1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi phương cách - Vụ kiện của chị Thiều Thị Tân về quyền đồng tác giả của cuốn truyện RIZ NOIR.

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ối, Ông Rakhơi tuy chẳng học luật mà viết cứ như .. trạng !
    Hôm nào ông về VN tớ sẽ dẫn ông tới gặp chị Tân mừng thắng lợi nhé ...Các cháu bé thiếu tuổi thơ dưới tay chăm sóc của chị Tân đang chờ ông về để mời ông ăn tí bánh pate chaud do ông ...dịnh mua .
    ==
    Lục lọi được thêm tí tài liệu về chị Tân .
    Tân đừng kiện đó nha ...anh ... sợ !
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chi Tân nhờ chuyển lời cám ơn tới các bạn trẻ như sau :
    Anh cho em gửi lời cám ơn đến Roseline ,Kevin , Ra Khoi , You_know và các bạn trên Box. Em coi vậy ma`yếu bóng vía lắm. Các bạn mà ngại ngùng cho em,là em bắt đầu ?oxuống tinh thần ?o 1 cái rẹt., Còn mỗi khi các bạn thấy "ánh sáng cuối đường hầm " pháp lý này thì y như rằng em cảm thấy cuộc đời bỗng đẹp sao,tình yêu bỗng đẹp liền Thật là tội nghiệp , không có thời giờ, không có tiền ...hiện tượng đó thuộc về " muôn sự củ " rồi. ( Học sinh ai chẳng thế ! Nhưng còn cái vụ coi cọp sách để có thể leo lên diễn đàn bình lọan cho nó xác đáng thì quả đã hơn nhau 1 tiếng rồi. Em xin chào thua các em út của Anh vậy. Anh Minh có thể cho em biết " lý lịch trích
    ngang ...dọc" của Roseline không vậy? Roseline ơi,cám
    ơn Roseline đã "hơi nóng mặt" với cái trang 153-154 đó, và thông cảm vì sao "Chị Tân bức xúc". Em chỉ mới "nóng mặt" thôi,còn chị T. thì từ khi nó publier đến nay, nghĩ đến nó ngày nào chị cũng muốn bệnh -không biết là thứ bệnh gì. Mà em hỏi Anh Minh đi, chị đâu phải yếu đuối. Trong cái lĩnh vực ấy Chị
    cũng lì lắm chứ đấy em ......
    ----
    ----
    Những đoạn sau xin đợi đến sau vụ xử sẽ tiết lộ , Mấy tài liệu này ( kể cả nhân chứng sống ) sẽ được LS của chị Tân đưa ra trước toà .
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, em ko tham gia vụ này từ đầu, mặc dù có được anh MT gửi tài liệu và PM cho em, nhưng em ko tài nào chuyển code được. Sau đó lại phải đi đày, thành ra ko có điều kiện tham gia.
    Em đề nghị thế này, mọi người có đồng ý ko, xét về tính chất vụ việc, đây là vụ việc rất hay, vậy chúng ta thử thành lập hẳn một tổ những chuyên viên nghiên cứu vụ việc này. Tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong vụ việc (tất nhiên chúng ta đứng về phía chị Tân). List hẳn ra.
    Vụ này, theo quan điểm của em, ai cũng có quyền nhân thân, quyền đối với các thông tin đời tư của mình - đây là nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt Luật dân sự Việt nam. Kể cả Luật dân sự pháp chắc chắn cũng vậy.
    Điểm khó khăn là vụ việc này xét xử theo pháp luật của Pháp chứ ko phải Việt Nam. Mà trong lĩnh vực quyền tác giả thì Việt Nam hình như vẫn chưa gia nhập công ước nào về lĩnh vực này, thế mới khó khăn.
    Chính vì vậy, khâu tìm kiếm điều khoản có lẽ chỉ nhờ vào em Roseline. Phiền em dịch ra giúp anh em. Phần em, em xin phép được tham gia muộn.
    Mong ý kiến của mọi người. Cũng là một vụ hay tương đương vụ LQD đó... bà con nhào vô đi...
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cho kevin xin dang ky 1 chan Luat su cho Thieu Thi Tan, ( neu anh em che^ trinh do yeu kem thi lam tro ly Luat Su cung duoc luon, Neu lap ra Phien toa` ( ma` Kien theo Luat Viet nam hay Luat Phap'') neu la Luat cua Phap'' thi` chac la phai tham khao nhieu de sau khi kevin thi xong cai nhe, luc nay tam than hoang loan qua''
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích mở ra 1 phiên toà tập sự về vấn đề này .
    Trước mắt, chúng ta có những khó khăn :
    - Bản thân tôi và có lẽ tất cả anh em ở đây cũng chưa được đọc để biết toàn bộ nội dung cuốn truyện mà chỉ biết được vài trang có tính cách nhục mạ, bêu xấu đời tư của chị Tân .
    - Có những nhân chứng, bằng chứng mà tôi nắm trong tay nhưng vì cũng là tài liệu cho LS của chị Tân, Chưa thể mang ra đây , nói chung la các đòn phép để tấn công chưa thể thi triển .
    - Luật về bản quyền cũng như các quy định của Pháp về việc phát hành 1 cuốn truyện nhắm vào đời tư cá nhân thì trong chúng ta, chắc chỉ có Roseline rõ thôi .
    Vậy thì chúng ta nên thực hiện ra sao ?
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Chị Thiều thị Tạo ( chị ruột của Tân cũng chính thức nhập trận bằng 1 thư ngỏ gửi các cấp lãnh đạo Vietnam va giới chức Pháp . Các cơ quan truyền thông và tác giả cuốn truyện : Anna Moi .
    Xin phổ biến ra đây :
    LETTRE OUVERTE

    A:
    - Mme Thien Nga [Anna Moi], auteur contesté du livre basé sur l?Thistoire de notre vie
    - les é***ions Gallimard .
    A l''attention particuliere de :
    -Mr. Nguyen Khoa Ðiem, Ministre de la Culture et d?TInformations du VN
    - Mr. L?TAmbassadeur de France au VN
    -Mr. Tran Dinh Hoan, membre du Polit Bureau et du Secretariat du PC VN, chargé du
    personnel central
    - Mr le Consul Général de France à Ho Chi Minh ville
    - Mr l?Tattaché culturel de France à Ho Chi Minh ville.
    - TF1 (Mr. Poivre d?TArvor.)
    - FR3 (Equipe Thalassa.)
    - les Multimedia ?" les Amis, Camarades et Compagnons dans la Lutte pour la Paix, l?TIndépendance et la Liberté du VN à l?Tinterieur et en dehors du pays

    Je suis Thieu Thi Tao Madeleine [Mado], soeur ainée de Thieu Thi Tan Daniele [Dany], citoyenne du VN, vivant à HCM ville. Par cette lettre ouverte, je dénonce la malhonnêteté de Mme Thien Nga [Anna Moi] dans la publication du livre intitulé ?oRiz noir? sans notre consentement, fin avril 2004.

    J?Tai fait la connaissance d?T Anna Moi par ma petite s"ur Dany qui m?Ta parlé du livre d?TAnna Moi L?TEcho des rizières? publié en 2001. Après cela Anna Moi a proposé à ma s"ur, la plus jeune prisonnière des cages à Tigres d?Técrire sur notre famille un livre dont elle serait l?Théroïne et co-auteur. Toute notre famille les a aidées à mettre au monde leur oeuvre intitulée ?oFille de Dragon?. Ma soeur porte le signe du dragon et notre peuple se considère comme descendants du couple Dragon et Fée. Un titre génial!

    Bien que très affairée, j?Tai quand même réservé plusieurs journées pour leur rappeler les séances où nous étions torturées, ma s"ur et moi, l?Tune en face de l?Tautre.

    Mais quand ma soeur m?Tinforma qu?TAnna Moi avait décrit de long en large ses premières règles, puis inventé sa soi disant première fausse couche à 15 ans ce qui impliquait une perte de virginité j?Tai été tellement indignée et horrifiée .Je sentais que le livre s?Téloignait « du coeur pour s?Tapprocher de l?Testomac ». Anna Moi n?Ta rien compris de notre lutte en prison.

    Quand nous étions seules devant la force barbare de nos geôliers et tortionnaires, nous devions nous préparer à une mort douloureuse, à des viols et à des tortures qui nous briseraient psychologiquement.

    Notre détermination, c?Test notre loyauté au peuple qui est la plus pure des qualités. Notre comportement fier et énergique a incité le Colonel Tran Van Hai, Directeur du Quartier Général de la Police nationale à venir ?ovoir nos faces » jusqu?Tà notre lieu de détention, une très belle villa vue de l?Textérieur mais dont beaucoup de prisonniers n?Ten sont jamais ressortis vivants. Puis le commandant Nguyen Mau, Chef du Service Secret a poursuivi notre interrogatoire totalement en français. Personne n?Ta osé toucher à notre dignité. Même quand nous étions torturées à l?Teau nous n?Tétions pas forcées d?Tenlever nos vêtements comme les autres prisonnières. Nous avons bien mérité le titre de ?omilitants victorieux sortis de prison?.

    Malheureusement, à partir de début 2004, après que le livre ait été rédigé ma soeur n?Ta pas pu contacter Anna Moi qui a même changé son adresse E.mail. Quand elles se sont vues début Avril 2004, Anna Moi a déclaré que ?oson? livre serait publié par Gallimard sous le titre ?oRiz noir?. Fin Avril 2004, au restaurant Huong Lai, rue Ly Tu Trong, Dist. No1, HCM Ville, j?Tai carrément *** à Anna Moi: ?oNous ne sommes pas riches, mais nous ne cherchons pas l?Targent à tout prix, surtout nous ne faisons pas le trafic de notre honneur et nous n?Tautorisons personne à porter atteinte à notre dignité.

    Si tu veux gagner l?Targent par ton talent d?Técrivain, libre à toi. Fais marcher ton imagination, crée des fictions mais ne te sert pas de la vie et des expériences de notre famille dans des descriptions déplacées et inconvenante pour notre culture vietnamienne, à laquelle tu ne comprends rien finalement malgré tes écrits exotiques à ce sujet..

    Si tu acceptes une collaboration pour ?ol?TArt et la Littérature?, il faut que tu enlèves tous les détails fictifs inventés pour faire du sensationnalisme bon marché. Le livre fini tu ne peux ignorer ma s"ur co-auteur jusqu?Tà la dernière ligne d?Técriture. Il faut que tu aies légitimement notre accord sur le contenu comme sur le titre du livre.

    J?Tignore comment on applique la loi en France mais si tu persistes à ignorer les avis des personnages principaux du livre moi Thieu Thi Tao , Madeleine, je te poursuivrai jusqu?Tau bout pour que la justice de la vertu et de la conscience vietnamienne prévale.


    Te souviens-tu, au café du quartier commercial Tax au carrefour du boulevard Nguyen Hue et Le Loi, District 1, je t?Tai chanté ?oNuit enchanté? pour te faire comprendre pourquoi nous avons lutté. Pour que la vie soit plus juste, pour que change le destin des enfants de la rue (buoi doi , poussières de la vie) comme se changent en joyaux les grains de poussières sous les rayons du soleil.

    Nous pouvons nous passer de beaucoup de choses dans la vie mais nous ne pouvons pas vivre sans idéal. Rappelle toi.

    Signé
  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Chị Tạo viết hay và cảm động quá, híc . Chị Tân và chị Tạo chắc giỏi tiếng Pháp lắm nhỉ, đọc thấy văn phong đáng nể thật, híc
    Em tò mò muốn biết thêm một chút về nhân vật Anna Moï. Anh MT có thông tin gì post lên cho em xem ké nhé, nếu được cả ảnh thì càng tốt, muốn ngó cái mặt bắt hình dong xem thế nào
    Còn về vụ lập phiên toà thì cả nhà cũng đừng có " trông cậy" vào em đấy nhé ! Luật bản quyền với gì gì em cũng ko biết gì hết trơn. Nếu muốn thì phải tìm hiểu, chứ em đã được học đâu mà bít! Nếu định lập phiên toà ta có thể xử theo luật Việt cũng được mà, để mọi người tập tành là chính. Còn về luật Pháp em đá được vô cái nào tốt cái đấy , rồi trong quá trình theo dõi phiên toà của chị Tân ta sẽ tìm hiểu thêm.
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch này , nói trước là không chịu trách nhiệm về pháp lý nếu có gì sai sót , cũng có 1 số từ VN vì không quen sử dụng nên có thể không chính xác ; có gì Roseline và anh em đóng góp, sửa hộ nha .
    Đến giờ phút này, chưa thấy báo chí VN vào cuộc ...
    ===========
    Thư kính gửi :
    Bà Thiên Nga ( Anna Moi ), tác giả cuốn truyện dựa vào " đời hoạt động " của chúng tôi .
    Nhà xuất bản Gallimard .
    Đồng kính gửi đến :
    Ông Trần đình Hoan, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương .
    Ông Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng văn hóa thông tin nước Việt Nam .
    Ông Đại sứ Pháp tại Việt Nam .
    Ông Ông Lãnh sư. Pháp TP HCM
    Ông Tùy viên văn hóa Pháp TP HCM .
    TF1 ( Mr. Poivre d'''''''' Arvor ), FR3 ( Equipe Thalassa ), các cơ quan truyền thông, đồng chí và các chiến hữu, bạn hữu trong cuộc chiến đấu tranh cho hòa bình, độc lập và tự do cho Việt Nam trong và ngoài nước .
    Tôi : Thiều thi. Tạo Madeleine ( Mado ), chị ruột của Thiều thi. Tân Daniele ( Dany ), Quốc tịch Việt Nam, hiện sinh sống tại TP Hồ chí Minh, bằng lá thư ngỏ này, xin tố cáo sự gian dối của bà Thiên Nga trong việc phát hành cuốn truyện tựa đề " Riz noir " mà không có sự thoả thuận của chúng tôi vào cuối tháng tư vừa qua , 2004 .
    Tôi được biết Anna Moi qua em gái tôi , Dany kể cho tôi về 1 tác phẩm của Anna Moi : L'''''''' Echo des rizières ấn hành năm 2001 .
    Sau đó, Anna Moi đề nghị với em gái tôi, người tù trẻ nhất của " Chuồng cọp " ( Côn đảo, chú thích của người dịch ) để viết 1 cuốn truyện về gia đình chúng tôi mà em gái tôi sẽ là 1 nữ anh hùng và là đồng tác giả . Cả gia đình chúng tôi đã giúp đỡ để đưa đến thế giới tác phẩm mang tên " Fille de Dragon " , Em gái tôi mang hình ảnh của Rồng và dân tộc chúng tôi ví như trong truyền thuyết Rồng Tiên , 1 nhan đề tuyệt vời .
    Dù là rất bận rộn với công việc, Tôi đã dành ra nhiều ngày để gợi nhớ lại những giai đoạn mà chị em chúng tôi đã bị tra tấn ngày xưa .
    Nhưng khi em tôi thông báo rằng Anna Moi đã phóng đại về lần kinh nguyệt đầu tiên của Dany, rồi bịa đặt ra chuyện sẩy thai lúc 15 tuổi với ẩn ý là mất trinh từ trước thì tôi thật sự phẫn nộ và ghê sợ . Tôi có cảm giác cuốn truyện đã sai lạc quá xa khỏi tư tưởng và ý nghĩa thật sự của câu chuyện, Anna Moi chẳng hiểu gì về sự chiến đấu của chúng tôi trong tù .
    Khi chúng tôi đơn độc đối diện trước sức mạnh man rợ của bọn cai tù và những kẻ tra tấn, Chúng tôi đã phải tự chuẩn bị để chấp nhận cho 1 cái chết đau đớn, với tiết hạnh bị xâm phạm, với những trận đòn nhằm triệt hạ tinh thần ...
    Xác định lòng trung thành với dân tộc , Thái độ tự hào và nghị lực của chúng tôi đã khích động Đại Tá Trần Văn Hai, Tổng giám đốc Cảnh Sát quốc gia đến để " coi mặt " ngay tại trại giam, 1 biệt thự trông rất đẹp bên ngoài nhưng rất nhiều tù nhân bên trong chưa bao giờ có cơ hội trở ra mà còn sống sót . Rồi 1 vị chỉ huy : Thiếu tá Nguyễn Mậu, trưởng ban mật vụ đã thẩm vấn chúng tôi hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Chẳng có ai dám đụng đến tiết hạnh của chúng tôi. Ngay cả khi bị " trấn nước ", cũng chẳng có ai ép buộc chúng tôi phải cởi áo như các nữ tù nhân khác . Chúng tôi rất xứng đáng được gọi là " những chiến sĩ thắng lợi thoát khỏi ngục tù".
    Thật là thiếu may mắn, kể từ đầu năm 2004, sau khi cuốn truyện được viết, Dany không thể tiếp xúc với Anna Moi vì Anna đã thay đổi địa chỉ điện thư, Và khi gặp lại Anna vào đầu tháng 4-2004, Anna Moi tuyên bố rằng Cuốn truyện " của " bà sẽ được nhà sách Gallimard xuất bản với tựa đề là Riz Noir . Cuối tháng 4-2004, Tại tiệm ăn Hương Lai, đường Lý tư. Trọng, Quận 1, TP HCM, Tôi đã thẳng thắn cho Anna biết :
    " Chúng tôi không giàu có, Nhưng chúng tôi không săn nhặt tiền bạc bằng mọi giá, trên hết, chúng tôi không buôn bán danh dự và chúng tôi không cho phép bất cứ ai gây tổn hại đến phẩm giá của chúng tôi . Nếu bà muốn kiếm tiền bằng tài viết lách, tùy bà; hãy cố mà tưởng tượng, tạo ra hư cấu, nhưng đừng lấy đời sống gia đình chúng tôi đưa vào các mô tả sai lạc và và phương hại đến văn hóa việt nam của chúng tôi , nền văn hoá mà thật ra cuối cùng bà chẳng hiểu gì về nó cả, mặc cho những tác phẩm lạ thường của bà về chủ đề ấy.
    Nếu bà chấp nhận 1 sự hợp tác cho " Nghệ thuật và văn chương ", Bà phải bỏ đi những chi tiết huyễn hoặc đã bịa đặt ra vì chủ nghĩa giật gân rẻ tiền. Bà cũng không thể làm ngơ tư cách " đồng tác giả " của em gái tôi cho tới dòng cuối cùng . Bà phải có một cách hợp pháp những thoả thuận của chúng tôi về nội dung cũng như tựa đề của tác phẩm .
    Tôi không biết luật bên Pháp áp dụng ra sao nhưng nếu bà vẫn tiếp tục dửng dưng với các khuyến cáo của các nhân vật chính trong truyện, Tôi, Thiều thị Tạo, Madeleine sẽ khiếu kiện bà đến tận cùng cho tiết hạnh, đạo đức và cho lương tâm con người Việt Nam .
    Bà có nhớ rằng tại 1 quán cafe tại thương xá Tax ở đại lô. Nguyễn Huệ và Lê Lợi, Q 1, Tôi đã hát bài " Nuit Enchante " để bà hiểu tại sao chúng tôi chiến đấu. Để đời sống được công bằng hơn, để số mệnh các trẻ bụi đời thay đổi, giống như những hạt bụi biến thành châu báu lấp lánh dưới ánh mặt trời .
    Hãy nhớ rằng : Chúng ta có thể sống một cuộc sống thiếu thốn, nhưng chúng ta ko thể sống thiếu lý tưởng.
    Ký tên .
    Thiều thị Tạo .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 02/06/2004
    Được roseline sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 02/06/2004
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Xác định lòng trung thành với dân tộc , Thái độ tự hào và nghị lực của chúng tôi đã khích động Đại Tá Trần Văn Hai, Tổng giám đốc Cảnh Sát quốc gia đến để " coi mặt " ngay tại trại giam, 1 biệt thự trông rất đẹp bên ngoài nhưng rất nhiều tù nhân bên trong chưa bao giờ có cơ hội trở ra mà còn sống sót . Rồi 1 vị chỉ huy : Thiếu tá Nguyễn Mậu, trưởng ban mật vụ đã thẩm vấn chúng tôi hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Chẳng có ai dám đụng đến tiết hạnh của chúng tôi. Ngay cả khi bị " trấn nước ", cũng chẳng có ai ép buộc chúng tôi phải cởi áo như các nữ tù nhân khác .
    Để bổ túc cho đoạn trên, xin nói rõ ra với tư cách một nhân chứng thời xa xưa .
    Chắc anh em cũng tự hỏi : Có gì mâu thuẫn ở đây ? Vì sao mà địch ác độc, tra tấn dã man mà lại chừa cho hai cô bé này những " đặc ân " ??? .
    Hồi đó, Chi Tân thì còn là " oắt con ", nhỏ tí tẹo ( Bây giờ cũng chỉ lớn hơn được 1 tí ! , còn chị Tạo là gái 18 hơ hớ tuổi xuân .
    Chị Tạo lúc đó đẹp lắm, đẹp mê hồn, tụi tôi đang tập võ mà mỗi khi thấy bóng chị Tạo đến thì lắm cậu cũng ngẩn người mà chẳng thằng nào dám tán cả . ( trừ 1 đàn anh mà cả môn phái biết tên và kính nể ) .

    Khi hai chị bị bắt, Các nhóm phản chiến trên thế giới đều phẫn nộ, họ biểu tình đòi chế độ phải trả tự do cho 2 chị .
    Chế độ cũ coi như ôm phải " hai của nợ " ! Giam giữ thì mang tiếng, thả ra lại không được vì cả hai không hiền từ gì . Hai chị trở thành quan trọng, 1 loại " hàng " dễ vỡ . Loại hàng mà trùm cảnh sát quốc gia phải đến ngó mặt !!! Ai mà dám đụng vớ vẩn .
    Vì thế đã có những vận động để khuyên 2 " em " , chế độ phải nhờ Thày tôi : VS Trần H P.là người mà hai chị kính mến như cha ( Nhà chị Tân bây giờ vẫn bày bàn thờ Thày THP ) và người " đàn anh đáng kính " đến tận trại giam khuyên nhủ và mang về .
    Đặc biệt, ông sĩ quan thẩm vấn cũng vừa cảm kích sự can đảm, vừa có lòng " ái mộ " trước nhan sắc " chim sa, cá lặn " của chị Tạo, ông này đã phải đến cả trường Marie Curie để sắp xếp cho trường nhận 2 em vào học lại vì vắng mặt quá lâu ....để chuẩn bị thả ; Chắc chắn là ông này có ...mục đích xa đấy .
    Chính vì các lý do trên mà có lẽ đám lâu la dưới quyền không dám lộn xộn .
    Còn ông Thày tôi và người đàn anh cũng cụt hứng đi không để lại về không khi chị Tạo xác định lập trường chính trị và từ chối mọi giúp đỡ .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bravo .
    Hoan nghênh ý kiến này .
    Roseline ...tiến lêêê ....n ....

Chia sẻ trang này