1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI PHỤ NỮ (Phần 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đấy, cho đỡ lộ sẹo bị thủy đậu!
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ak ak các bạn yêu em yêu quan tâm mình dã man cảm động vãi chưởng
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hp valentine các tình iêu ;)
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đi làm đơi các iêu ngủ ngon ná :D
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Valentine, thằng Trí chắc bét fải chục món quà. Già rồi còn dê.
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    làm đíu gì mà fải quà, chục bông hồng chục cái thiếp thôi nhưng mua để tự tặng mình chwú tặng ai với lại va nen thai liên quan gì đến dê
  7. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
  8. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ầy dà clip này biến thế khác quá
    Sự thật là có 1 chú chó giống Akita của Nhật được 1 tiến sĩ âm nhạc nuôi, hàng ngày cứ đúng giờ đi làm về con chó chạy ra bên tàu hoả để đón chủ, ngày nào cũng vậy nắng mưa ko đổi, rồi 1 hôm ông tiến sĩ lên cơn cơn đau tim đột ngột và ra đi mãi ko trở về nhưng con chó vẫn cứ hàng ngày ra ga đón chủ, và nó tuợng trưng cho tình cảm thân thiết và lòng trung thành, con chó chờ đợi ông chủ đến 9 năm tại sân ga rồi chết, hiện tại sân ga đó chỗ con chó chờ ông tiến sĩ người ta dựng 1 bực tượng chó = đồng để tôn vinh lòng trung thành của con chó, chuyện đã đc nhà làm fim người Mĩ chuyển thể thành phim, bộ phim mang tên giống chó này luôn Akita, xem cũng hay lắm, mà giống chó Akita này nhìn cũng yêu ơi là yêu cơ
  10. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái chỗ "bức tượng chó = đồng.." thì .. may mà đang ăn hoa quả chứ ko phải là đang uống nước.

Chia sẻ trang này