1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI PHỤ NỮ (Phần 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Sang trang, sang 1 ngày mới, 1 tuần mới
    Tuần này chị em có dự định gì nhỉ?
    Ciao đi nghỉ mát rồi, 2 ngày thì phởi
    Tuần này định cafe lúc nào ko nhỉ?
    Trà đá tối nhá
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hãi !!!!
    T____________________T
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nhà báo Việt Nam, gửi lời chúc đến các chị em:
    - Cobehanoi
    - Badper
    - Cin
    Ai là nhà báo nữa ko nhỉ?
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi về rồi
    8 đứa 1 phòng; phòng có 2 cái giường, bé hơn giường mình ở nhà, chắc chỉ bằng giường em Q thôi ; đứa gác chân, đứa ôm bụng; đã thế cả 2 đứa còn bị xoang mình chỉ biết nằm cứng người chịu trận
    mấy hôm nữa post bikini lên cho máu
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hí hí sắp có vụ show hàng
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    PHŨ PHÀNG
    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    *****
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    *****
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười : đừng buồn nhé bạn thân
    *****
    Bạn thân ư? nghe sao mà chua chát
    Thân làm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi
    *****
    Em biết ko? giờ tôi hom hem lắm
    Chiếc áo sơ mi tôi mặc hơn 5 tuần
    Chiếc áo xanh giờ đã thành màu xám
    Cởi nó ra rồi, tôi sụt mất 2 cân
    *****
    Tôi bỗng thấy nhớ em như tôi thường nhớ DEP
    Càng xa em tôi thấy nhớ vô vàn
    Càng xa em nỗi buồn thêm da diết
    Mất em rồi như đội Pháp mất Zidane
    *****
    Thôi chào nhé, em đi về phương đó
    Kỉ niệm xưa trôi như nước qua cầu
    Tôi lặng lẽ đi tìm về quá khứ
    Chỉ thấy nỗi buồn mà chẳng thấy em đâu
    *****
    Khóc làm chi, tất cả rồi vẫn thế
    Buồn làm chi cho méo mó cuộc đời
    Xung quanh ta còn đầy con gái ế
    Kiếm lấy 1 nàng rồi quên béng em thôi!
    *****
    Năm tháng xót xa hơn, năm tháng phũ phàng hơn
    Em cứ tưởng ngày xưa anh nhát gái
    Để hôm nay em ngoảnh đầu nhìn lại
    Anh hót khác xưa rồi, tán cũng khác xưa

  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Câu kéo lên phát
    [​IMG]
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik, dạo này là tớ chán vô vùng ý, các bạn có trò j` hay hay kêu tớ với!!!!!tớ đang chán vô cùng là vô cùng ý
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Em Ciao ngon phết nhờ, giờ mới biết mặt đấy, mà 2 em chả hiểu em nào là Ciao
    to babper cùng chị em HPN: cái con bé Rosy ấy mà, nó về VN rồi đấy, hôm nay vừa gặp nó xong, em xin lỗi chị em cũng chả gọi đc ai, máy em hết tiền, có em, Scarlet, Rosy và bạn Rosy ngồi ở Lâm lúc 9h sáng hôm nay
    Sẽ hẹn lại chị em 1 ngày gần đây, gặp gỡ và tán phét ạ
    Chúc chị em vui vẻ
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    oé......hàng hàng......

Chia sẻ trang này