1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI PHỤ NỮ HPC : Mở cuộc thi đoán ảnh có thưởng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chà chà hùng ***g gà vưỡn chưa hết say rượu.
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ....do cưỡi phải con rùa tháo khớp nên bây giờ iem mới đến nơi để tường thuật lại cho các bác buổi họp trù bị các chị em HPC tối hôm 30/4 vừa rồi. Em cũng muốn lập một Trung Tâm thông tấn xã Con rùa bò nhưng chị già nhà ta chưa duyệt nên em lại thu loa về
    Liên hiệp chị em phụ nữ HPC - Đoàn kết, thành công và cực kì đông vui.​
    Phụ nữ là một nửa của thế giới, để hưởng ứng quyền lợi cao cả này, vào lúc 11h30 ngày 29/4/2006 khi đang buôn bán dưa lê, dưa chuột và các loại dưa....trong conference do con mụ Chổi chủ trì gồm có Thị Chổi81, Becky, chị già Flam, và thành viên dự thính gồm có ku Thế Anh, Hưng vẹo mũi to....thì chị già nhà ta bất chợt có một phút tự phát trong tư tưởng. Chị già cho rằng trong điều kiện hiện nay, khi lực lượng chổng lên có vẻ như đang đàn áp lực lượng chổng xuống trong HPC, thì chúng ta phải củng cố ngay đội quân chổng xuống bằng cách lập ra một Tổ chức dành riêng cho chị em phụ nữ tạm gọi là Liên hiệp phụ nữ HPC. Cuộc họp trù bị này tuy chỉ gồm có vẻn vẹn 3 phụ nữ của HPC nhưng diễn ra thật sôi nổi, ai cũng thấy nhu cầu cấp thiết của việc thành lập hội phụ nữ để cân bằng số lượng và đàn áp lại anh em trong HPC. Ku Thế Anh kenhieuchuyen được mời với tư cách dự thính đã không dám hé răng một lời nào cãi lại trong Coference (nhưng chắc cũng đã bẩm tâu đâu đó với các anh em trong HPC)
    Với nhu cầu cấp thiết đó, nên tối 30/4, khi các thành viên nữ vừa chân ướt chân ráo từ HN về đã được chị già triệu tập ngay đến đại bản doanh Bằng Lăng quán để dự cuộc họp trù bị chính thức đầu tiên về việc thành lập Liên hiệp chị em HPC. Đúng 8h tại Bằng Lăng quán (hơ hơ...iem đến muộn) đã thấy có chị già Flam, loa phường Saochủi81, em chíp hơi hôi ngồi đó với nét mặt đăm chiêu, chờ đợi, trong tay ai cũng lăm lăm một cái ống mút và trước mặt là một cốc chè thạch ngũ sắc mới hấp dẫn làm sao. Khoảng 8h20 thì có thêm em Becky xuất hiện, lần lượt là 1 thành viên mới toe, lần đầu tiên ra mắt HPC đó là em girl có điện và bạn (nick chi thì quên mất rùi), tiếp theo là em Hà lilibra_angel, Lavender, em Kim Anh, chị Banmai4gk....hic...hic...còn nhiều nữa nhưng tớ chẳng nhớ hết nick (bác nào có mẹt hôm đó thì ới lên 1 câu để tớ cho vào danh sách nhé)
    Không khí lúc này thật sôi nổi, mọi người nói chuyện, trao đổi, giới thiệu, hỏi han nhau ríu rít hệt như một đàn vịt trong ngày họp chợ.
    Tầm 8h30, trong lúc đợi mọi đến đông đủ, chị già và chip hôi đánh quả lẻ đi mai phục (nghe đâu anh em HPC đã nắm được hung tin nên rủ nhau đi rình rập) kết quả là chị già nhà ta đã bắt sống được 2 tên gián điệp là huhuconmuonlayvo Tuấn thị nở. Vì đây là cuộc họp của chị em, nên bất cứ thành viên nào có mặt trong cuộc họp đều được gọi là chị, vì vậy huhu đã được gọi là chị Minh tuanno1 đã được gọi là chị Tuấn mà cả hai cứ phải im re mà cười.
    Thông thường thì chúng ta vẫn biết:
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Cao su là bệnh muôn đời của ta​
    Nên cuộc họp dự định vào lúc 8h, nhưng phải đến 8h55 chị già mới thốt ra được câu đầu tiên thông báo cuộc họp bắt đầu. Không khí lúc này thật sôi động, ai cũng vui vẻ, hả hê vì sắp có một tổ chức cho riêng mình. Bước đầu chỉ là họp mặt, điểm danh và biểu dương lực lượng chị em đồng thời tuyên truyền để thấy được mức độ cần thiết của việc thành lập tổ chức. Cũng chưa có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, cũng chưa bầu bán được cái chức nào vì đây cũng chỉ là cuộc họp trù bị để chuẩn bị cho một cuộc họp mặt chính thức sẽ diễn ra vào ngày nào đó thì chưa biết.
    Tuy nhiên cuộc họp mặt các thành viên nữ của HPC đã diễn ra thành công rực rỡ. Girls nào cũng xinh tươi và duyên dáng. Ôi nhớ làm sao cái đằm thắm duyên dáng của chị già Flam,cái mỏ nhọn của loa phường sao chổi, vẻ dịu dàng, dễ thương của banmai4gk, cái bốc lửa của em girlcodien......Cuộc họp gần kết thúc thì một lực lượng không nhỏ anh em kéo đến, dẫn đầu là anh già Dj cầm cờ, cầm trống inh ỏi tiến đến tệ xá Bằng Lăng, theo sau thấy có Dung3days thấp thoáng còn rất nhiều tên gián điệp nữa, nhưng lực lượng chị em đông đúc đã đàn áp lại anh em. Kết quả là các anh em đành ngoan ngoan tháp tùng chị em đi kế hoạch 2 như đã dự kiến.
    Liên hiệp chị em HPC đã khuấy động một buổi tối vốn đã chẳng yên ả của thành phố (chưa có) hoa phượng đỏ này.
    Chúc cho Liên hiệp chị em chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh với lực lượng thật hùng hậu
  4. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    À quên, đọc xong thì vote 5* cho tớ đi
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hehe, chị em hoành tráng quá ... thế có chương trình gì chưa? ... về Hải Phòng 1 hôm mà mát cả mắt
  6. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Được huhuconchuamuonlayvo sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 05/05/2006
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chương trình thì chắc chắn sẽ có, đến lúc đó anh em ủng hộ đấy nhé.....
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Do điều kiện khách quan dòng đời xô đẩy, do điều kiện chủ quan của nội bộ HPC dân số ngày một tăng, nhu cầu thành lập một hội liên hiệp các chị em phụ nữ HPC đã được hình thành. Phương hướng chiến đấu, mục đích phát triển tất lẽ dĩ ngẫu là phải có. Nhưng vì một quy mô hoành tráng, vì sự phát triển lâu dài của Hội liên hiệp ta, đề nghị các anh em ko được nóng vội để các chị em có thời gian biên soạn cuốn "Phụ nữ toàn thư".
    Kêu gọi tinh thần chị em tối nay họp à. Biểu quyết cả nhà ơi????
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hội phụ nữ HPC của chị em mình đã có cuộc họp trù bị rất thành công. Cuộc họp chính thức sẽ được tổ chức trong thời gian tới, khi chị em HPC ở HN có điều kiện về tụ họp tại Hải Phòng. Từ bây giờ sẽ có một loạt những chương trình hành động online rất thú vị.
    Bắt đầu sẽ là những màn thể hiện sở trường của chị em HPC. Chủ đề này thực hiện theo tuần. Nhằm mục đích cho chị em HPC giới thiệu những khả năng của mình về mọi đề tài, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đây không phải là cuộc thi, nên sẽ không có bình chọn, cũng như không có giải thưởng. Nhưng chị em hãy chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình rất đa dạng, phong phú. Sau đó ai phụ trách chủ đề nào sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn chị em HPC cách thực hiện và những bí quyết, kinh nghiệm đã tích lũy được.

    Chủ đề tuần 1 : Nhiếp ảnh ?" Chiphoi phụ trách
    (Tất cả chị em HPC ai có những bức ảnh do chính tay mình chụp, không qua kỹ xảo đều có thể post lên chủ đề này)

    Chủ đề tuần 2 : Thêu thùa ?" Libra_angel phụ trách
    Những bức tranh thêu em Hà phát huy thêm và post lên đây nhé, sau đó em hướng dẫn cho chị em cách thêu non_stick. Ngoài ra chị em nào có khả năng về thêu thùa cũng giới thiệu sản phẩm của mình lên trên này.

    Chủ đề tuần 3 : Tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản dự thi ?o Kịch bản hài cho chương trình Gặp nhau cuối tuần? trên VTV3 ?" Becky_sharp phụ trách.
    Các chị em tham gia suy nghĩ về đề tài này trước khi đến tuần 3, sao cho đến lúc đó có thật nhiều ý ?Z tưởng để cùng nhau chọn lấy 1 và cùng viết.
    Mọi người được phân công nhiệm vụ hãy chuẩn bị cho chủ đề của mình và cố gắng hoàn thành thật tốt.
    Những chủ đề tiếp theo sẽ được nghiên cứu và post tiếp lên.
    Mong rằng Hội phụ nữ HPC sẽ làm được nhiều điều bổ ích cho mọi người và cho chính mình để cuộc sống luôn luôn đầy ắp niềm vui và những tiếng cười.
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm phát súng khai cuộc nhé.
    Mấy ảnh này là em đi Khâu Vai, Lũng Cú, Hà Giang hôm vừa rồi.
    Đợt này dùng máy phim Cannon EOS 5000. Phim Fuji, Kodak 100,200,400...đủ cả. Em thử nghiệm xem trình độ chụp của em đến đâu. Có gì xấu xí các bác đừng chê nhá:
    Phố Cáo ( nơi có ngôi nhà trong chuyện của Pao)
    [​IMG]
    Hạnh phúc khi được sống:
    [​IMG]
    Hoa nắng 1
    [​IMG]
    Hoa nắng 2
    [​IMG]
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 05/05/2006
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 05/05/2006

Chia sẻ trang này