1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán 7X Hà nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi phuongmap, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hội quán 7X Hà nội

    Xin chào các anh chị em gái xinh tưoi đẹp trai bên Ẩm thực...Tớ PM - hôm nay sang đây với nhiệm vụ biệt phái để tóm tắt lại những chi tiết vô cùng chân thực và quý giá của buổi off nice ngày hôm qua ( viết sai chính tả tí...)
    Trời hôm nay ( quên hôm qua ) đẹp ghê gớm...Từ lúc xem phim - đàn đúm với MFC hai mí mắt đã đòi đoàn tụ.Đến với Ẩm thực thì quả là hơi ngài ngại vì biết chất là rất nhiều chị em - mà đã là chị em thì chỉ có thực chứ chả bao giờ ẩm nên lòng tu áy náy...Chả gì cũng đã tự hứa là sẽ tu đến khi nào không tu được nữa thì thôi mà....
    Bước vào quán ở cái khỉ gió gì Trần Khát Chân tranh tối tranh sáng...nhìn vô thấy anh thì đẹp giai - chị thì xấu gái... đang bò lê bò càng bên bàn uống đi mà...
    Hậm hực nhìn lão Nát bét tinh sờ vi - tinh vì đang sắp được ăn cà rốt vi vì sợ sắp lên thớt vì Pm thể nào cũng truyền lại những chi tiết đắt giá cho người 7x ai cũng biết là ai đó...Hơi dài ...nói tóm lại là lão gàn dở này cứ đòi ôm hôn ...trong khi mình chức to bằng mấy lão mà cứ phải ngồi im thin thít lặng lẽ ngắm nhìn em PC đời 82 gì gì đó...
    Ngồi ngắm nhau chán chê mê mỏi thì đến tiếp mục khổ nhất...Phải băng qua mấy con phố và tận 3 cái đèo rõ cao để đến với khu công nghiệp ăn uống Tây hồ....Trong tâm vẫn quặn đau vì sắp tới phải đóng vai làm người sát sinh những chú ốc đẹp mê hồn - những món rau đầy đủ khẩu vị và phải giỏ những giọt nước mắt khi phải chứng kiến cuộc hành hình những con cá - con gà tội nghiệp....
    Nhưng sự thể đó thì không thể nào chối cãi được...Gạt nước mắt hoen trên bờ mi nhưng vẫn phải làm vừa lòng cái dạ dày vì híc...ngồi tay mặt PM là em bé hoatrangnguyen khí hơi nhỏ con và cả bé Côn bát 8 viên với vẻ mặt cũng khá đằng đằng sát khí...
    Ngút trời bể khổ... ngàn lệ tuôn rơi khi lại chứng kiến giữa đường thấy sự bất bằng mà tha khi lão Nát bét nhân cơ hội bạn Nô ra tiếp khách quý...Sao thân tôi khổ thế này...Sao tôi không thể dũng cảm để nói lời để các bạn đón tiếp tôi nhể...Dại quá...dại ơi là dại cơ...
    Hề hề..Cuộc đời kể cũng công bằng khi lão Nát bét bị thu vào ống kính...Xế mà mình chả nhòm thấy gì cả...Trời ơi!!!Sao Nô rê lại làm thế khi mà có một con gà tình nguyện cơ mà....
    Nói tóm lại rằng thì là mà....hôm qua tớ hơi thất vọng khi mấy chị em đều ẩm bằng Sevenup - cả mấy bác trai nữa chứ trong khi tớ thì lại mang tiếng là gần bằng cái thùng phi tô nô bia của 7x rồi....Chán quá cơ....
    Đến màn karaoke thì không thể nhiệt tình hưởng ứng với mọi người được vì bận việc gia đình...nói đúng hơn là gia đình gọi về vì có khách quan trọng đến
    Mà khách quan trọng chỉ là khách quan trọng thôi chứ ứ có cái gì nữa đâu...Tớ còn trẻ còn phải quấy quả với Ẩm thực nhiều nữa...còn màn ôm hôn thắm thiết nữa...
    Nhể..Em gái nào xung phong cùng anh ôm hôn thắm thiết nào...
    Nhân thể cũng chuyển lời mời đến box Ẩm thực hôm nào đi cà phê nhé...nhân danh cố hội trưởng hội cà phê tớ mời....
    P.S : tớ thấy mấy em gái bên Ẩm thực rất hay vu khống người hiền..tớ chả bao giờ đòi tiền quỹ ai cả...hu hu hu...bắt đền đê...tổn thương tâm lí nặng nề rồi đây này....
    Nhân tiện tớ nói thêm là các bạn có cho tớ chát chít trong này không để tớ xin cái giấy phép cái nhờ
    For chổng lên and for chổng xuống

    Come together right now over me !!!

    Được pc82genetic sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 16/08/2003
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái này PM lượm lặt ở đâu ấy chứ? Hôm qua nore tôi uống cái nước gì vàng vàng sủi bọt (giống của bác) từ đầu đến cuối đấy chứ! Chẹp, có 2 màn gay cấn nhất lại ko được em PC cho vào ống kính trọn vẹn. Nhưng biết đâu thế lại là may, nếu ko nhỡ mình xuống HP bị đe doạ uy hiếp thì cũng chết!
    PM về nhà rồi mới thấy dại à? Cho lão chết!!! Lão mà đi với ÂT, lão còn thấy nhiều cái dại của mình lắm lão ạ!
    Nore
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lão còn chút tử tế cho bài viết đấy.
    Cái gì mà Ngút trời bể khổ...ngàn lệ tuôn rơi
    Cái gì mà gạt nước mắt trên bờ mi hoen
    Cái gì mà dại ơi là dại
    cái gì mà có con gà tình nguyện lên khay
    cái gì mà.....
    Đã bảo lão rồi nếu không đẹp giai thì cũng phải trai mặt mới được. Tôi mà không thế thì hôm qua 7xHN cũng về không thôi, chẳng có đón tiếp, chẳng có gắp gỏ, chẳng có rót bia mời đâu. Gợi ý khéo từ đầu mới được đấy.
    Mà lão định khủng bố tôi à, không nhớ đã đụng phải ổ kiến đen sao. Vớ vẫn lão mà xuống HP thì còn chết nữa, tội ghen ăn tức ... ở với Notbad
    Đời lão còn khổ:
    Trời đã sinh ra PM sao còn sinh ra Notbad
    Lão giờ như ông lão về hưu rồi còn đòi quyền lợi gì hả. Còn em PC 82 nữa: không thèm bắt tay chào tạm biệt notbad. NU ba ga zi.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bác về lúc nào mà nhanh thế làm em cũng kô kịp chào bác tiếng nào ..thôi để khi 7x xuống em chào cả phần hôm qua nhá .....

    I runaway myself to loving you !!!

    Chu Minh Ha
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lão Nát bét đừng tinh vi con chim ri...Đợt tới xuống HP thì lão cũng nhũn như con chi chi mà thôi.Đừng vội mừng ...Mới cả lão à...Ăn uống cũng là cả 1 nghệ thuật - tôi thì thùng nước gạo quen rồi nhưng cũng cố gọi là cảm thụ tí nhể
    Mà kể cũng hơi lạ...và nói hẳn ra là bất công...7X và Ẩm thực - sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo khiến mình tủi thân ghê gớm vì nghĩ là các em gái Ẩm thực nghĩ các 7xer là béo còn các em ấy là ngọt...Thế thì không đúng bởi vì khí không phải khi tớ dòm thấy chị em Ẩm thực cũng khá là...chấm chấm
    Bất công nữa là các anh em nhà 7xer mình cứ ngồi túm tụm lại với nhau rồi thành ra phải chiếu tướng chị em Ẩm thực...Hôm đó căn bản là lão Nát bét cứ đòi cầm cờ - đòi ôm hôn nên mình mới mặc kệ chứ không là
    Mà em nào bên Ẩm thực cầm ảnh xế nhỉ..ảnh iếc đâu rồi..post lên cái nhể...để anh làm vài cái Photoshop tống tiền cái nhể...
    Vẫn thấy tiếc là mình hôm đó không có kiểu ôm hôn nào ra trò
    Come together right now over me !!!
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ANh PM sao phải lăn tăn quá vậy anh ...kô có cái ảnh ôm hôn nào nhưng anh cũng đã được hai cái chân dung hái ra tiền ra gạo đó chớ .............ấm ức làm gì nữa nhỉ ....hi`

    I runaway myself to loving you !!!

    Chu Minh Ha
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke.....



    Đúng là...Trời đánh không hết tội; mình thì ngây thơ trong trắng như thế bị tóm ngay 2 quả ảnh đẹp mê li, còn lão Nát bét đầy đủ tiền án tiền sự...vẫn hoàn vô tội...
    Trời sinh PM sao còn sinh ra NB....
    Ấy quên thế em có phải là cô bé mũm mĩm mặc áo chấm đỏ đeo kính cận không nhể...
    Mà kể ra spam đến đây là được rồi...Cả đời chỉ biết ăn cơm trắng với rau muống - sang tí thì thêm tí muối vừng qua ngày...Với lại thỉnh thoảng ăn nhậu cho vui cửa vui nhà...Sang đây ngoài chát chít mới cả cúc cu có lẽ sắp hết vốn rồi...
    Có nên con chuồn chuồn không lão Nát bét nhể Sáng nay có mấy chú em vui tính tự dưng tạo công ăn việc làm cho mình ...giờ tha hồ mà tụi nó tháo bomb...ke ke ke
    Come together right now over me !!!
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 12/08/2003
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đấy là phuongmap tự nhận phần Béo về 7X đấy nhá.
    Hờ... mình biết ngay là có người về rồi sẽ tiếc là đã đi cùng Ât mà không gì gì đó...
    Còn ai ko đi hôm đó sẽ tiếc là ko đi ...
    Như thế này là nói sai sự thật lịch sử nhá!
    Hôm đó chị em ÂT đã chia khu vực, giành chỗ trống cho các anh em nói chung và 7X nói riêng ngồi cùng, vậy mà ... nore tôi kêu gào tha thiết nào có ai tới ngồi cùng đâu, làm chị em lại phải dắt díu nhau chuyển chỗ gần hơn = > Qua vụ này mới biết anh em 7X khó tính thật !
    Còn ảnh, báo cáo cả nhà là nore đang giữ nhưng vì dung lượng lớn quá (50 kiểu ảnh chứ có chơi đâu!) nên đang chờ cái ổ F 128Mb, xin cả nhà đùng sốt ruột. Chuẩn bị thuốc đau mắt đi là vừa đấy ạ, kẻo khi nore tôi gửi ảnh lên, lại "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái".
    Nore
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả mong đợi lắm vì đã xem rồi...Chỉ đợi hôm nào Nô rê post lên ra mách lẻo với Admin để xoá thôi ..Lí do thì phải bí mật
    Thêm nữa tớ khẳng định lại với chị em trong này, lão Nát bét không có quyền gì để ôm hôn giao lưu cả..7x từ ngày mới thành lập chỉ có Trưởng ban Nhân sự Big Doremon - Trưởng ban Ngoại giao Coldman - Hội phó phụ trách đối ngoại(offline) là Phuongmap mới có quyền ôm hôn...Nhưng do các yếu tố khách quan và chủ quan đưa đẩy nên lão Nát bét mới đục nước béo cò để thu vén lợi lộc về cho mình...Bà con cứ phải cẩn thận
    Còn vấn đề là không phải 7x khó tính mà là 7xer e thẹn - hay nói một cách toạc móng heo ra là 7xer chỉ mạnh mồm trên mạng chứ ở ngoài đời thật là những người hết sức lịch sự - hết sức galang hay nói một cách cực kỳ phũ phàng hơn là rất dát...Chả thế mà có câu...Dát như Côn bát ..Nên lần sau 7x mà còn cơ hội hội ngộ với ẩm thực thì xin các thành viên ẩm thực cứ mạnh tay cho...Một kèm một là xong béng mà ...Nhá....
    Come together right now over me !!!
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    He, anh PM có cái avatar hay đáo để, ảnh anh hồi bé đó ạ, ko chệch đi đâu được. Chẹp, ai bảo là lớn lên rồi sẽ khác bé chứ.
    2 anh này sướng nhất buổi off rồi mà vẫn còn kêu ca phàn nàn ạ. Anh notbad thì toả sáng khắp buổi, còn anh PM thì âm thầm nhưng ko kém phần hâm mộ còn gì nữa. Ẩm thực chả phân công foreverlove83 (người thông minh nhất box Ẩm thực) ra để chào đón ôm hôm thắm thiết mà các bác có chịu đâu. Cái đấy là tại các bác chứ chả tại gì bọn em đâu nhá. Mà anh PM hôm nọ em có ghé qua 7X bị anh bắt thu phí ngồi còn gì, em thu lại thì cũng là phải đạo thôi, sao lại còn kêu ca ạ. Hic, em ngồi một tý hôm đấy anh bắt em đóng 20 nghìn, còn anh đi cả buổi với Ẩm thực em nào đã đòi đồng nào đâu. Thôi, để lần sau em lấy nhá.
    Nói chung thì tóm lại giữa 7X và Ẩm thực khác hẳn về con người rồi còn gì. 7X thì rõ là béo còn Ẩm thực thì rõ là ngọt. Ngọt từ trong ngọt ra, nhìn ai cũng thấy ngọt. Với lại 7X còn có tính hay dỗi, chê bai, kích bác và tham lam nữa ạ, thử hỏi bên Ẩm thực bới cũng ko ra người như thế đâu ạ (hi, nói hơi động chạm tý, nhưng ai bảo 7X hôm đấy cho anh notbad và anh PM ra làm đại diện làm gì ạ) Hihi, nhưng dù sao thì 7X và Ẩm thực cũng là sự kết hợp tuyệt vời rồi. Có người như 7X thì cũng phải có người như Ẩm thực để bù vào chỗ trống chứ ạ. Phải ko mấy anh?

Chia sẻ trang này