1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI PHỤ NỮ (Phần 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm sn HĐH chị em HPN đến giao lưu tí nhờ :-*, chẳng biết các chị các em giờ thay đổi ntn nữa, chẹp :-??
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ơ....các em anh chạy đâu hết rồi......kiểu này phải tóm từng cô một mới đc ~X
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    SN HĐH nhất định sẽ đến, lâu lắm chả gặp anh nào, ko biết dạo này các anh ra sao ;))
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    yêu và yêu và yêu và yêu ;)
  5. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    :)
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bao h thì sn HĐh?
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    qua lâu lắm rồi ng đẹp ạ :)
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hòa chung k khí quằn quại vì yêu trong 84hn, mình xin tặng các bạn yêu bài hát mà mình nghe liên tục 3 ngày nay :">

    LỜI CHƯA NÓI

    Những câu ân tình chưa nói
    Giờ bỗng tan như làn mây khói
    Khi tình yêu đã chết thật rồi
    Giờ làm gì cũng thế thôi

    Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
    Định nói ra nhưg rồi lại thôi
    Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
    Dường như đã....

    Tiếc cho duyên mình dang dở,
    Và tiếc cho mối tình tan vỡ
    Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
    Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

    Cay đắng bây giờ đã lỡ
    Những tiếng yêu giờ tan vỡ
    Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
    Sao cứ vẫn mộng mơ?
    Kí ức bây giờ đã hết
    Những nỗi đau còn chưa quên
    Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình

    Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
    Định nói ra nhưg rồi lại thôi
    Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
    Dường như đã....

    Tiếc cho duyên mình dang dở,
    Và tiếc cho mối tình tan vỡ
    Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
    Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

    Cay đắng bây giờ đã lỡ
    Những tiếng yêu giờ tan vỡ
    Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
    Sao cứ vẫn mộng mơ?
    Tiếc nuối những ngày tháng ấy
    Phút chốc tan thành bèo mây
    Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình

    Xin khép cửa con tim...
    Và chẳng bao giờ yêu nữa ...
    Bỗng nhiên 1 ngày chợt nhận ra
    Tình cảm đôi ta dường như đã ...
    Đã phôi pha dần khác xưa trăm lần
    Ta dường như đã không cần

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loi-Chua-Noi-Trinh-Thang-Binh.IW6DCUWB.html
    đã phôi pha dần, khác xưa trăm lần, ta dường như cũng k cần :>
  9. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bài này!
  10. toxic0

    toxic0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đấy Ciao ah, quan trọng là hợp không khí ấy![:D]

Chia sẻ trang này