùng thông cảm với bạn si_si.
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Xóa là hạ sách em ạ. Nếu như em nghĩ xoá mà làm người yêu bỏ được game thì chắc em nhầm và có thể sẽ tan nát ty bởi hành động đó của em.
    Nếu như người yêu em mê game hơn em thì tại sao em không thử lờ anh ta đi một thời gian nhỉ? Để xem với anh ta game hay em quan trọng hơn. Cách lựa chọn của anh ấy sẽ là câu trả lời tốt nhất cho em em cứ thử xem nhé!!
    Còn nếu cần những bài học thì vào VnExpress mà tìm mục bạn đọc viết. Gửi cho người yêu link những bài em thấy tâm đắc để anh ấy đọc.
    Bodoi <== trước kia cũng là con nghiện game online!!! Giờ "Giã từ vũ khí"
  9. si_si

    si_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có cần hắn bỏ games, lúc trước hắn chơi games em đâu có cấm, trừ một vài lần hắn quá mải mê với games và em đã dằn vặt hắn đủ lượng rồi, tất cả là tại vì mấy hôm rồi hắn cả gan cưới vợ trong games đó chứ, mà em và một số chị em khác cũng có ý kiến rồi đó, mặc dù biết chỉ là trò online nhưng vẫn ko thể chấp nhận được, chị em là vậy đó còn ko hiểu đàn ông các anh thì thế nào?
    Em cũng ko nghĩ đến việc xoá để làm cho hắn ko chơi games nữa vì đúng là xoá thế chứ xoá nữa, nếu hắn muốn chơi thì cũng chẳng hề hấn gì nhưng vì con đấy chính là con hắn dùng để cưới con kia mà hic hic thế nên em mới tức. Mà chẳng hạn nếu vì chuyện em xoá con của hắn mà hắn từ bỏ luôn tình yêu thì... em cũng chẳng cần, cho dze luôn vì như thế chứng tỏ hắn chẳng coi em là gì so với cái trò games này.
    Mà anh làm ơn chỉ cách làm thế nào mà anh giã từ được vũ khí thế???
  10. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Cho nó chơi nhiều vào là nó chán thôi em ạ, đàn ông ham của lạ. Game mà không update thì nó cũng cũ như vợ già mà thôi . Nhưng quan trọng là lúc nó chán nó sẽ đi tìm cái mới, việc của em là ngăn cho nó không chuyển sang game mới nữa mà hướng vào lĩnh vực mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này